Ngổn ngang nỗi lo tái định cư tại xã Yên Nhân
Đã hơn một tháng kể từ khi hoàn lưu bão số 5 (tháng 8/2025) quét qua, gây mưa lớn kèm theo sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, nhưng dấu tích tang thương vẫn còn hiện hữu. Nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa có nơi ở mới ổn định, phải sống tạm bợ trong nhà người thân, nặng trĩu nỗi lo 'an cư' nơi vùng đất vốn đã khó khăn. Riêng 21 hộ dân có nhà cửa bị vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn, gần như tay trắng sau cơn bão.
Trong khi hậu quả cũ còn chưa khắc phục xong thì dự báo sắp tới, Thanh Hóa lại hứng chịu một đợt mưa lớn khác. Thông tin này khiến người dân Yên Nhân càng thêm lo lắng, bất an.
Ghi nhận của phóng viên ngày 23/9/2025 tại hiện trường cho thấy, tuyến Quốc lộ 47 chạy qua xã đã được cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông, song những vết nứt, vết trượt vẫn hằn in dọc triền núi như lời cảnh báo. Người dân địa phương cho biết, chỉ cần một đêm mưa to, sáng ra lại có nguy cơ xuất hiện điểm sạt lở mới.

Ngôi nhà của anh Vi Văn Giang, thôn Chiềng, xã Yên Nhân được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm làm hết trên 300 triệu đồng nhưng gia chủ chưa kịp vào ở đã bị mưa lũ làm hư hỏng hoàn toàn (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).
Đặc thù địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi cao, chia cắt, ít đất bằng, nhà dân phần lớn dựng dọc tuyến Quốc lộ 47, phía trước đường, phía sau là suối, phía trên là núi, nên hiểm họa sạt lở luôn rình rập.
“Hậu quả của bão số 5 đã khiến 95 hộ dân trong xã bị hư hỏng nhà cửa, trong đó 21 hộ bị sập hoàn toàn. Qua kiểm đếm, đánh giá, có 180 hộ cần phải di dời, tái định cư do nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao”, ông Hà Thanh Hắng – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết.

Ngôi nhà của ông Vi Văn Vượng, thôn Chiềng, xã Yên Nhân cũng được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, đang xây dở thì sạt lở đất, đành phải dừng lại (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).

Chị Hà Thị Phúc, thôn Na Nghịu đang nhặt nhạnh một số vật dụng còn sót lại sau khi ngôi nhà sàn đã bị san phẳng (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).

Đám đất trống trước mặt nơi từng là "tổ ấm" của vợ chồng anh Lương Văn Hùng, thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).

Một cán bộ Công an xã Yên Nhân cho hay, vị trí này từng có một ngôi nhà sàn bề thế... (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).


Dấu vết đợt sạt lở đất vẫn còn in trên tường nhà (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).

Nhà để xe, công trình phụ của UBND xã Yên Nhân đã bị dòng nước cuối trôi, nguy cơ xâm lấn rất cao (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).

Nguy cơ sạt lở đất dọc Quốc lộ 47, xã Yên Nhân vẫn còn hiện hữu (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).

Quỹ đất bằng hiếm hoi, trong khi nguy cư về sạt lở đất rất lớn, khiến cho việc tái định cư của xã Yên Nhân gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh chụp ngày 23/9/2025).
Theo ông Hắng, trước mắt, xã đã rà soát, xác định 5 vị trí an toàn, đủ điều kiện để lập hồ sơ tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai thì xã đã báo cáo về tỉnh, chờ ý kiến của tỉnh mới có kinh phí thực hiện, xã không thể chủ động được việc này.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/ngon-ngang-noi-lo-tai-dinh-cu-tai-xa-yen-nhan-i782292/