Người bạo hành, ép chó chụp ảnh ở Đà Lạt chỉ mới 13 tuổi

Chú chó màu nâu giống Alaska bị bạo hành ở Đà Lạt được chủ rao bán với giá 80 triệu đồng. Chính quyền địa phương cho biết diễn biến sự việc ngày càng phức tạp.

 T.T.Q (13 tuổi) có hành vi ngược đãi động vật. Nguồn: Cắt từ clip.

T.T.Q (13 tuổi) có hành vi ngược đãi động vật. Nguồn: Cắt từ clip.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 26/8, ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết hoạt động kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với thú cưng tại quảng trường Lâm Viên ngày càng phức tạp.

"Công việc này mang lại lợi nhuận tương đối cao nên những đối tượng hành nghề đưa số lượng lớn chó ra quảng trường, tập trung ở khu vực búp Xanh vào buổi tối. Cơ quan yêu cầu người dân chấp hành đảm bảo quy định về quản lý chó, mèo tại gia đình, cộng đồng và cung cấp thông tin hành vi ngược đãi vật nuôi để có biện pháp bảo vệ, xử lý vi phạm", ông Vũ cho biết.

Trước đó, ngày 15/8, địa phương đã nhận phản ánh từ khách du lịch về tình trạng kinh doanh dịch vụ này và xử lý 3 trường hợp từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, vấn nạn dắt chó ra quảng trường và bạo hành tại nhà vẫn tiếp tục diễn ra.

Cụ thể, sau khi đoạn video đánh chó tại khu vực quảng trường lan truyền, một đoạn video khác ở Đà Lạt cho thấy chú chó màu nâu giống Alaska (tên Bôn) bị thanh niên tóc trắng dùng gậy đánh đập dã man vào phần đầu.

Chia sẻ với PV, ông Vũ cho biết người tóc nhuộm trắng trong đoạn video trên chỉ mới 13 tuổi, tên T.T.Q, sinh năm 2011, ngụ phường 10, TP Đà Lạt.

Khi bị công an triệu tập ngày 22/8, Q đã lại nhuộm tóc đen. Q thừa nhận đã dùng cây nhựa dài khoảng 1m đánh vào chó như clip trên mạng xã hội.

 Hình ảnh chú chó bị bạo hành được cho là người chủ mới đã nhận nuôi và chụp lại. Ảnh: Take Action Vietnam.

Hình ảnh chú chó bị bạo hành được cho là người chủ mới đã nhận nuôi và chụp lại. Ảnh: Take Action Vietnam.

Theo ông Vũ, chú chó được bà Phạm Thị Thúy Trâm (39 tuổi) - mẹ T.T.Q - góp vốn với người khác tên Long để kinh doanh chung, giao cho Q chăm sóc và hàng ngày mang ra quảng trường cho khách chụp ảnh lấy tiền. Sau khi nhận thấy Q không quản lý được nên ông Long trả lại 10 triệu đồng cho bà Trâm và trực tiếp quản lý chú chó tại địa chỉ 9/16 hẻm Cầu Đúc, Đà Lạt.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Znews, nhiều cá nhân, tổ chức yêu động vật lùng sục và tìm mua chú chó bị bạo hành này. Ngày 25/8, nhóm cứu trợ chó mèo tại Đà Lạt thương lượng thất bại khi chủ chó là ông Long ra giá 75 triệu đồng/con. Con số này đã lên đến 80 triệu đồng, chỉ sau một đêm, gấp 4 lần số tiền ông Long và bà Trâm mua chó.

 T.T.Q (đã nhuộm lại tóc đen) và mẹ là bà Trâm làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP Đà Lạt.

T.T.Q (đã nhuộm lại tóc đen) và mẹ là bà Trâm làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP Đà Lạt.

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh ngược đãi động vật xuất hiện tại quảng trường Lâm Viên. Năm 2023, một người đàn ông bị lên án khi cầm cây quất mạnh vào chú chó khi chúng không hợp tác chụp ảnh cùng với khách. Tình trạng trên cũng từng xảy ra vào năm 2022.

Gần nhất, ngày 21/4, UBND phường 10, TP Đà Lạt xử phạt N.Q.H. (24 tuổi, quê Hưng Yên) và L.Đ.Đ. (23 tuổi, quê Vũng Tàu) về hành vi không rọ mõm 2 con chó Alaska khi đưa chúng ra khu vực công cộng, đồng thời làm rõ các vi phạm khác theo phản ánh của du khách.

Trước đó, 2 thanh niên này đưa các chú chó giống Alaska ra chụp ảnh kiếm tiền tại quảng trường Lâm Viên, công viên Yersin (đường Trần Quốc Toản - ven hồ Xuân Hương).

Tại đây, họ trải thảm cỏ nhựa dưới gốc mai anh đào đang nở hoa và cho 2 con chó ngồi bên cạnh, buộc du khách phải trả tiền và chụp hình với chó của mình nếu muốn có ảnh đẹp với cây mai anh đào nổi tiếng tại đây.

Việt Bân

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-bao-hanh-ep-cho-chup-anh-o-da-lat-chi-moi-13-tuoi-post1494100.html