Ngủ dậy phát hiện bạn gái mất tích, chàng trai đau lòng khi tìm thấy

Trước khi mất tích, chàng trai này phát hiện bạn gái có những hành động kỳ lạ trong nhiều ngày liền.

Một chàng trai tên Natthaphum lần cuối nhìn thấy Sukanlaya - bạn gái của anh nằm trong phòng ngủ và chơi điện thoại vào lúc 2 giờ sáng. Anh thuận miệng hỏi đối phương sao vẫn chưa đi ngủ. Bạn gái của Natthaphum nói bản thân đau đầu nên không ngủ được.

Chàng trai tiếp tục đi ngủ vì sáng mai phải đến Bangkok làm việc. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Natthaphum thức giấc và phát hiện bạn gái mất tích. Ban đầu, anh nghĩ Sukanlaya đang ở trong phòng tắm. Khoảng 30 phút sau, Natthaphum vào lại phòng tắm nhưng không thấy bạn gái đâu.

Chàng trai hoảng loạn đi tìm bạn gái của mình. Natthaphum bắt đầu nghi ngờ Sukanlaya đang ở trong chiếc xe ô tô nên đã tiến đến kiểm tra. Khi mở cửa xe, anh tìm thấy bạn gái đang ngủ ở ghế sau. Trong xe còn có một chiếc bếp lò. Natthaphum ôm chặt lấy Sukanlaya và phát hiện cơ thể cô vẫn còn ấm nóng. Chàng trai vội vàng gọi người đến giúp đỡ nhưng đã quá muộn, Sukanlaya đã qua đời trước đó.

Trung úy cảnh sát Sukanlaya Yupapin, Phó thanh tra Đồn cảnh sát Si Racha, tỉnh Chon Buri, đã đến hiện trường để điều tra. Tại đây, thi thể cô Sukanlaya được phát hiện ở ghế sau của một chiếc xe ô tô. Natthaphum đã được phía cơ quan chức năng lấy lời khai. Anh cho biết bạn gái đã có những hành động kỳ lạ trong 3 đến 4 ngày gần đây và cả hai ở bên nhau được gần 20 năm.

Cảnh sát nhanh chóng ghi lại hình ảnh làm bằng chứng. Thi thể của cô Sukanlaya được đưa về bệnh viện để khám nghiệm tử thi và tìm nguyên nhân gây ra cái chết.

Tie Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ngu-day-phat-hien-ban-gai-mat-tich-chang-trai-dau-long-khi-tim-thay-202502250035509851.html