Người cựu chiến binh dân tộc Khmer với đôi bàn tay cần cù

Với ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên, cựu chiến binh Sơn Minh (người dân tộc Khmer), ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã có cuộc sống kinh tế ổn định, xây dựng nhà ở khang trang. Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh còn là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp năng động, nhiệt tình với công tác hội.

Điểm qua sơ nét về hội viên cựu chiến binh ở xã Long Phú, ông Kim Chí Thiện - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhận định: “Đa số hội viên là nông dân nên có tính cần cù, chăm chỉ, anh em ai cũng có thừa; cố gắng làm ăn để thoát cảnh nghèo khó. Nói ai chi xa, anh Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Nước Mặn 2 là điển hình. Trước gia đình anh thuộc hộ cận nghèo của xã đó. Vậy mà có 10 năm thoát hộ cận nghèo, gia đình anh Minh xây nhà mới khang trang, còn có nguồn thu nhập ổn định từ làm ruộng, chăn nuôi heo, nhận xay xát lúa gạo. Anh này giờ khá lắm”.

Nói xong, ông dẫn tôi đến nhà anh Minh cho biết. Gặp chúng tôi, anh Minh nở nụ cười tươi chào khách, rồi quay sang bảo vợ làm nước mời khách. Biết lý do chuyến đi của chúng tôi, anh Minh xua tay: “Trời, có bí quyết vượt khó gì đâu, nhờ vào cái này nè”. Nói rồi, anh đưa đôi bàn tay chằng chịt vết chai sạn, rồi bảo: “Nhờ mình cần cù, chịu khó, tiêu xài tiết kiệm mới có được cuộc sống như ngày hôm nay”. Ông Chí Thiện cũng tiếp lời: “Nhà giờ có của ăn của để chứ lúc rảnh, ai thuê gì anh Minh cũng đi làm, để có thêm đồng ra đồng vô”.

Cựu chiến binh Sơn Minh - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất. Ảnh: NGỌC HẢI

Cựu chiến binh Sơn Minh - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất. Ảnh: NGỌC HẢI

Khi rời quân ngũ trở về địa phương, “gia tài” của anh Minh chính là tính bền bỉ, không sợ khó khăn, thử thách được rèn trong môi trường quân đội. Năm 27 tuổi, anh lập gia đình, được cha mẹ cho 6 công đất làm vốn sinh kế. Làm 2 vụ lúa, mỗi năm thu nhập không đáng là bao, cứ đà này thì hai vợ chồng khó mà thoát cái nghèo. Nghĩ vậy, anh bàn với vợ chăn nuôi kiếm thêm thu nhập. Tính toán thiệt hơn, cả hai quyết định nuôi bò, nuôi heo. Rồi anh Minh chỉ tay về phía căn nhà: “Cái nhà này xây hồi năm 2022, hết 400 triệu đồng. Để gom đủ số tiền lớn, tôi đã bán 5 con bò góp vô gần 100 triệu đồng. Nhờ nuôi bò mà tôi có nguồn tiền tiết kiệm đáng kể. Còn nuôi heo, vợ chồng tôi nuôi được 10 năm nay. Ban đầu thấy trong xóm nuôi có lời nên chúng tôi mua 2 con heo nái về gầy đàn. Bình quân nuôi 3 tháng là xuất chuồng 1 lần. Có lúc vợ chồng tôi nuôi 30 con heo, thu nhập cả trăm triệu đồng/năm”.

Ngoài ra, thấy trong xóm không ai có máy chà gạo nên anh bàn với vợ mua máy chà gạo 30 triệu đồng để kiếm thêm thu nhập. “Gần nhà tôi xây dựng cái nhà nhỏ đặt máy chà gạo, chứa lúa. Ai thuê tôi lấy công 20.000 đồng/bao. Cần thì người dân cho hay, tôi đến tận nhà lấy lúa về chà. Bình quân tôi cũng thu nhập 6 triệu - 10 triệu đồng/tháng từ công việc này”, anh Minh chia sẻ.

Cuộc sống gia đình ổn định, hai vợ chồng anh có điều kiện lo cho hai con ăn học tốt hơn. Hiện con trai lớn của anh cũng đã học lớp 11, con thứ đang học lớp 7, cả hai học khá, giỏi. Và con trai lớn của anh có ước mơ đi bộ đội, anh rất ủng hộ con. Không chỉ lo làm ăn kinh tế, anh Minh cũng rất quan tâm đến chuyện học tập để bổ sung kiến thức. Anh cũng đã dành thời gian 2 năm học Trung cấp Thú y vì theo anh, với những kiến thức được học, anh có thêm nhiều kinh nghiệm chăn nuôi đạt hiệu quả cao.

Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, anh Minh sâu sát với nhiều hội viên, anh em thiếu vốn sản xuất, anh hướng dẫn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; thông tin đầy đủ để hội viên đăng ký tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Hiện 15 hội viên chi hội đã thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

“Không chỉ nhiệt tình với anh em hội viên, các phong trào địa phương, hội phát động, anh Minh tham gia cả. Có khi đi phát quang, làm cỏ, trồng hoa một số tuyến đường; đóng góp các loại quỹ. Gia đình anh đạt danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm liền. Anh là một chi hội trưởng gương mẫu, được anh em quý mến”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Chí Thiện khen ngợi.

Chính nghị lực vượt khó vươn lên, anh Sơn Minh đã gặt hái được thành quả như ngày hôm nay. Tuy nhiên, anh cho rằng không nên tự mãn với những gì đang có mà cần cố gắng nhiều hơn nữa để cuộc sống gia đình ngày thêm phát triển.

NGỌC HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/nguoi-cuu-chien-binh-dan-toc-khmer-voi-doi-ban-tay-can-cu-75200.html