Ngừng bắn ở Iran, Liban vẫn chìm trong bom đạn

Trong khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran mang lại hy vọng về sự hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông, Liban lại đang trở thành điểm nóng mới. Đối với người dân quốc gia này, chiến tranh chưa hề kết thúc, thậm chí còn leo thang dữ dội hơn.

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban ngày 9/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban ngày 9/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ trong vòng 10 phút vào ngày 8/4, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành đợt không kích phối hợp lớn nhất kể từ đầu chiến dịch, nhằm vào hơn 100 trung tâm chỉ huy và mục tiêu quân sự của Hezbollah trên khắp Liban (Lebanon). Các hình ảnh từ thực địa cho thấy nhiều tòa nhà bị đánh trúng tại thủ đô Beirut, trong khi nhiều khu vực khác cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Không giống như mặt trận Iran, nơi một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, Liban hiện không có bất kỳ cơ chế nào để chấm dứt giao tranh. Xung đột leo thang sau khi lực lượng Hezbollah phóng rocket vào Israel từ hôm 2/3, kéo theo chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần của Israel nhằm vào lực lượng này.

Giới phân tích cho rằng Israel đã chuẩn bị từ trước cho chiến dịch và có chủ đích mở rộng thành một cuộc chiến quy mô lớn với Hezbollah. Một trong những mục tiêu chính được cho là buộc người dân rời khỏi miền Nam Liban, từ đó thiết lập một vùng đệm an ninh dọc theo sông Litani hoặc các khu vực lân cận.

Hệ quả là hơn một triệu người - phần lớn là người Hồi giáo Shiite - đã phải rời bỏ nhà cửa. Cuộc khủng hoảng di dời này đang gây áp lực lớn lên toàn bộ xã hội Liban vốn đã mong manh.

Israel cho biết đã hạ sát hàng trăm tay súng Hezbollah trong vòng một tháng giao tranh. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của chiến dịch vẫn còn gây tranh cãi.

Trước đó, sau nhiều tháng xung đột, một lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 11/2024, với kỳ vọng Hezbollah đã bị suy yếu đáng kể sau khi mất nhiều chỉ huy cấp cao và kho vũ khí. Thế nhưng, sau các diễn biến từ đầu tháng 3, nhiều ý kiến cho rằng lực lượng này đã tái tổ chức và quay trở lại.

Thực tế này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của chính phủ Liban. Dù từng cam kết giải giáp Hezbollah, chính quyền Beirut dường như không đủ năng lực hoặc không thực sự triển khai để thực hiện mục tiêu này. Trong bối cảnh quân đội Israel vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn Hezbollah, khả năng của một chính phủ Liban yếu và chia rẽ càng trở nên hạn chế.

Kết quả là người dân Liban rơi vào thế bị động, không được bảo vệ trước cả các quyết định quân sự của Israel lẫn hành động của Hezbollah.

Không chỉ người Shiite, các cộng đồng khác như Cơ đốc giáo và Hồi giáo Sunni cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Việc Hezbollah di chuyển lực lượng sang các khu vực khác để tránh không kích đã khiến xung đột lan rộng, gây nguy hiểm cho nhiều khu dân cư vốn không liên quan trực tiếp.
Một vụ không kích gần đây đã khiến một thành viên theo đạo Cơ đốc thuộc Lực lượng vũ trang Liban thiệt mạng, được cho là do một tay súng Hezbollah trú ẩn gần khu vực sinh sống của nạn nhân.

Theo quân đội Israel, các đợt không kích mới nhất nhắm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah tại Beirut, thung lũng Beqaa và miền Nam Liban. Đây được xem là chiến dịch lớn nhất kể từ khi bắt đầu “Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy”.

Israel cũng tuyên bố đã hạ sát một nhân vật quan trọng có liên hệ với lãnh đạo Hezbollah, đồng thời tấn công các tuyến đường vận chuyển vũ khí qua sông Litani.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Eyal Zamir, khẳng định quân đội sẽ tiếp tục chiến dịch khi Hezbollah cũng liên tục phóng tên lửa vào miền Bắc Israel.

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích quốc tế đang gia tăng mạnh mẽ. LHQ cảnh báo các hoạt động quân sự tại Liban đe dọa nghiêm trọng đến nỗ lực đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực. Nhiều quốc gia, bao gồm Pakistan, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Ai Cập, Kuwait, Qatar và Oman, đã lên tiếng phản đối các cuộc không kích. Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk mô tả mức độ tàn phá là “đáng kinh hoàng”.

Đặc biệt, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot, có mặt tại Liban khi xảy ra không kích, cho biết ông chỉ cách điểm tấn công vài trăm mét và kêu gọi chấm dứt bạo lực, đồng thời yêu cầu đưa Lebanon vào thỏa thuận ngừng bắn.

Các nghị sĩ Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về tình hình, nhấn mạnh ảnh hưởng của xung đột tới cộng đồng người Liban ở nước ngoài. Một số ý kiến cho rằng Washington cần gây áp lực buộc Israel mở rộng lệnh ngừng bắn sang Liban. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận ông bất ngờ về quy mô đợt tấn công cùa Israel nhằm vào Liban.

Trong bối cảnh hiện tại, Liban đang trở thành “mặt trận bị lãng quên” của cuộc xung đột Trung Đông. Khi các bên tìm kiếm giải pháp cho Iran, quốc gia nhỏ bé này lại tiếp tục chìm trong khói lửa, không có lối thoát rõ ràng.

Chiến tranh có thể đã tạm dừng ở một số nơi, nhưng với người dân Liban, hòa bình vẫn là điều xa vời.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/ngung-ban-o-iran-liban-van-chim-trong-bom-dan-20260410170043202.htm