Người cha quay lại đón con sau giờ làm, cảnh tượng trước mắt khiến cả nhà trẻ bàng hoàng
Vụ việc của người cha khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại bang Florida (Mỹ), khi một bé trai 18 tháng tuổi tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong chiếc ô tô đỗ dưới thời tiết nắng nóng. Theo cảnh sát địa phương, người cha hoàn toàn không nhận ra con vẫn còn ngồi trên ghế an toàn phía sau xe cho đến cuối ngày làm việc.

Một bé trai 18 tháng tuổi ở Florida, Mỹ, được cho là đã bị cha bỏ quên trong xe ô tô nhiều giờ và được tuyên bố tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. (Ảnh/Lấy từ NBC6 South Florida)
Theo truyền thông Mỹ, vụ việc xảy ra vào ngày 30/6 tại trung tâm giữ trẻ A World of Discovery Academy ở thành phố Plantation, bang Florida. Người cha dự định đưa con đến nhà trẻ trước khi đến công ty, tuy nhiên được cho là đã vô tình lái xe thẳng đến nơi làm việc mà quên mất cậu bé vẫn còn ở trong xe.
Đến khoảng 17h30 cùng ngày, khi quay lại trung tâm để đón con, người cha mới bàng hoàng nhận ra bé trai chưa từng được đưa vào lớp. Sau khi cùng nhân viên nhà trẻ mở cửa xe, họ phát hiện cậu bé vẫn ngồi trên ghế an toàn ở hàng ghế sau trong tình trạng đã bất tỉnh. Dù lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt sau cuộc gọi khẩn cấp 911, em nhỏ đã được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường.
Bà Leslie Novoa, người đứng đầu trung tâm giữ trẻ, cho biết gia đình cậu bé có mối quan hệ lâu năm với nhà trường và đây là người con thứ ba của họ theo học tại đây. Theo bà, cha mẹ em luôn quan tâm, chăm sóc con chu đáo và duy trì mối quan hệ rất tốt với giáo viên. "Đây là một bi kịch không chỉ đối với gia đình mà còn với toàn thể nhà trường. Không ai có thể tưởng tượng điều đau lòng này lại xảy ra", bà Novoa chia sẻ.

Người đứng đầu trung tâm chăm sóc trẻ em cho biết cậu bé là đứa con thứ ba trong gia đình theo học tại trung tâm và vô cùng đau buồn trước bi kịch này.
Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực lên tới khoảng 34 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận vào khoảng 39 độ C. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi nhiệt độ môi trường chỉ khoảng 27 độ C, nhiệt độ bên trong một chiếc xe đóng kín cũng có thể tăng rất nhanh chỉ sau vài phút do hiệu ứng nhà kính và dễ dàng vượt quá 50 độ C.
Đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới ba tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt còn hạn chế nên rất dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt, suy đa cơ quan và tử vong nếu bị mắc kẹt trong xe giữa thời tiết nắng nóng.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc và chưa đưa ra quyết định về việc có khởi tố hình sự đối với người cha hay không.

Vụ việc xảy ra bên ngoài một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Plaindaythan, Florida, nơi cậu bé được phát hiện vẫn đang ngồi trong ghế ngồi ô tô ở phía sau.
Đây là trường hợp thứ ba trong năm nay tại bang Florida ghi nhận trẻ nhỏ tử vong sau khi bị bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng nóng. Trước đó, một bé trai 3 tuổi ở hạt Hillsborough và một bé trai 18 tháng tuổi tại Ormond Beach cũng đã thiệt mạng trong các vụ việc tương tự. Trong vụ việc ở Ormond Beach, người cha sau đó đã bị bắt với cáo buộc khai báo gian dối với cảnh sát.
Theo thống kê của tổ chức phi lợi nhuận Kids and Car Safety, kể từ năm 1990, hơn 1.100 trẻ em tại Mỹ đã tử vong do bị bỏ lại trong ô tô giữa thời tiết nóng bức, trong đó khoảng 88% là trẻ dưới 3 tuổi. Florida cũng là một trong những bang có số ca tử vong vì nguyên nhân này cao nhất nước.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên hình thành thói quen luôn kiểm tra hàng ghế sau trước khi rời xe, đồng thời sử dụng các biện pháp nhắc nhở như cài đặt báo thức trên điện thoại hoặc đặt túi xách, điện thoại và các vật dụng cần mang theo ở hàng ghế sau để tránh những sự cố thương tâm chỉ vì một phút sơ suất.

Cảnh sát và lính cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 và đến hiện trường, nơi họ xác nhận rằng cậu bé 18 tháng tuổi đã không may qua đời.











