Người cao tuổi nêu gương sáng giữa đời thường
Tại xóm 8 (xã Đại Phúc), nhiều người nhắc đến ông Lê Thanh Bình với sự trân trọng. Ở tuổi xế chiều ông vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc của địa phương. Hơn 15 năm gắn bó với tổ chức Hội Người cao tuổi, ông Bình luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sống mẫu mực, góp sức xây dựng quê hương.

Ông Lê Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với các hội viên Hội Người cao tuổi xã Đại Phúc.
Trong câu chuyện thân tình, khi chúng tôi nhắc đến gia đình, ánh mắt ông Bình ánh lên niềm tự hào. Ông có 7 người con, 20 cháu nội, ngoại. Tất cả đều trưởng thành, có gia đình riêng, công việc ổn định và luôn đoàn kết, yêu thương nhau. Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Theo ông Bình, nền nếp gia đình chính là “gốc rễ” để mỗi người trưởng thành. Con cháu phải biết kính trên nhường dưới, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Khi gia đình thuận hòa thì làm việc gì cũng thuận lợi.
Không chỉ giữ gìn nếp nhà, gia đình ông còn tích cực phát triển kinh tế. Nguồn thu của gia đình ông không chỉ trông vào 2ha rừng, 5 sào ruộng, mà còn từ mô hình gia trại chăn nuôi khá hiệu quả. Trong chuồng thường xuyên duy trì hơn 20 con lợn, cùng với hơn 100 con gà, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Các con, cháu cùng nhau chung tay phát triển kinh tế, vừa làm giàu chính đáng, vừa giữ gìn sự gắn kết trong gia đình.
Không chỉ là người cha, người ông mẫu mực trong gia đình, ông Bình còn là cán bộ Hội Người cao tuổi tâm huyết, trách nhiệm. 15 năm tham gia công tác Hội, ông đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp.
Điều khiến ông tâm đắc nhất trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phúc Tân (cũ) là công tác tuyên truyền, vận động hội viên nêu gương cho con cháu. “Người cao tuổi phải là tấm gương sáng. Tôi thường vận động các hội viên giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi ông bà làm gương thì con cháu sẽ noi theo”, ông Lê Thanh Bình chia sẻ.
Nhờ sự kiên trì vận động đó, trong thời gian ông Lê Thanh Bình làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phúc Tân, không có gia đình hội viên nào vi phạm pháp luật hay vướng vào tệ nạn xã hội. Số người cao tuổi tham gia tổ chức Hội luôn đạt trên 90%, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, gắn bó.
Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong công tác Hội, ông Bình cười hiền rồi chậm rãi kể: "Ngày mới nhận nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức Hội Người cao tuổi xã Phúc Tân, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của người cao tuổi gần như chưa có. Từ thực tế ấy, tôi cùng Ban Chấp hành Hội kiên trì vận động, gây dựng phong trào. Chỉ sau vài năm, địa phương đã có 6 đội văn nghệ, 1 câu lạc bộ dưỡng sinh và 1 câu lạc bộ khiêu vũ, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia, tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho người cao tuổi".
Không chỉ có vậy, ông Lê Thanh Bình còn tích cực vận động hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới. Người cao tuổi trong xã đã đóng góp tiền của, ngày công cùng các xóm xây mới, sửa chữa nhà văn hóa khang trang; đồng thời, vận động hội viên người cao tuổi hiến hơn 15.000m2 đất, mở rộng 6km đường giao thông từ 3,5m lên 5-6m, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế địa phương. Nhờ những đóng góp ấy và những hoạt động tích cực khác, 97% số hộ gia đình hội viên người cao tuổi trong xã luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Tuổi cao, nhưng ông Lê Thanh Bình vẫn giữ được sự minh mẫn, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Từ việc giữ gìn gia phong, nuôi dạy con cháu, đến việc xây dựng phong trào của Hội Người cao tuổi và góp sức phát triển quê hương, ông luôn làm bằng sự chân thành và trách nhiệm. Chia tay chúng tôi, ông Bình nói giản dị: “Còn sức thì còn cống hiến. Làm được việc gì có ích cho con cháu, cho làng xóm tôi đều thấy vui.”











