'Ngựa trời' Trung Quốc phi nước đại chào đón năm mới

Giữa thảo nguyên tuyết trắng Tân Cương, những đàn ngựa Thiên Mã tung vó tạo nên khung cảnh ngoạn mục, trở thành biểu tượng du lịch mùa đông và tinh thần bền bỉ cho năm mới.

Mùa đông đến cũng là lúc Tân Cương (Trung Quốc) bước vào thời khắc rực rỡ nhất của mùa băng tuyết. Ở huyện Chiêu Tô - thung lũng cao nằm dưới chân dãy Thiên Sơn - di sản cưỡi ngựa hàng trăm năm tuổi đang được đánh thức mạnh mẽ qua những đàn ngựa Ili uy dũng, thường được người dân gọi bằng cái tên huyền thoại: "Thiên Mã".

Giữa không gian trắng xóa, những đàn ngựa lao vun vút, móng dập trên nền tuyết, hất tung những làn tuyết trắng mỏng như sương. Khung cảnh vừa hoang dã vừa giàu chất điện ảnh ấy đã trở thành điểm nhấn của du lịch mùa đông nơi đây, đồng thời hé lộ một lát cắt chân thực về cuộc sống truyền thống của người dân ở vùng tây bắc Trung Quốc.

Được ví như quê hương của "ngựa trời", Chiêu Tô là vùng đất khởi nguồn của giống ngựa Ili và hiện sở hữu số lượng lớn nhất Trung Quốc, CGTN viết.

Hình ảnh những đàn ngựa uy dũng phi nước đại trên nền tuyết trắng thu hút du khách tìm đến chiêm ngưỡng. Ảnh: CGTN.

Với chiều cao trung bình khoảng 1,48 m, nặng hơn 400 kg, giống ngựa này gây ấn tượng bởi vóc dáng săn chắc, cân đối cùng tính cách mạnh mẽ nhưng điềm tĩnh, phù hợp cho cả lao động và biểu diễn.

Nếu mùa đông đàn ngựa hút khách bằng những màn "chạy tuyết" mãn nhãn, thì mùa hè lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: cảnh "thiên mã tắm sông". Những đàn ngựa thong dong lội qua dòng nước trong veo, tạo nên sự đối lập sống động với vẻ đẹp lạnh giá của mùa đông.

 Hàng chục con ngựa Thiên Mã chạy qua dòng nước trong vắt vào mùa hè. Ảnh: CGTN.

Hàng chục con ngựa Thiên Mã chạy qua dòng nước trong vắt vào mùa hè. Ảnh: CGTN.

Việc đưa các hoạt động văn hóa cưỡi ngựa sang cả mùa đông cho thấy nỗ lực của Chiêu Tô trong việc kết nối truyền thống lâu đời với xu hướng du lịch băng tuyết đang thịnh hành. Với nhiều du khách đặt chân tới cao nguyên cao hơn 2.000 m này, khoảnh khắc chứng kiến "ngựa trời" tung vó giữa trời tuyết không chỉ là một trải nghiệm thị giác ấn tượng, mà còn như lời chúc cho một năm mới tràn đầy sức mạnh và chuyển động.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngua-troi-trung-quoc-phi-nuoc-dai-chao-don-nam-moi-post1628735.html