Người cựu chiến binh có trái tim 'vàng'

Khi nói về ông Yến, bà con xã Trà Vinh ai cũng tự hào và nể phục, bởi đó là một người luôn tận tụy, hết lòng vì dân làng.

Trường Mẫu giáo Trà Vinh được xây dựng trên mảnh đất gia đình ông Yến hiến tặng.

Trường Mẫu giáo Trà Vinh được xây dựng trên mảnh đất gia đình ông Yến hiến tặng.

Hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng hai trường học, giúp người dân khó khăn làm kinh tế… là việc ông Đinh Văn Yến (Trà Vinh, Nam Trà My, Quảng Nam) đã làm với cả tấm lòng. Với ông, đó là sự sẻ chia, niềm hạnh phúc lớn lao mà ông làm cho làng quê mình.

Hiến đất xây trường

Những ngày cuối tháng 7, qua lời giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm về xã Trà Vinh để thăm người cựu chiến binh Đinh Văn Yến (SN 1952), người đàn ông được dân làng nơi đây đặt cho cái tên rất thân thương - “bố Yến”.

Khi nói về ông Yến, bà con xã Trà Vinh ai cũng tự hào và nể phục, bởi đó là một người luôn tận tụy, hết lòng vì dân làng. Còn đối với chúng tôi, lần đầu gặp gỡ, ông Yến đã để lại nhiều ấn tượng về hình ảnh của một người lính cụ Hồ gần gũi, năng động, nhiệt tình góp sức, góp của xây dựng quê hương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Yến cho biết: Theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 20 tuổi ông khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ông tiếp tục cùng Huyện đội Trà My xây dựng lại đời sống, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 1988, ông Đinh Văn Yến xuất ngũ và trở về quê nhà sinh sống. Thời điểm này, cả nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài, đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Thế nhưng, với tinh thần của một người chiến sĩ cách mạng, ông Yến không hề bỏ cuộc mà xắn tay ngay vào việc hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, từng bước vượt qua đói nghèo.

“Trước năm 1998, xã Trà Vinh vẫn thuộc 4.000ha diện tích đất tự nhiên của xã Trà Vân. Đường sá giao thông, y tế và trường học còn thiếu thốn trăm bề. Điều kiện đi lại và kinh tế khó khăn, khá nhiều người còn mù chữ. Tôi cứ đau đáu làm sao để cho con em người dân nơi đây dù khó khăn đến mấy cũng phải biết được con chữ”, ông Yến bùi ngùi nhớ lại.

Để từng bước phát triển kinh tế được thuận lợi hơn, ông Yến cùng bà con làm đơn xin tách xã. “Cả làng hầu như không ai biết chữ, có mình được ăn học chút ít nên làm đơn kiến nghị lên cấp trên xin tách xã Trà Vinh ra khỏi Trà Vân. Nhờ vậy, địa bàn Trà Vinh đã được Nhà nước đầu tư đường giao thông thuận lợi, xây dựng trường học khang trang cho các em…”, ông Yến cho hay.

Cũng thời điểm này, ông Yến được cán bộ và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Trà Vinh trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Với ông Yến, được cấp trên và người dân tín nhiệm là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Bởi, lúc bấy giờ địa phương còn vô vàn khó khăn. Quyết không bỏ cuộc, ông luôn tiên phong trong công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, ông luôn chú trọng vào phát triển giáo dục.

Ông Yến nhìn nhận chỉ có giáo dục mới đem lại sự đổi thay cho quê hương và giúp đất nước phát triển. Trăn trở vì trẻ con không có trường học, muốn theo đuổi sự học phải đi xa mất hàng tiếng đồng hồ, không đắn đo, ông Yến đã tự nguyện hiến 2 mảnh đất của gia đình để xây dựng Trường Mẫu giáo Trà Vinh và Trường Tiểu học thôn 2 Trà Vinh.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về nơi học, ông Yến còn thường xuyên vận động học sinh đến trường, thuyết phục phụ huynh để bà con thấy được sự quan trọng mà đầu tư cho sự nghiệp trồng người. Đồng thời, ông còn đề nghị cấp trên có chính sách thu hút giáo viên về dạy học vùng miền núi lúc bấy giờ.

