Người dân bịn rịn, xúc động chia tay các chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Chiều 3/9 tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân xúc động tiễn các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80), gửi gắm tình cảm gắn bó của Nhân dân Thủ đô với lực lượng vũ trang.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng, trở thành sự kiện chính trị – văn hóa trọng đại, để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng Nhân dân cả nước.

Chiều 3/9, tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân tiễn các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Chiều 3/9, tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân tiễn các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Trong không khí vui tươi, đầy tình cảm, hàng trăm người dân Thủ đô đã bịn rịn tiễn các cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80. Hình ảnh tiễn quân trang nghiêm mà xúc động ấy để lại dấu ấn sâu đậm về tình quân – dân gắn bó keo sơn, bền chặt.

Trong không khí vui tươi, đầy tình cảm, hàng trăm người dân Thủ đô đã bịn rịn tiễn các cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80. Hình ảnh tiễn quân trang nghiêm mà xúc động ấy để lại dấu ấn sâu đậm về tình quân – dân gắn bó keo sơn, bền chặt.

Khoảnh khắc lưu luyến tiễn quân không chỉ là dấu ấn đẹp mà còn khẳng định tình cảm "quân với dân như cá với nước". Đó là minh chứng sinh động cho niềm tin, sự gắn bó và tình cảm đặc biệt của Nhân dân dành cho lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Khoảnh khắc lưu luyến tiễn quân không chỉ là dấu ấn đẹp mà còn khẳng định tình cảm "quân với dân như cá với nước". Đó là minh chứng sinh động cho niềm tin, sự gắn bó và tình cảm đặc biệt của Nhân dân dành cho lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí lưu luyến, nhiều thanh niên tình nguyện đã xếp hàng, vẫy tay chào tạm biệt các chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.

Trong không khí lưu luyến, nhiều thanh niên tình nguyện đã xếp hàng, vẫy tay chào tạm biệt các chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.

Những nụ cười xen lẫn xúc động thể hiện tình cảm trân trọng, niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với lực lượng vũ trang.

Những nụ cười xen lẫn xúc động thể hiện tình cảm trân trọng, niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với lực lượng vũ trang.

Người cựu chiến binh khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, xúc động tiễn các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80. Hình ảnh ấy gợi nhắc truyền thống hào hùng, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Người cựu chiến binh khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, xúc động tiễn các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80. Hình ảnh ấy gợi nhắc truyền thống hào hùng, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Chuyến tàu SE67 sẽ đưa 659 quân nhân cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trở về đơn vị. Đây là lực lượng nòng cốt trong khối diễu binh nam tại lễ kỷ niệm, góp phần tạo nên hình ảnh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình sáng ngày 2/9.

Chuyến tàu SE67 sẽ đưa 659 quân nhân cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trở về đơn vị. Đây là lực lượng nòng cốt trong khối diễu binh nam tại lễ kỷ niệm, góp phần tạo nên hình ảnh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình sáng ngày 2/9.

Đúng 13 giờ 15 phút ngày 3/9, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh rời Ga Hà Nội.

Đúng 13 giờ 15 phút ngày 3/9, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh rời Ga Hà Nội.

Theo kế hoạch, tàu sẽ đến ga Đà Nẵng vào 7 giờ 16 phút ngày 4/9, sau đó tiếp tục hành trình và đến ga Diêu Trì lúc 14 giờ 28 phút cùng ngày.

Theo kế hoạch, tàu sẽ đến ga Đà Nẵng vào 7 giờ 16 phút ngày 4/9, sau đó tiếp tục hành trình và đến ga Diêu Trì lúc 14 giờ 28 phút cùng ngày.

Khoảnh khắc bịn rịn chia tay tại Ga Hà Nội đã khép lại hành trình A80, nhưng những hình ảnh xúc động ấy sẽ còn đọng mãi trong lòng người dân Thủ đô. Đó không chỉ là lời chia tay đầy lưu luyến, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân và dân. Dư âm ấy sẽ còn vang vọng, trở thành nguồn động lực to lớn, hun đúc ý chí và niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Khoảnh khắc bịn rịn chia tay tại Ga Hà Nội đã khép lại hành trình A80, nhưng những hình ảnh xúc động ấy sẽ còn đọng mãi trong lòng người dân Thủ đô. Đó không chỉ là lời chia tay đầy lưu luyến, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân và dân. Dư âm ấy sẽ còn vang vọng, trở thành nguồn động lực to lớn, hun đúc ý chí và niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lê Bảo - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-bin-rin-xuc-dong-chia-tay-cac-chien-si-sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-a80-169250903165040834.htm