Người dân chen chân đi lễ mùng 1 Tết
Sáng 17-2 (tức mùng 1 Tết), rất đông người dân đã đổ về các đền, chùa, phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm lễ cầu bình an, may mắn đầu năm.

Sáng mùng 1 Tết, người dân bắt đầu đổ về đền Quán Thánh (phường Ba Đình) để làm lễ.

Theo quan niệm của người Việt, việc đi lễ đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc và tài lộc cho gia đình.

Đi lễ đầu năm đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời sống tâm linh của nhiều gia đình.

Bà Nguyễn Thu Hà, phường Tây Hồ chia sẻ: “Mùng 1 Tết năm nào tôi cũng đi lễ đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc… Đi lễ giúp tâm tôi thanh tịnh và yên tâm hơn khi làm mọi công việc trong năm mới”.

Tại phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ) dòng người tấp nập đến làm lễ.

Phủ Tây Hồ là nơi thờ chính Liễu Hạnh Công chúa (hay Thánh Mẫu Liễu Hạnh) - một trong "Tứ bất tử" trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Ai nấy đều sắp mâm lễ tươm tất dâng lên đức thánh.

Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Từ Liêm cho hay: “Gia đình làm nghề kinh doanh nên mùng 1 Tết năm nào tôi cũng đến phủ làm lễ, xin lộc Thánh Mẫu. Đi lễ đầu năm là dịp để chúng tôi vãn cảnh và cảm nhận không khí Tết”.

Khu vực trong phủ chật cứng người làm lễ.

Dòng người đổ về chùa Trấn Quốc làm lễ cầu bình an trong năm mới.

Ai nấy đều cầu mong năm mới gặp nhiều bình an, may mắn cho người thân trong gia đình.

Khói hương lan tỏa, bao trùm không gian linh thiêng ngày đầu xuân.

Nhiều người tranh thủ xin chữ khi đi lễ đầu năm mới.

Phóng sinh sau khi làm lễ tại chùa Trấn Quốc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-chen-chan-di-le-mung-1-tet-733964.html












