Người bán trà đá đuổi cô gái đứng vỉa hè bắt xe nhận cái kết đắng
Người phụ nữ bị phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng.

Hình ảnh cắt từ clip.
Liên quan vụ người bán trà đá đuổi cô gái đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội, đã ra quyết định xử phạt người bán nước 2,5 triệu đồng.
Người này bị phạt vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng.
"Công an phường Từ Liêm sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, vì môi trường an ninh, an toàn, văn minh, sạch đẹp của địa bàn", chỉ huy Công an phường Từ Liêm khẳng định, thông tin từ báo Dân trí.
Trước đó, Tuổi trẻ cho biết, trên mạng xã hội đăng tải clip một cô gái đứng ở vỉa hè đường Phạm Hùng chờ xe. Sau đó, cô gái và một phụ nữ bán trà đá xảy ra tranh cãi.
Nhà mặt tiền của mình nhưng vỉa hè là... của người lấn chiếm?
"Không được đứng đây bắt xe", người bán trà đá nói, theo bài đăng trên mạng xã hội. Sau đó, người này còn cho rằng khu vực cô gái đứng là nơi "tao bán hàng".
Mâu thuẫn trở nên căng thẳng khi hai người xảy ra xô xát nhẹ, người bán hàng đá vào vali của cô gái đứng trên vỉa hè.
Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương làm rõ sự việc.
Theo đó, chiều 4-6, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng công an tuần tra, bà L.T.K. (51 tuổi, trú xã Sơn Đồng, Hà Nội) đã có hành vi lấn chiếm vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng để bán trà đá.
Sau đó bà K. lời qua tiếng lại với một cô gái đang đứng trên vỉa hè và đá vào vali của cô vì cho rằng cô đứng chắn chỗ bán hàng.
Khi được mọi người can ngăn, hai bên tự giải tán và không trình báo cơ quan công an.