Sau vụ cháy 8 người chết, buộc tháo dỡ các công trình lấn chiếm tại cư xá Độc Lập
Sau vụ cháy khiến 8 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại cư xá Độc Lập (hẻm 80, đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh), chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân chiếm dụng hành lang cư xá, lắp đặt các 'lồng sắt' ở các cửa sổ phải tháo dỡ, đề phòng cháy nổ…
Ngày 8/7, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến nhà tang lễ, chia buồn với thân nhân các nạn nhân vụ cháy cư xá Độc Lập khiến 8 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Tại đây, Bí thư Thành ủy đã thăm hỏi người thân của các nạn nhân xấu số, chia sẻ, động viên những mất mát đau thương và mong vượt qua nỗi đau này.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến viếng, chia buồn cùng thân nhân các nạn nhân trong vụ cháy ở cư xá Độc Lập.
Tại khu vực lễ tang Nguyễn Tri Phương, 4 chiếc quan tài đặt san sát nhau khiến những người đến viếng không khỏi chạnh lòng, xót xa. Bức hình gia đình anh Dũng chụp trong lúc đi du lịch Đà Lạt được phóng to đặt bên cạnh khiến ai nhìn thấy cũng rơm rớm nước mắt. Không ai nghĩ rằng gia đình họ mới vui vẻ đó, giờ cả 4... không còn. Những nén nhang tiễn biệt từ người thân, bạn bè và ngay cả những người không quen biết.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm hỏi động viên thân nhân các nạn nhân.
Tại khu vực tổ chức tang lễ cho ông Huỳnh Hứa Hùng (SN 1950), bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1953), bà Lê Thụy Hồng Quỳnh (SN 1977, con riêng bà Hoa) và Huỳnh Thụy Hồng Phượng (SN 1984, con bà Hoa; 4 trong 8 nạn nhân một gia đình tử vong trong vụ cháy cư xá Độc Lập…không khí u buồn, ảm đạm.
Chị Thảo, cháu gọi ông Hùng là cậu đau xót thuật lại, buổi trưa trước khi vụ cháy xảy ra chị Thảo và ông Hùng còn gọi điện trò chuyện vui vẻ, đến sáng hôm sau thì cả nhà bàng hoàng khi hay tin cả gia đình ông Hùng thiệt mạng. Chị Thảo tức tốc bắt xe từ phường Vũng Tàu lên để gặp mặt cậu lần cuối và cùng mọi người lo hậu sự cho gia đình cậu. Khi đến nơi một số người thân quen đã có mặt để nhận thi thể 3 người trong gia đình, riêng Quỳnh phải đến tối 7/7 mới có thể hoàn tất thủ tục để đưa đến chùa làm tang lễ.

Người dân ở cư xá Độc Lập dựng rào, lợp mái chiếm dụng hành lang của cư xá.
Bà Tú Anh (SN 1968, chị họ ông Hùng) cho biết, vợ chồng ông Hùng sống ở cư xá Độc Lập hơn 20 năm nay cùng 2 cô con gái. Vợ chồng ông Hùng lớn tuổi nên chỉ quanh quẩn trong nhà, con gái lớn, bà Quỳnh là giáo viên dạy tiếng Anh, còn chị Phượng làm việc ở một công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh. “Gia đình em trai tôi sống tại cư xá không làm mất lòng ai, tính tình cả nhà Hùng hiền lành, 2 cô con gái vì mãi làm ăn mà chưa chịu lập gia đình, cả 2 đứa đều giỏi giang. Vậy mà trong phút chốc vụ cháy đã cướp đi toàn bộ các thành viên trong gia đình em trai tôi!”-bà Tú Anh nức nở.

Ngày 8/7, một số người dân đã thuê thợ đến tháo dỡ các công trình chiếm dụng.

Nhiều vị trí chiếm dụng hành lang cư xá khi lắp đặt hàng rào, cửa cuốn, cửa sắt.

Các "lồng sắt" gắn tại cửa sổ các căn hộ cũng buộc phải tháo dỡ.

Việc tháo dở các công trình lấn chiếm không gian công cộng vừa giúp không gian cư xá thông thoáng vừa đảm bảo công tác PCCC.
Một diễn biến khác, tại hiện trường vụ cháy, ngôi nhà của anh Dũng có phần vỉa hè bị lấn chiếm gắn rào và mái che để đậu xe ô tô, xe gắn máy đổ sập, Công an và lực lượng an ninh cơ sở vẫn đang phong tỏa khu vực này. Tại đây, đa phần các căn nhà khu vực tầng trệt của cư xá Độc Lập chiếm dụng khoảng vỉa hè phía trước lắp đặt hàng rào, mái che để làm chỗ đậu xe và chứa các vật dụng trong gia đình. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã thông báo, yêu cầu người dân tháo dỡ phần lấn chiếm trái phép.
Ngay sau khi nhận thông báo, nhiều hộ dân đã thuê người đến tháo dỡ những công trình lấn chiếm phía trước nhà của mình, tháo dỡ các “lồng sắt” tại cửa số của căn hộ. Một cư dân sống tại cư xá này cho biết, sau vụ cháy, một cuộc họp dân trong cư xá được UBND phường Phú Thọ Hòa tổ chức, chính quyền yêu cầu các hộ dân lấn chiếm hành lang công cộng phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng ban đầu.
Không những thế, các hộ dân sống tại các tầng của cư xá phải tháo dỡ các “lồng sắt” bao quanh cửa sổ để tránh việc khi xảy ra hỏa hoạn, các lối thoát hiểm bị bịt kín, bít bùng, không có lối thoát.