Người cha chi 35 tỷ đồng tìm con, xúc động khoảnh khắc đoàn tụ sau 24 năm

Người cha và cậu con trai cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với nhau sau 24 năm xa cách.

Một người đàn ông Trung Quốc đã chi số tiền khổng lồ 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 35 tỷ đồng) để tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc từ 24 năm trước và cuối cùng đã được đoàn tụ trong một khoảnh khắc đầy nước mắt.

Trong buổi lễ đoàn tụ được tổ chức tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc vào ngày 16 tháng 3, người cha - ông Xie Yue đã ôm chặt con trai mình là Xie Haonan sau hai thập kỷ xa cách. Giây phút hai cha con gặp nhau là một khoảnh khắc xúc động, khi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cả hai.

Như một cách bù đắp cho những năm tháng xa cách, ông Xie Yue đã tặng con trai một chiếc xe Mercedes-Benz trị giá ba triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) cùng với một thẻ ngân hàng chứa một khoản tiền không được tiết lộ để hỗ trợ việc học của anh. Tuy nhiên, Xie Haonan đã từ chối những món quà giá trị này, nhấn mạnh rằng anh muốn tự tạo dựng tương lai bằng chính nỗ lực của mình.

"Cha tôi là người thành đạt, và tôi tin rằng tôi có thể đạt được những điều này thông qua sự chăm chỉ của chính mình", anh chia sẻ trong buổi gặp gỡ.

Hành trình gian nan tìm con trai

Vào tháng 1 năm 2001, khi mới hai tuổi, Xie Haonan đã bị một người bán trái cây gần nhà ở Thâm Quyến bắt cóc. Kể từ ngày đó, ông Xie Yue chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Ông đã dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm con trai, chi tiêu hàng triệu nhân dân tệ để thu thập manh mối và theo dõi mọi dấu vết nhỏ nhất.

Năm 2023, ông Xie đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố sẵn sàng trao thưởng 10 triệu nhân dân tệ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp ông tìm thấy con trai mình. Là một doanh nhân thành đạt sở hữu bốn công ty trong lĩnh vực may mặc và sáu căn hộ tại Thâm Quyến, ông hy vọng rằng phần thưởng hậu hĩnh này sẽ tăng cơ hội đoàn tụ.

"Tôi đã tìm kiếm con suốt 22 năm. Tôi hy vọng phần thưởng này có thể thúc đẩy ai đó lên tiếng và giúp tôi tìm thấy con mình. Tôi cũng muốn xóa bỏ bất kỳ lo lắng nào mà con trai tôi có thể có về việc liên lạc với tôi do sự chênh lệch tài chính giữa chúng tôi", ông chia sẻ vào thời điểm đó.

Phép màu từ công nghệ ADN

Vẫn chưa rõ liệu có ai nhận được phần thưởng từ ông Xie hay không, nhưng chính quyền cho biết cảnh sát Thâm Quyến đã tìm thấy Xie Haonan thông qua cơ sở dữ liệu DNA quốc gia. Ngày 14 tháng 3, ông Xie Yue chính thức nhận được cuộc gọi xác nhận kết quả xét nghiệm ADN và không thể kìm nén niềm vui sướng.

"Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Họ bảo tôi sớm đến gặp con trai mình. Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và có thể sống một cuộc đời bình thường", ông chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, chính quyền cũng thông báo rằng kẻ bắt cóc - người bán trái cây năm xưa đã bị bắt giữ và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 14/3, người cha đã thông báo về cuộc đoàn tụ vui vẻ trên mạng xã hội sau khi kết quả xét nghiệm ADN xác nhận mối quan hệ của họ. Ảnh: Douyin

Ngày 14/3, người cha đã thông báo về cuộc đoàn tụ vui vẻ trên mạng xã hội sau khi kết quả xét nghiệm ADN xác nhận mối quan hệ của họ. Ảnh: Douyin

Cuộc sống của Xie Haonan trong thời gian mất tích

Điều bất ngờ là Xie Haonan biết mình không phải con ruột của cha mẹ nuôi, do nhiều người xung quanh đã đặt nghi vấn về ngoại hình khác biệt của anh. Tuy nhiên, do tập trung vào học tập và sự nghiệp, anh không quá để ý đến những tin tức về hành trình tìm kiếm của cha ruột.

Khi biết con trai mình từng phục vụ trong Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và hiện đang theo học cao học tại một trường danh tiếng ở tỉnh Giang Tô, ông Xie Yue không giấu nổi niềm tự hào. "Dường như có khói xanh bốc lên từ phần mộ của tổ tiên tôi", ông xúc động nói, sử dụng một câu thành ngữ Trung Quốc để diễn tả niềm may mắn lớn lao.

Tại buổi hội ngộ, Xie Haonan đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người cha ruột của mình. "Cảm ơn bố đã tìm con suốt 24 năm qua. Con rất vui vì có thể trở về với bố mẹ. Con hy vọng nhiều đứa trẻ khác có thể tìm được đường về với gia đình của họ", anh nói.

Câu chuyện của hai cha con Xie Yue đã chạm đến trái tim của hàng triệu người Trung Quốc và trở thành biểu tượng của tình cha con bất diệt. Đây cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của gia đình và hy vọng không bao giờ tắt.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-cha-chi-35-ty-tim-con-xuc-dong-khoanh-khac-doan-tu-sau-24-nam-202503212259011635.html