Người Bình Phước giọng hay hay, lạ lạ

Minh Trí và tôi quen nhau trong hoàn cảnh rất thú vị, khi cùng tham gia cuộc thi thiết kế biểu tượng du lịch TP. Hồ Chí Minh. Cả hai may mắn lọt vào top 15 và đó chính là khởi đầu cho một tình bạn đẹp.

Trí vừa trở về từ chuyến đi thực địa ở Lào, mang theo một món quà nhỏ tặng tôi, kèm câu nói tinh nghịch: “Người Bình Phước giọng hay hay, lạ lạ ha!?” Câu nói ấy làm tôi bật cười, trong lòng tràn ngập niềm tự hào về quê hương mình.

Tôi mỉm cười, rồi bắt đầu kể cho Trí nghe về Bình Phước, vùng đất tràn đầy sức sống của rừng cao su bạt ngàn hay con đường bụi đỏ đặc trưng của vùng đất bazan, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phong phú của các dân tộc địa phương.

Bình Phước là điểm dừng chân của nhiều người từ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam đến sinh sống và lập nghiệp, thành cộng đồng đa dạng về văn hóa, phong tục. Tôi giải thích rằng, vì cư dân đến từ nhiều vùng miền trong cả nước nên giọng nói ở Bình Phước cũng pha trộn nhiều âm điệu khác nhau, vừa độc đáo vừa gần gũi.

Nghe tôi kể, Trí tỏ ra rất tò mò và thích thú với cuộc sống, con người nơi đây. Tôi chia sẻ rằng, Bình Phước đặc biệt vì là vùng đất của nhiều người nhập cư và đa dạng văn hóa tộc người. Ở đây, có nhiều thành phần dân tộc thiểu số như S’tiêng, M’nông, Khmer, Tày, Nùng sinh sống… Mỗi dân tộc có nét đẹp văn hóa riêng, từ trang phục, ẩm thực đến phong tục truyền thống.

Trí càng nghe càng háo hức, đặc biệt khi tôi kể về Vườn quốc gia Bù Gia Mập, khu rừng nguyên sinh rộng lớn ở phía Bắc tỉnh Bình Phước, cách TP. Hồ Chí Minh hơn 200km. Nơi đây là khu bảo tồn thiên nhiên lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số. Với những dòng suối mát lạnh, thác nước hùng vĩ, hệ động - thực vật phong phú, Vườn quốc gia Bù Gia Mập là điểm đến lý tưởng cho người yêu thiên nhiên và thích khám phá. Trí liền nói: “Nghe chị kể mà em muốn xách ba lô đi ngay. Nhất định có dịp em phải đến thăm Bình Phước, đặc biệt là Vườn quốc gia Bù Gia Mập”.

Trí là kiến trúc sư trẻ tài năng, vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành kiến trúc, nhận học bổng và tiếp tục học thạc sĩ. Nhưng điều làm tôi cảm phục hơn cả chính là sự khiêm tốn và khéo léo trong cách cư xử của Trí. Dù đạt được một số thành tựu nhưng Trí chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng hay phô trương, luôn lễ độ, tôn trọng và lắng nghe mọi người xung quanh.

Mỗi lần chúng tôi trò chuyện về công việc, đôi mắt Trí rực sáng khi nhắc đến các dự án mà cậu đang theo đuổi. Sự nhiệt huyết với nghề kiến trúc được thể hiện qua từng ý tưởng sáng tạo, từ chi tiết nhỏ nhất đến thiết kế tổng thể mang tính đột phá. Trí luôn khát khao tạo ra không gian sống đẹp và bền vững, hài hòa với thiên nhiên, vì cậu ấy tin rằng kiến trúc có thể góp phần cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Từ các câu chuyện bên lề cuộc thi, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn. Trí tâm sự với tôi rằng, muốn tiếp tục học để có thể trui rèn thêm kiến thức và phát triển bản thân toàn diện. Tôi cũng đang ấp ủ ý định tương tự, học lên cao hơn để đóng góp nhiều hơn cho công việc và xã hội. Tình bạn của chúng tôi cứ thế được vun đắp, cùng nhau tiến bộ hơn mỗi ngày.

Phương Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/0/162543/nguoi-binh-phuoc-giong-hay-hay-la-la