“Với tôi, đã từng vào sinh ra tử chẳng lo sợ, nay đất nước hòa bình, trở về xây dựng quê hương mình giàu đẹp thì sao phải tính toán. Mảnh đất tôi hiến tặng là để xây dựng trường học cho các thế hệ con cháu lâu dài. Phải có học mới làm được việc. Tôi cũng mong muốn tất cả các cháu trong thôn, xã được học đến nơi đến chốn, có tri thức rồi quay về đóng góp xây dựng địa phương”, ông Yến bộc bạch.

Chung tay đẩy lùi đói khổ

 Ông Đinh Văn Yến được người dân địa phương gọi với tên trìu mến là 'bố Yến'.

Ông Đinh Văn Yến được người dân địa phương gọi với tên trìu mến là 'bố Yến'.

Là người có uy tín trong làng, ông Yến luôn trăn trở với những suy nghĩ, làm thế nào để người dân trong làng có được cuộc sống ổn định, làm sao để chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, dân làng có con đường đẹp để đi, chăn nuôi đạt hiệu quả để có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình và vươn lên làm giàu.

Nghĩ là làm, dù đã 72 tuổi, ông Yến vẫn nhiệt tình đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Không chỉ là đảng viên mẫu mực, như “cánh chim đầu đàn” để nhiều đảng viên và người dân học tập, noi theo mà còn là một nông dân “xịn”, đi đầu trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Để phát triển kinh tế gia đình, ông Yến đã xây dựng trang trại nuôi heo rừng, dê núi, trâu bò, gà vịt và tăng gia trồng keo, trồng sắn, làm vườn trái cây… Ngoài lương cán bộ xã, ông Yến còn có nguồn thu nhập từ nghề nông hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều người trong thôn.

Có được thành công và tiếng nói có sức thuyết phục hơn, ông Yến vận động bà con cùng làm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm, gia súc và cung cấp, hỗ trợ cây giống, vật nuôi cho những người dân nghèo trong thôn, làng.

Đó cũng là cách hiệu quả nhất để ông Yến đưa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vào nền nếp, phát triển hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng ra toàn xã hội.

Cần mẫn học hỏi, đi theo còn đường làm giàu của ông Yến, đời sống của người dân xã Trà Vinh đã dần ấm no hơn. Nhờ thế, sau khi thu hoạch, nhiều gia đình trong làng đã có của ăn, của để, cuộc sống từng bước đi lên rõ rệt.

Là một trong những hộ được ông Yến hỗ trợ, chị Hồ Thị Bông (SN 1991, thôn 2, xã Trà Vinh) cho biết, với chị và người dân trong toàn xã, “bố Yến” là một đảng viên gương mẫu, tận tụy, suốt đời vì nhân dân.

“Với uy tín và ý thức trách nhiệm của mình, “bố Yến” luôn đồng hành cùng người dân vượt khó thoát nghèo, nhiệt tình giải quyết những vấn đề nan giải của bà con. Để có được đường giao thông bê tông thẳng tắp từ huyện đến tận xã, cơ sở vật chất trường lớp đầy đủ, bọn trẻ được học hành đàng hoàng hơn và những người dân Ca Dong vùng này bớt đói khổ, công lao đóng góp của bố Yến rất nhiều”, chị Bông nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Yến thường xuyên được UBND huyện Nam Trà My tuyên dương khen thưởng trong vai trò “đầu tàu gương mẫu”, không ngừng củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tháng 9/2020, ông Đinh Văn Yến được Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015 - 2020.

Hoàng Vinh - Nhã Lam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-cuu-chien-binh-co-trai-tim-vang-post694902.html