Người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu về quê ăn Tết

Hành khách đi lại bắt đầu đông đúc từ sáng ngày 29-1, 19 tháng Chạp, thông qua Bến xe Miền Tây TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV PLO, tại Bến xe Miền Tây, lượng khách đi qua bến xe bắt đầu nhộn nhịp và có phần đông đúc từ sáng nay, 29-1.

Tại các quầy vé, nhà chờ đã đông đúc hành khách chờ lên xe dù đây chưa phải là thời gian cao điểm của Bến xe Miền Tây.

 Bến xe Miền Tây bắt đầu nhộn nhịp hành khách đi lại.

Bến xe Miền Tây bắt đầu nhộn nhịp hành khách đi lại.

Anh Nguyễn Văn Vĩnh cho biết năm nay kế hoạch nghỉ Tết sớm nên anh tranh thủ về quê sớm, tránh tình trạng ùn ứ như mọi năm. "Bến xe đã bắt đầu nhộn nhịp nhưng không đến nỗi ùn ứ do thời gian vẫn còn sớm" - anh Vĩnh nói.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết hiện nay bến xe có khoảng 23.000 lượt khách xuất bến/ngày, đây chưa phải là cao điểm của bến xe. Một số ít hành khách về quê ăn Tết sớm, số khác có tập quán đi tảo mộ cuối năm nên hành khách đi lại có phần nhộn nhịp.

Bên cạnh đó, người dân đã đặt vé về quê ăn Tết khá nhiều, dự kiến cao điểm rơi vào khoảng 28, 29 Tết.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại bến xe:

 Hành khách đi lại nhộn nhịp ở Bến xe Miền Tây.

Hành khách đi lại nhộn nhịp ở Bến xe Miền Tây.

 Các ghế ở phòng chờ đều đông đúc hành khách.

Các ghế ở phòng chờ đều đông đúc hành khách.

 Tuy nhiên, hiện nay chưa phải giờ cao điểm của Bến xe Miền Tây.

Tuy nhiên, hiện nay chưa phải giờ cao điểm của Bến xe Miền Tây.

 Số ít hành khách về quê ăn tết sớm.

Số ít hành khách về quê ăn tết sớm.

 Có khoảng 23.000 hành khách xuất bến/ngày.

Có khoảng 23.000 hành khách xuất bến/ngày.

 Khu vực nào của bến xe cũng nhộn nhịp.

Khu vực nào của bến xe cũng nhộn nhịp.

 Hiện nay người dân đặt vé về quê ăn Tết chiếm khoảng 23%.

Hiện nay người dân đặt vé về quê ăn Tết chiếm khoảng 23%.

 Bến xe Miền Tây đã lên phương án chuẩn bị, phục vụ người dân về quê ăn Tết.

Bến xe Miền Tây đã lên phương án chuẩn bị, phục vụ người dân về quê ăn Tết.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-khu-vuc-mien-tay-bat-dau-ve-que-an-tet-post774247.html