Người chiến sĩ - nghệ sĩ công an

Là một hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn nghệ quần chúng của Công an tỉnh, thiếu tá Nguyễn Huỳnh Duân đã cùng Đội Văn nghệ xung kích tham gia các hội diễn nghệ thuật quần chúng do Bộ Công an và tỉnh Phú Yên tổ chức, đoạt nhiều giải thưởng cao. Anh được đồng nghiệp mến thương bởi sự thân thiện, chân thành, nhiệt huyết với công việc.

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Duân độc tấu guitar tại một hội nghị. Ảnh: NHƯ ĐƯƠNG

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Duân độc tấu guitar tại một hội nghị. Ảnh: NHƯ ĐƯƠNG

Sinh ra trong một gia đình đam mê nghệ thuật nên từ lúc 5 tuổi, Duân đã làm quen với 7 nốt nhạc. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa Hà Nội, Duân trở về quê hương Phú Yên và công tác tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh. Hai năm sau, anh nộp đơn thi và được tuyển chọn vào làm trợ lý văn hóa văn nghệ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh.

Trong cuộc thi sáng tác ca khúc “Công an Phú Yên làm theo lời Bác” vào năm 2020 do Công an Phú Yên phát động nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, thiếu tá Duân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trợ lý văn hóa văn nghệ, tham mưu tổ chức thành công cuộc thi. Đồng thời, anh dùng giai điệu chắp cánh bài thơ của tác giả Ái Ngọc. Ca khúc Mãi là em (nhạc: Huỳnh Duân, thơ: Ái Ngọc) đoạt giải ba cuộc thi này (không có giải nhất).

Duân thổ lộ: “Công tác trong ngành, tôi hiểu được sự gian khổ, hy sinh của lực lượng công an để giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân. Tôi ấp ủ mong muốn sáng tác được nhiều ca khúc ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, hình tượng cao đẹp của người chiến sĩ CAND trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; ca ngợi những việc làm bình dị nhưng thấm đẫm tình người của người chiến sĩ công an vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc Nhân dân”.

Năm 2022, Bộ Công an tổ chức Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, thiếu tá Duân được mời tham gia. Sau bao ngày trăn trở, ấp ủ đề tài, anh sáng tác ca khúc Mùa giông bão phỏng thơ Ái Ngọc, ca ngợi những việc làm bình dị, hành động cao đẹp của người chiến sĩ công an Phú Yên trong công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Mùa giông bão là một trong 150 ca khúc của các nhạc sĩ, tác giả trong và ngoài ngành được Bộ Công an tuyển chọn để tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2023).

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, giảng viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhận xét: “Thiếu tá Duân có năng khiếu âm nhạc, chơi guitar cổ điển bài bản, khá điêu luyện. Những sáng tác của Duân chặt chẽ về cấu trúc, triển khai âm nhạc logic, ca từ chọn lọc. Những ca khúc về lực lượng công an của Duân là sự thấu hiểu, sẻ chia, là tình yêu tha thiết với nghề, với người qua những vất vả, khó khăn, hiểm nguy… của các chiến sĩ công an”.

Là trợ lý văn hóa văn nghệ, một hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn nghệ quần chúng của Công an tỉnh, thiếu tá Huỳnh Duân đã cùng Đội Văn nghệ xung kích tham gia các hội diễn nghệ thuật quần chúng do Bộ Công an và tỉnh Phú Yên tổ chức, đoạt nhiều giải thưởng cao. Mặc dù rất bận rộn với công tác chuyên môn và là cha của 2 con nhỏ nhưng Duân vẫn dành thời gian mở lớp dạy đàn guitar miễn phí cho một số cán bộ chiến sĩ trẻ và những người yêu thích âm nhạc.

PHƯƠNG HỒNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/294525/nguoi-chien-si-nghe-si-cong-an.html