Người dân 'đội' nắng, mưa xếp hàng dài chờ đến giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều nay (25/7), mặc dù diễn ra cơn mưa nặng hạt nhưng dòng người vẫn đổ về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông - nơi đặt linh cữu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân xếp thành hàng dài để chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư.

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25/7/2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26/7/2024.

 Người dân đội mưa trước khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân đội mưa trước khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay, hàng nghìn người dân đã có mặt tại các điểm diễn ra lễ tang là Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội để mong được viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi nhận của nhóm phóng viên chiều nay, trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, rất đông người dân đội mưa, xếp hàng chờ dài trước khu vực phố Trần Thánh Tông giao nhau với phố Trần Hưng Đạo.

Bà Nguyễn Thị An, người dân quận Thanh Xuân cho biết, bà hay tin Ban Tổ chức lễ tang tạo điều kiện cho người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18 giờ nên bà đã đi sớm, xếp hàng để chờ đến giờ vào làm lễ viếng.

"Trong tiềm thức của tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất gần gũi với nhân dân, được dân mến, được dân tin và được dân yêu. Tôi vô cùng cảm phục trước sự cống hiến của Tổng Bí thư khi đã làm việc đến hơi thở cuối cùng và hôm nay tôi mong được vào viếng, tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng", bà An xúc động.

Anh Nguyễn Sinh Quân - người dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội trong đoàn dài người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng xúc động chia sẻ, đối với anh, Tổng Bí thư là tấm gương mẫu mực về sự liêm chính và anh luôn học hỏi điều này.

"Mặc dù trời mưa nhưng đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ mong muốn được đến giờ vào viếng Tổng Bí thư, người mà tôi và gia đình vô cùng kính trọng", anh Quân nói.

Còn tại khu vực quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, người dân đã đến rất đông từ sớm và tiếp tục nối thành hàng dài ngay ngắn chờ được vào viếng. Tại đây, thời tiết khá oi bức, do đó, hàng chục chiếc quạt công nghiệp đã được huy động để giúp người dân được thoải mái, dễ chịu hơn.

Ông Đỗ Văn Chi, người dân huyện Văn Giang, Hưng Yên cho biết, ông đi một mình nên đến UBND xã Đông Hội để chờ ghép đoàn vào viếng. Cùng với nhân dân cả nước anh Chi bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Chi đã chuẩn bị, thu xếp công việc gia đình để đến thắp nén hương bày tỏ sự kính trọng, biết ơn, tiếc thương đối với Tổng Bí thư.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận:

 Người dân đội mưa, xếp hàng chờ dài trước khu vực rào chắn lối tại khu vực phố Trần Thánh Tông giao nhau với phố Trần Hưng Đạo.

Người dân đội mưa, xếp hàng chờ dài trước khu vực rào chắn lối tại khu vực phố Trần Thánh Tông giao nhau với phố Trần Hưng Đạo.

 Người dân đội mưa chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân đội mưa chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Từng dòng người xếp hàng dài, đổ về ngày một đông trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ đến giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từng dòng người xếp hàng dài, đổ về ngày một đông trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ đến giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Số lượng người ngày đến một đông nhưng người dân luôn xếp hàng ngay ngắn.

Số lượng người ngày đến một đông nhưng người dân luôn xếp hàng ngay ngắn.

 Một đoàn người tay cầm theo lá cờ Tổ quốc buộc băng đen, tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một đoàn người tay cầm theo lá cờ Tổ quốc buộc băng đen, tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Một người dân đến từ tỉnh Hòa Bình bày tỏ lòng thành kính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Một người dân đến từ tỉnh Hòa Bình bày tỏ lòng thành kính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

 Còn tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, dòng người xếp hàng chờ vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi ngày một đông trước cái nắng, cái nóng oi ả.

Còn tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, dòng người xếp hàng chờ vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi ngày một đông trước cái nắng, cái nóng oi ả.

 Hàng chục chiếc quạt công nghiệp đã được huy động phục vụ người dân.

Hàng chục chiếc quạt công nghiệp đã được huy động phục vụ người dân.

 Từng đoàn người vào làm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà.

Từng đoàn người vào làm lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà.

Quốc Trần - Quang Hùng - Hà Đương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-doi-nang-mua-xep-hang-dai-cho-den-gio-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post304905.html