Người cao tuổi nỗ lực xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, người cao tuổi (NCT) là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội. Tại tỉnh Cà Mau, bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, NCT trên địa bàn tỉnh luôn nêu gương sáng trong lao động sản xuất, các phong trào thi đua yêu nước và tích cực tham gia xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh Cà Mau có hơn 105 ngàn NCT, trong đó có trên 5 ngàn người tham gia trực tiếp công tác Ðảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể... Nhiều người là cán bộ hưu trí, từng trải qua nhiều lĩnh vực công tác, nhiệt tâm cống hiến cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền.

44 năm công tác trong ngành văn hóa, sau khi nghỉ hưu, năm 2021, ông Trần Thanh Tâm tiếp tục nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Ấp 3, xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Thời điểm này, xã Tắc Vân đang chạy nước rút để về đích xã nông thôn mới nâng cao, ông Tâm cùng các đảng viên tiên phong trong các chương trình hành động. Người Bí thư Chi bộ 68 tuổi bộc bạch: “Muốn thực hiện tốt vai trò của mình, điều đầu tiên đảng viên phải “đi trước”, gần dân, nghe dân để tuyên truyền, vận động người dân “theo sau”. Từ việc thực hành điều này, đời sống Nhân dân nâng lên, đến nay ấp đã xóa trắng hộ nghèo”.

Ông Trần Thanh Tâm, Bí thư chi bộ Ấp 3, xã Tắc Vân, tâm niệm gần dân, lấy sức dân chăm lo cho dân.

Ông Trần Thanh Tâm, Bí thư chi bộ Ấp 3, xã Tắc Vân, tâm niệm gần dân, lấy sức dân chăm lo cho dân.

Bí thư Chi bộ Trần Thanh Tâm là người tiên phong thực hiện sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Nội dung sinh hoạt được ông Tâm chọn, thảo luận với Chi ủy và soạn đề cương hẳn hoi, như các chuyên đề: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; Nâng cao năng lực của chính quyền trong thực hiện nghị quyết của chi bộ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chi bộ... Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, Chi bộ Ấp 3 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trở thành điểm sáng của Ðảng bộ xã Tắc Vân.

Với nhiều người, dù đã ở độ tuổi được nghỉ ngơi, thế nhưng chưa bao giờ thiếu vắng trong tất cả công việc chung ở địa phương, với quan niệm còn sức khỏe là còn cống hiến. Ðó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Vãng, 67 tuổi, Trưởng ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Quê ở tỉnh Hà Nam, gia đình ông Vãng đi vùng kinh tế mới đã đến Cà Mau từ năm 1980. Tuổi trẻ của ông Vãng là những tháng ngày cơ cực để chinh phục vùng đất rừng hoang hóa khắc nghiệt này. Giỏi giang, hoạt bát, ông Vãng bắt đầu tham gia tổ chức Ðoàn Thanh niên, rồi công an viên, nông dân, Mặt trận, và đến nay có 21 năm làm trưởng ấp.

Chiếc loa của Trưởng ấp Nguyễn Văn Vãng thầm lặng tuyên truyền khắp nẻo đường quê.

Chiếc loa của Trưởng ấp Nguyễn Văn Vãng thầm lặng tuyên truyền khắp nẻo đường quê.

Hình ảnh người đàn ông mảnh khảnh hằng ngày chở theo chiếc loa tuyên truyền khắp nẻo đường quê đã trở nên quen thuộc với người dân Thời Hưng. Chiếc loa của người trưởng ấp này đã thầm lặng cùng toàn dân chống dịch Covid-19, miệt mài với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng khối đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Trưởng ấp Nguyễn Văn Vãng kể vui: “Tôi công tác ở ấp đã qua 2 đời vỏ máy, 2 chiếc xe đạp; từ lần đường cỏ sậy mà đi, đến bon bon trên tuyến lộ bê tông thông suốt; từ 50 hộ nghèo, đến nay còn 4 hộ. Thôi thì cống hiến đến khi ấp hết hộ nghèo, thì mình mới yên tâm”.

Ở những NCT, họ từng trải qua bom đạn chiến tranh, chứng kiến thăng trầm thời cuộc, song luôn vững niềm tin vào Ðảng, vào Bác Hồ, đến khi tuổi cao, niềm tin ấy càng sáng soi qua chứng kiến sự phát triển đi lên của quê hương. Nhìn về con lộ mới trước nhà, cựu chiến binh Lê Văn Mỹ, 72 tuổi, ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, bộc bạch: “Nhờ có Ðảng mà có được cuộc sống tươi đẹp, ấm no như ngày hôm nay. Là đảng viên, tôi luôn đặt mục tiêu cống hiến lên hàng đầu”.

Thời chiến, ông Mỹ tham gia du kích, sau giải phóng làm kinh tài ấp, tham gia chi hội cựu chiến binh, phó ấp và có 15 năm nhận nhiệm vụ Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp. Hằng tuần, ông Mỹ cùng chi bộ, chính quyền và các chi hội, đoàn thể ra quân tuyên truyền, thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan sạch đẹp. Trong các cuộc họp chi bộ, ông Mỹ đề xuất các giải pháp tập hợp quần chúng, xây dựng sự đoàn kết từ cụm dân cư, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Như mới đây, để nâng cấp con lộ ngang 4 m, dài 4.200 m, người dân tự nguyện hiến đất sân nhà, dọn dẹp vật cản, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công sớm hoàn thành.

Trưởng ban Công tác Mặt trận Lê Văn Mỹ là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến để thế hệ trẻ noi theo.

Trưởng ban Công tác Mặt trận Lê Văn Mỹ là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến để thế hệ trẻ noi theo.

Bên cạnh đó, ông Mỹ còn tích cực cùng chi ủy quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên; đề xuất giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các chủ trương, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Họ là những điển hình trong hàng ngàn tấm gương NCT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, đang không ngừng ra sức cống hiến, tận tâm trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Ðại diện Hội NCT tỉnh, cho biết: “Xác định tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, các cấp hội NCT trên địa bàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Nhiều hội viên, NCT đã được tổ chức phân công, được đảng viên và quần chúng Nhân dân tín nhiệm bầu giữ nhiều cương vị công tác, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, trân trọng”./.

Mộng Thường

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nguoi-cao-tuoi-no-luc-xay-dung-dang-a32825.html