Người dân đổ về Ninh Bình mổ cận, trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam
Trong nhiều năm, Hà Nội gần như là 'điểm đến mặc định' mỗi khi người dân nhắc đến mổ cận. Tuy nhiên, một xu hướng 'ngược chiều' đang âm thầm hình thành: không chỉ người dân trong tỉnh mà ngày càng nhiều bệnh nhân từ các tỉnh lân cận, thậm chí từ Hà Nội và nước ngoài, lựa chọn về Ninh Bình để phẫu thuật khúc xạ.
Sự dịch chuyển này không đến từ quảng bá rầm rộ, mà bắt đầu từ trải nghiệm thực tế của chính bệnh nhân những người đã khám, mổ và trực tiếp cảm nhận chất lượng điều trị ngay tại tuyến tỉnh.

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam là lựa chọn của rất nhiều khách hàng trẻ tuổi
“Trước đây mình luôn nghĩ mổ cận thì nhất định phải ra Hà Nội. Nhưng chỉ sau một lần khám thử tại Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam, mình quyết định mổ ngay. Gần nhà, bác sĩ giỏi, máy móc hiện đại - mình chẳng cần đi đâu xa nữa.”
Đó là chia sẻ của Trần Văn Thuận (18 tuổi, Thanh Hóa) sau ca phẫu thuậtReLEx SMILE thành công tại Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam.
Hành trình trải nghiệm xóa cận của bệnh nhân: từ lo lắng đến quyết định “xóa cận”
Như nhiều bạn trẻ khác, Thuận tìm đến bệnh viện trong tâm trạng vừa kỳ vọng, vừa lo lắng. Cận thị kéo dài khiến việc học tập, sinh hoạt và định hướng tương lai của em gặp nhiều trở ngại. Ngay từ buổi khám đầu tiên, Thuận được trải nghiệm quy trình khám chuyên sâu - đo mắt - tư vấn cá thể hóa với hệ thống thiết bị hiện đại.

Trần Văn Thuận (18 tuổi, Thanh Hóa) sau ca phẫu thuật ReLEx SMILE thành công tại Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam
Trước khi chỉ định phẫu thuật, bác sĩ tiến hành đánh giá toàn diện các chỉ số giác mạc và mức độ cận – loạn, đồng thời trao đổi kỹ với bệnh nhân về thói quen sinh hoạt cũng như nhu cầu thị lực sau mổ. Từ đó, phương pháp ReLEx SMILE được lựa chọn là giải pháp phù hợp với cấu trúc mắt và điều kiện sinh hoạt của Thuận.
“Ca mổ diễn ra rất nhanh, nhẹ nhàng hơn mình nghĩ. Sau mổ vài ngày, mắt đã nhìn rõ, không đau, không cộm. Cảm giác như cuộc sống sang một trang mới.” - Thuận chia sẻ.
Từ Hà Nội đến các tỉnh xa, niềm tin dần dịch chuyển
Từ khi triển khai dịch vụ mổ cận, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khúc xạ an toàn và hiệu quả. Con số này liên tục tăng trong hàng năm, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của người dân vào chất lượng y tế tuyến tỉnh khi được đầu tư bài bản.
Không chỉ riêng Trần Văn Thuận, những năm gần đây, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam ghi nhận lượng lớn bệnh nhân đến từ Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Sơn La,... thậm chí có cả bệnh nhân từ Hà Nội “đi ngược chiều” về Ninh Bình để mổ cận.
Tọa lạc tại đường Lê Duẩn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, đây là cơ sở chuyên khoa mắt đầu tiên và duy nhất tại địa phương được Bộ Y tế cấp phép thực hiện phẫu thuật tật khúc xạ. Với quy mô khang trang, môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện đã từng bước phá bỏ quan niệm “muốn mổ cận phải lên Hà Nội”.

Bệnh nhân rất hài lòng sau khi được bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam mổ cận
Thiết bị “chuẩn Thủ đô” - ngay tại tuyến tỉnh
Một trong những yếu tố tạo nên sự chuyển dịch này chính là hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn các bệnh viện lớn tại Hà Nội, bao gồm: MEL 90 (Carl Zeiss - Đức): hệ thống mổ Femto Lasik với độ chính xác đến từng micromet; VisuMax (Carl Zeiss - Đức): máy mổ ReLEx SMILE - công nghệ không tạo vạt tiên tiến nhất hiện nay, hạn chế xâm lấn, giảm khô mắt và phục hồi nhanh
Đi kèm là các thiết bị sàng lọc chuyên sâu như bản đồ giác mạc, máy đo khúc xạ tự động, đo chiều sâu tiền phòng… giúp cá thể hóa phác đồ mổ cho từng bệnh nhân, đảm bảo an toàn tối đa.
Bác sĩ giỏi - yếu tố cốt lõi giữ chân người bệnh
Đằng sau máy móc hiện đại là đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, TS.BS Đặng Xuân Nguyên - Giám đốc Bệnh viện, người trực tiếp thực hiện các ca mổ cận, là chuyên gia nhãn khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm, được đồng nghiệp và bệnh nhân tin tưởng bởi tay nghề vững vàng và sự tận tâm.
“Chúng tôi ở Ninh Bình, nhưng tiêu chuẩn là Hà Nội. Người dân sẽ không còn phải lên Hà Nội để mổ cận nữa.” - bác sĩ Đặng Xuân Nguyên chia sẻ.
Khi người trong ngành “trao mắt” cho chính nơi mình làm việc
Niềm tin không chỉ đến từ bệnh nhân, mà còn lan tỏa ngay từ bên trong bệnh viện. Huy Đạt - điều dưỡng, thành viên ê-kíp phẫu thuật khúc xạ - là một trong những “khách hàng đặc biệt” của bệnh viện.

Bác sĩ Đặng Xuân Nguyên thăm khám mắt cho bệnh nhân
Từ người đứng sau bàn mổ, hỗ trợ hàng trăm ca phẫu thuật, Đạt quyết định “xóa cận” ngay tại nơi mình công tác bằng phương pháp ReLEx SMILE.
“Mình vẫn đứng trong phòng mổ, nhưng lần này là với tư cách bệnh nhân. Tim đập nhanh hơn, nhưng hoàn toàn yên tâm vì người mổ cho mình chính là bác sĩ Nguyên - thầy, sếp và người đồng hành cùng mình suốt nhiều năm.” - Huy Đạt chia sẻ.
Ca mổ diễn ra nhẹ nhàng, chính xác trong khoảng 10 phút. Sau phẫu thuật, Đạt chính thức chia tay chiếc kính đã gắn bó nhiều năm - mở ra một chương mới với thị lực rõ nét và sự tự tin trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Gần hơn - tiết kiệm hơn - nhưng chất lượng tương đương tuyến trung ương
Không chỉ mang lại hiệu quả điều trị, việc mổ cận tại Ninh Bình giúp người bệnhtiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, lưu trú, có thể khám - mổ trong ngày, không cần nghỉ phép dài, trong khi chất lượng trang thiết bị và tay nghề bác sĩ tương đương các bệnh viện lớn tại Hà Nội.
Khi chất lượng điều trị được đầu tư bài bản, Ninh Bình không còn chỉ là lựa chọn thay thế, mà đang dần trở thành điểm đến y tế mới của miền Bắc trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ. Nếu bạn đang phân vân giữa Hà Nội và Ninh Bình, hãy thử một lần khám mắt tại Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam. Có thể bạn sẽ bất ngờ nhận ra: lựa chọn tốt nhất đôi khi lại ở rất gần.













