Người bố ngán ngẩm 'bóc phốt' con gái ở bẩn: 'Nói ra lại bảo bố khó tính, hay mắng con nhưng tôi bức xúc quá'

Quá mệt mỏi việc đi dọn phòng cho con gái, người bố đã quay lại video ghi hình lại toàn bộ căn phòng của cô gái khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm.

Đã rất nhiều trường hợp những cô gái ra ngoài tươm tất nhưng phòng ốc lại bừa bộn đến mức "khó tả" khiến người ngoài không khỏi ngán ngẩm đăng bài "bóc phốt". Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp chính bố mẹ lại là người đăng tải những nội dung này lên mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn video của người bố ghi lại hình ảnh căn phòng của cô con gái cùng những lời than thở đầy bất lực đang thu hút sự chú ý của CĐM.

Cụ thể, theo những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy căn phòng của cô gái dù có diện tích không lớn lắm nhưng từ giường ngủ cho đến nhà vệ sinh, chỗ nào cũng "ngồn ngộn" quần áo, đồ dùng cá nhân và cả rác.

Trên mặt bàn học là sách vở lẫn cùng những vỏ hộp đồ ăn. Tủ quần áo mở toang, quần áo tràn ra ngoài. Những vật dụng trong căn phòng dường như không còn đúng chức năng của nó nữa.

Đặc biệt khi người bố bước chân vào phòng tắm, có thể thấy quần áo được để mọi nơi. Bồn rửa mặt, bồn cầu đều bị tắc nghẽn bởi đủ thứ vật dụng khác nhau.

Vừa quay phòng con, người bố vừa than thở. Ông cho hay, đây không phải là lần đầu tiên mình dọn phòng cho con. Do gia đình làm khách sạn nên cô gái sau khi bày bừa ở một phòng thì sẽ dọn sang phòng khác ở và để lại "tàn dư" cho người khác dọn.

"Nói ra thì bảo bố khó tính, bố hay mắng con nhưng tôi bức xúc quá. Như này rất nhiều lần rồi." - người bố không khỏi lớn tiếng khi nói về sự bừa bộn của cô con gái.

"Nó đã có một phòng riêng mà như thế này thì tôi sống làm sao được. Bao nhiêu lần tôi đã nhắc nhở, quay video và gửi hết đi rồi, mà nó vẫn thế này."

Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm bởi sự bừa bộn của cô gái:

"Thường chỉ thấy chủ trọ, người ngoài 'bóc phốt' chứ để bố mẹ bức xúc đến nỗi quay lên như này thì hiếm lắm. Chắc người bố cũng mệt mỏi quá rồi mà không biết phải làm sao."

"Sợ hãi thật đó chứ. Đi ở phòng trọ không phải nhà mình thì bày bừa đã đành. Đây là nhà ở cùng bố mẹ mà còn bày bừa đến mức này. Bố mẹ cần làm cách nào để uốn nắn lại chứ cứ dọn mãi cho con cũng không phải cách hay."

Phạm Trang

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-bo-ngan-ngam-boc-phot-con-gai-o-ban-noi-ra-lai-bao-bo-kho-tinh-hay-mang-con-nhung-toi-buc-xuc-qua-172220331083651796.htm