Ngược chiều tâm linh: Phạm húy

Mấy hôm nay, chuyện Tuấn - con trai của cậu Bắc nhà tôi bỏ việc, bỏ gia đình đi theo người yêu khiến cả làng ai cũng bàn tán, xì xào.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tuấn năm nay vừa tròn 30 tuổi, lại là con trai một nên cậu mợ tôi suốt ngày giục Tuấn lấy vợ. Để bố mẹ yên lòng, cách đây 2 tháng, đúng vào dịp giỗ bà ngoại thì Tuấn đã đem người yêu về giới thiệu với gia đình.

Hôm đó, tôi cũng có mặt nên thấy cậu Bắc vui lắm. Cậu bỏ con gà đang chặt dở ở dưới bếp để lên nhà tiếp con dâu “tương lai”. Thế nhưng đến khi hỏi tên cô gái thì cậu bỗng trở nên im lặng, nét mặt không còn hồ hởi như lúc đầu nữa.

Chiều đến, sau khi Tuấn xin phép đưa người yêu về thì cậu Bắc mới lầm rầm trong miệng:

- Bao nhiêu người không yêu, lại yêu người trùng tên với bà cô tổ thì có khổ không chứ!.

Tối đó đang ngủ, cậu Bắc đột nhiên choàng dậy rồi đến bên bàn thờ thắp hương khấn vái một hồi vì vừa mơ thấy bà cô tổ hiện về cấm cản. Thế rồi chẳng đợi sáng ra, cậu liền vào phòng gọi Tuấn dậy bắt phải chia tay người yêu, nếu không sẽ phạm húy với tổ tiên, gia đình khó mà yên ổn. Tất nhiên là Tuấn không nghe lời nên những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai cha con trở nên rất căng thẳng.

Cách đây mấy hôm, đúng trong bữa cơm gia đình, Tuấn đề đạt đến chuyện lấy vợ thì liền bị ăn chửi:

- Mày bị bỏ bùa mê thuốc lú hả con. Có giỏi thì cứ đi mà cưới hỏi một mình, coi như bố mẹ đã chết rồi.

Không biết làm thế nào để thuyết phục bố mẹ, Tuấn bỏ bát cơm đang ăn dở xuống mâm rồi tuyên bố:

- Nếu bố mẹ đã nói vậy thì đừng trách con bất hiếu.

Nói xong, Tuấn lên phòng gom xếp quần áo rồi xách vali ra khỏi nhà để đi theo tiếng gọi tình yêu và cho đến nay vẫn chưa thấy về.

MAI VUI

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nguoc-chieu-tam-linh-pham-huy-35994.htm