Người bạn thân của người dân Campuchia

Với sự tận tâm, nhiệt thành của mình, Đại úy Hoàng Văn Minh được nhiều người dân Campuchia gọi bằng cái tên trìu mến 'Pụa mạ Minh', nghĩa là 'bạn thân Minh'.

“Pụa mạ Minh” luôn gần gũi, sẻ chia và đồng hành với người dân khu vực biên giới

“Pụa mạ Minh” luôn gần gũi, sẻ chia và đồng hành với người dân khu vực biên giới

Một buổi sáng tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, giữa dòng người qua lại làm thủ tục xuất nhập cảnh, bà Ph’yay T’ranh, người dân xã Đắk Đăm, huyện Ô Reang, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), vui vẻ chào một cán bộ biên phòng bằng tiếng mẹ đẻ. Không cần phiên dịch, người cán bộ trẻ đáp lại bằng tiếng Campuchia lưu loát.

Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như những người quen lâu ngày gặp lại. “Đó là cán bộ Minh. Mỗi lần chúng tôi sang Việt Nam thăm người thân hay khám, chữa bệnh đều được anh hướng dẫn rất tận tình. Có gì chưa hiểu, anh đều giải thích cặn kẽ bằng tiếng Campuchia nên ai cũng quý mến”, bà Ph’yay T’ranh chia sẻ.

Người mà bà nhắc đến là Đại úy Hoàng Văn Minh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Những năm công tác trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đã giúp anh hiểu rằng, muốn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng thì trước hết phải hiểu ngôn ngữ, văn hóa và phong tục của người dân nước bạn.

Sau khi được đơn vị cử đi đào tạo tiếng Campuchia, anh Minh không ngừng tự học, tự rèn luyện. Ngoài giờ làm việc, anh thường xuyên tranh thủ trò chuyện với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện và người dân Campuchia để nâng cao khả năng giao tiếp. “Biết thêm một ngoại ngữ là có thêm một cánh tay nối dài trong công việc. Khi hiểu được ngôn ngữ của nhau thì việc trao đổi, phối hợp hay giúp đỡ người dân cũng thuận lợi hơn rất nhiều”, Đại úy Hoàng Văn Minh tâm sự.

Nhờ khả năng sử dụng thành thạo tiếng Campuchia, anh trở thành gương mặt quen thuộc trong các cuộc hội đàm, giao lưu, trao đổi thông tin giữa chính quyền, lực lượng chức năng 2 bên biên giới. Nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu hay tuyên truyền pháp luật cho người dân đều được anh trực tiếp tham gia phiên dịch.

Không chỉ là cầu nối trong công tác đối ngoại, Đại úy Hoàng Văn Minh còn được nhiều học sinh Campuchia yêu quý như một người anh. Nhiều năm qua, cùng với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, anh trực tiếp tham gia thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, hỗ trợ 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắk Đăm. Ngoài kinh phí hỗ trợ hằng năm, các em còn được tặng sách vở, quần áo và nhiều vật dụng học tập cần thiết.

Ông Xôn Mao, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đắk Đăm cho biết: “Anh Minh thường xuyên đến trường thăm hỏi, nắm bắt kết quả học tập và hoàn cảnh của từng em. Mỗi lần trao quà hay hỗ trợ học sinh, anh đều ân cần động viên các cháu cố gắng học tập. Thầy cô giáo và học sinh ở đây rất quý mến anh”.

Có lẽ chính từ những lần đến trường, những cuộc trò chuyện bên cửa khẩu hay sự giúp đỡ chân thành đối với người dân nghèo mà cái tên “Pụa mạ Minh” ra đời. Ban đầu chỉ là cách gọi thân mật của một vài người dân Campuchia. Dần dần, cái tên ấy được nhiều người biết đến và trở thành biệt danh đặc biệt dành cho người cán bộ biên phòng Việt Nam luôn hết lòng vì cộng đồng.

Những đóng góp của Đại úy Hoàng Văn Minh đã được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Anh nhiều lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2020, 2024 và 2025; được tuyên dương là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2024, 2025; đoạt giải Nhất Hội thi tiếng Campuchia trong Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Ông Seak Munny, Chủ tịch huyện Ô Reang đánh giá: “Anh Minh là cán bộ biên phòng Việt Nam rất gần gũi và trách nhiệm. Các hoạt động hợp tác giữa huyện Ô Reang với địa phương phía Việt Nam đều có sự tham gia của anh. Thông qua anh Minh, sự phối hợp giữa chính quyền và Nhân dân 2 bên biên giới ngày càng gắn bó, hiệu quả hơn”.

Nguyễn Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-ban-than-cua-nguoi-dan-campuchia-446217.html