Người dân biết ơn sâu sắc những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong hai ngày Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân đã bày tỏ niềm tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến của Tổng Bí thư.

Video ông Đặng Văn Chiến, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội:

Tôi là con liệt sĩ Đặng Văn Quy, bố tôi đã hy sinh ở chiến trường phía Nam năm 1969. Là con một người lính, tôi hiểu sâu sắc sự mất mát và hy sinh của thế hệ cha anh những năm tháng kháng chiến, để chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, tự do.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi khiến Nhân dân rất thương xót. Cả cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vì dân, vì nước. Ông đã đưa những chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân đân. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no hơn, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, có vị thế trên trường Quốc tế.

Video ông Hoàng Minh Mẫn, 79 tuổi, ở xã An Khánh, huyện Hòa Đức, là Cựu chiến binh tham gia tại Chiến trường Quảng Trị, chia sẻ:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo mẫu mực, đặc biệt với công tác phòng chống tham nhũng. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã có những thành quả lớn lao trong công cuộc phòng, chống tham nhũng; qua đó tạo niềm tin cho người dân, khích lệ mỗi người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Là một người lính từng chiến đấu ở chiến trường, tôi may mắn hơn đồng đội được trở về, được sống trong thời bình. Tôi thấy rõ quê hương, đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt những năm gần đây. Có thể nói, trong đó có công lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi mọi đường lối đều trọng dân, lấy dân làm trung tâm trong mọi suy nghĩ, quyết sách và hành động.

Video anh Bùi Thanh Tùng, Bí thư chi bộ thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ:

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo tài ba, tri thức và hết lòng vì dân, vì nước. Đó cũng là tấm gương để cho thế hệ trẻ như chúng tôi học tập và noi theo.

Đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Qua báo chí, hình ảnh truyền hình, chúng tôi cảm nhận Tổng Bí thư là người chính trực, coi trọng danh dự. Tôi ấn tượng với phát biểu của Tổng Bí thư khi nói: "Danh dự mới là thiêng liêng cao quý nhất". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là tấm gương để lớp trẻ chúng tôi noi theo.

Tôi vẫn còn nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Thành phố Hà Nội, tại các quận, huyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều rất lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tới tận nơi, bắt tay thăm hỏi, trò chuyện với cử tri. Sự ra đi của ổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn với người Việt Nam. Tổng Bí thư đã để lại nét đẹp về văn hóa, đức tính tốt của một người cách mạng kiên trung trong công tác và phong cách sống. Tôi mong rằng thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó.

Video anh Nguyễn Thế Nguyên, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ:

Tôi cũng như Nhân dân An Thọ đều buồn thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những đóng góp lớn lơn của Tổng Bí thư với Đảng, Nhà nước và nhân dân đã khẳng định bằng những việc làm rất cụ thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc, cống hiến tới hơi thở cuối cùng.

Những câu nói ấn tượng của Tổng Bí thư đều có tính giáo dục, định hướng, không chỉ với lớp lớp Đảng viên mà còn với những người trẻ. Thật vậy, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, không mang theo được, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất.

Thấm nhuần những quan điểm, lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm qua, chi bộ An Thọ đã quán triệt Đảng viên thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, để xây dựng thôn An Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng quê hương Anh Khánh anh hùng.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nguoi-dan-biet-on-sau-sac-nhung-cong-hien-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240726135420115.htm