Người hâm mộ mang tinh thần A80 tới cổ vũ U23 Việt Nam
Một ngày sau Quốc khánh 2-9, tinh thần A80 vẫn còn nguyên vẹn. Ngày 3/9, khi U23 Việt Nam chơi trận mở màn Vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Bangladesh, người hâm mộ Phú Thọ đã thổi bùng bầu không khí trên sân Việt Trì, tiếp lửa cho đội quân của HLV Kim Sang-sik.

Một ngày sau lễ Quốc khánh 2-9 và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời phường Việt Trì, người dân nơi đây lại tiếp tục bầu không khí lễ hội tại sân vận động Việt Trì, nơi tổ chức bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026.

Hai tiếng trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bangladesh diễn ra, người hâm mộ đã đổ ra đường với lá cờ Tổ quốc cỡ đại.


Để khuấy động bầu không khí, họ thậm chí còn mang theo loa kéo công suất lớn, phát những bài hát quen thuộc suốt thời gian A80, như Đất nước trọn niềm vui, Việt Nam ơi, Viết tiếp câu chuyện hòa bình...

Trong nhiều năm trở lại đây, sân Việt Trì liên tục được lựa chọn là địa điểm thi đấu các giải đấu lớn có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, người hâm mộ Việt Trì nói rằng, càng nhiều giải đấu, tình yêu của họ với các đội tuyển Việt Nam và bóng đá càng lớn dần lên.

Điều này giải thích tại sao sân Việt Trì luôn rất đông khán giả. Trong ngày 3/9, nhiều người hâm mộ còn tới sân từ lúc 15h00 để xem trận mở màn giữa U23 Singapore và U23 Yemen.

Để phục vụ người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành phân phối vé qua các kênh online và trực tiếp. Vé trực tiếp được bán từ ngày 2/9 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ.

Diễn ra vào dịp Quốc khánh, người hâm mộ Việt Trì mong muốn đưa tinh thần A80 tới sân Việt Trì, tiếp thêm động lực để các cầu thủ U23 Việt Nam có một khởi đầu thuận lợi.

Vì vậy, cờ Tổ quốc, áo đỏ sao vàng cùng ảnh Bác Hồ đã được đưa tới.

Trên khán đài sân Việt Trì, một lá đại kỳ cũng được giăng ra.

Tất cả hy vọng các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ chơi với tinh thần rực lửa, với niềm tự hào dân tộc.

HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định, ông cùng các học trò sẽ không sự kỳ vọng, mang tới niềm vui trong dịp trọng đại của đất nước.

HLV người Hàn Quốc tin rằng niềm tự hào dân tộc sẽ được biến thành các chiến thắng, mang lại tấm vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.