Người dân Đồ Sơn tất bật dọn dẹp nhà cửa sau bão số 3

Cơn bão số 3 đi qua đã càn quét từ trưa đến đêm 6/9 khiến hệ thống đèn điện, cột điện, hệ thống cây xanh, nhà dân, nhà xưởng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) hư hỏng, thiệt hại nghiêm trọng.

Hình ảnh bão số 3 càn quét qua khu vực biển Đồ Sơn (Hải Phòng) chiều 6/9.

 Sáng 8/9, nhiều giờ sau khi bão số 3 (YAGI) đổ bộ, dù trời quang, không mưa nhưng khu vực biển Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) gió vẫn rất mạnh. Sau khi bão tan, khu vực quận Đồ Sơn tan hoang.

Sáng 8/9, nhiều giờ sau khi bão số 3 (YAGI) đổ bộ, dù trời quang, không mưa nhưng khu vực biển Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) gió vẫn rất mạnh. Sau khi bão tan, khu vực quận Đồ Sơn tan hoang.

 Dọc đường ven biển, các bãi tắm ở Đồ Sơn ngổn ngang cây xanh, cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt.

Dọc đường ven biển, các bãi tắm ở Đồ Sơn ngổn ngang cây xanh, cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt.

 Theo quan sát, hàng nghìn cây xanh dọc các tuyến phố trung tâm quận, các tuyến đường ven biển Đồ Sơn bị bão quật đổ. Những cây còn lại không bị quật đổ nhưng cành lá trơ trọi, gãy gập.

Theo quan sát, hàng nghìn cây xanh dọc các tuyến phố trung tâm quận, các tuyến đường ven biển Đồ Sơn bị bão quật đổ. Những cây còn lại không bị quật đổ nhưng cành lá trơ trọi, gãy gập.

 Người dân tại quận Đồ Sơn bàng hoàng trước sức tàn phá của bão số 3.

Người dân tại quận Đồ Sơn bàng hoàng trước sức tàn phá của bão số 3.

 Hệ thống cột điện, dây thông tin bị bão quật đổ khắp nơi, chắn trước nhà dân và các tuyến đường dân sinh.

Hệ thống cột điện, dây thông tin bị bão quật đổ khắp nơi, chắn trước nhà dân và các tuyến đường dân sinh.

 Một số ki-ot bán hàng trên phố đi bộ ven biển Đồ Sơn mặc dù được người dân đưa vào khu vực kín gió nhưng vẫn bị bão quật, kéo ra ven biển. Bà Tung (66 tuổi, ở Đồ Sơn) cho biết, lần đầu tiên bà chứng kiến cơn bão khủng khiếp như vậy, gió giật liên hồi từ trưa đến đêm 6/9. Bão quật đổ, gãy hầu hết cây xanh ở địa phương; nhà xưởng, mái tôn, nhà ngói bị gió giật bung...

Một số ki-ot bán hàng trên phố đi bộ ven biển Đồ Sơn mặc dù được người dân đưa vào khu vực kín gió nhưng vẫn bị bão quật, kéo ra ven biển. Bà Tung (66 tuổi, ở Đồ Sơn) cho biết, lần đầu tiên bà chứng kiến cơn bão khủng khiếp như vậy, gió giật liên hồi từ trưa đến đêm 6/9. Bão quật đổ, gãy hầu hết cây xanh ở địa phương; nhà xưởng, mái tôn, nhà ngói bị gió giật bung...

 Nhiều người tranh thủ thu dọn đồ đạc, tài sản còn lại tại ki-ôt bán hàng.

Nhiều người tranh thủ thu dọn đồ đạc, tài sản còn lại tại ki-ôt bán hàng.

 Dọc phố Vạn Hương - Yết Kiêu (quận Đồ Sơn), hệ thống biển báo, cây xanh đổ chắn kín đường.

Dọc phố Vạn Hương - Yết Kiêu (quận Đồ Sơn), hệ thống biển báo, cây xanh đổ chắn kín đường.

 Một cây gạo cổ thụ 200 tuổi tại Đồ Sơn bị bão quật đổ.

Một cây gạo cổ thụ 200 tuổi tại Đồ Sơn bị bão quật đổ.

 Gốc gạo cổ thụ này có chu vi 6 người ôm, trong khuôn viên một di tích cấp quốc gia trên địa bàn quận.

Gốc gạo cổ thụ này có chu vi 6 người ôm, trong khuôn viên một di tích cấp quốc gia trên địa bàn quận.

 Chính quyền địa phương huy động lực lượng vệ sinh môi trường dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đống đổ nát. Tuy nhiên, số lượng cây xanh đổ gãy quá lớn, lực lượng chức năng xử lý không xuể.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng vệ sinh môi trường dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đống đổ nát. Tuy nhiên, số lượng cây xanh đổ gãy quá lớn, lực lượng chức năng xử lý không xuể.

 Cũng theo ghi nhận của PV, hàng trăm nhà dân, nhà xưởng, nhà khung thép, các ki-ot, gian hàng dọc các tuyến phố trung tâm quận, khu vực ven biển, đường Phạm Văn Đồng (thuộc quận Đồ Sơn, Dương Kinh) bị bão tàn phá, đổ sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn.

Cũng theo ghi nhận của PV, hàng trăm nhà dân, nhà xưởng, nhà khung thép, các ki-ot, gian hàng dọc các tuyến phố trung tâm quận, khu vực ven biển, đường Phạm Văn Đồng (thuộc quận Đồ Sơn, Dương Kinh) bị bão tàn phá, đổ sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn.

 Dọc đường Phạm Văn Đồng từ quận Đồ Sơn đến trung tâm thành phố Hải Phòng (dài gần 20km), cột đèn, cột điện, hệ thống biển báo, hệ thống cây xanh đổ la liệt. Tuyến đường này là một trong những trục đường lớn, rộng, đẹp và dài nhất Hải Phòng tan hoang, đổ nát.

Dọc đường Phạm Văn Đồng từ quận Đồ Sơn đến trung tâm thành phố Hải Phòng (dài gần 20km), cột đèn, cột điện, hệ thống biển báo, hệ thống cây xanh đổ la liệt. Tuyến đường này là một trong những trục đường lớn, rộng, đẹp và dài nhất Hải Phòng tan hoang, đổ nát.

 Các biển báo dọc đường Phạm Văn Đồng gãy, đổ, hư hỏng.

Các biển báo dọc đường Phạm Văn Đồng gãy, đổ, hư hỏng.

 Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế (hay còn gọi là Nhà cánh diều), biểu tượng một thời của Hải Phòng cũng bị bão gây hư hỏng mái và nhiều bộ phận.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế (hay còn gọi là Nhà cánh diều), biểu tượng một thời của Hải Phòng cũng bị bão gây hư hỏng mái và nhiều bộ phận.

 Sáng 8/9, do thiệt hại về hệ thống hạ tầng đèn điện, cây xanh quá lớn nên các tuyến đường tại Đồ Sơn, Dương Kinh chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ thu dọn, khắc phục sự cố.

Sáng 8/9, do thiệt hại về hệ thống hạ tầng đèn điện, cây xanh quá lớn nên các tuyến đường tại Đồ Sơn, Dương Kinh chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ thu dọn, khắc phục sự cố.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-do-son-tat-bat-don-dep-nha-cua-sau-bao-so-3-post1670940.tpo