Người dân Gaza đau khổ tìm kiếm thi thể và mộ phần của người thân

Người dân thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza cho biết quân đội Israel đã nhiều lần đào mộ tại nghĩa trang Bani Suhaila thuộc vùng đất Palestine.

Bilal Al-Qahwaji đã chôn cất một số thành viên trong gia đình mình, bao gồm hai anh em trai, tại đó vào tháng 11 sau khi họ thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Anh không còn tìm thấy thi thể của họ nữa.

 Thi thể của những người Palestine không rõ danh tính được chôn cất tại một ngôi mộ tập thể tại Khan Younis, ở phía Nam Dải Gaza vào ngày 5/8/2024. Ảnh: Reuters

Thi thể của những người Palestine không rõ danh tính được chôn cất tại một ngôi mộ tập thể tại Khan Younis, ở phía Nam Dải Gaza vào ngày 5/8/2024. Ảnh: Reuters

"Họ (lực lượng Israel) đã đào nó lên một lần nữa - lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba", Al-Qahwaji nói với phóng viên Reuters. “Không có thi thể nào còn lại cả... Tôi không tìm thấy họ".

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng họ "không hề nhắm vào các nghĩa trang và không có chính sách gây hại hoặc phá hoại nghĩa trang".

Quân đội Israel trước đó đã tuyên bố đào bới tại Bani Suhaila để tìm và phá hủy một đường hầm mà nhóm Hồi giáo Hamas đã xây dựng để làm trung tâm chỉ huy quân sự.

Các cuộc không kích của Israel đã khiến các nghĩa trang lớn ở Gaza trở nên nguy hiểm khi tiếp cận, vì vậy các gia đình đang để tang phải chôn cất người chết tại các nghĩa trang không chính thức được đào trên những bãi đất trống trong bối cảnh cuộc bao vây ngày càng dữ dội.

Theo các cơ quan y tế địa phương, Israel đã giết chết hơn 39.000 người ở Gaza và biến phần lớn vùng đất nhỏ này thành đống đổ nát kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10.

 Một ngôi nhà của người dân Palestine tại Deir Al-Balah (trung tâm Dải Gaza) tan hoang sau cuộc không kích của Israel, Ảnh: Reuters

Một ngôi nhà của người dân Palestine tại Deir Al-Balah (trung tâm Dải Gaza) tan hoang sau cuộc không kích của Israel, Ảnh: Reuters

Nhiều người Palestine đã chạy trốn khắp Gaza để tìm nơi trú ẩn an toàn. 10 tháng sau cuộc xung đột, nghĩa trang ở Khan Younis đã bị hư hại nhiều lần trong các cuộc tấn công của Israel.

Do nhà xác bệnh viện cũng liên tục chất đầy các thi thể từ các địa điểm xảy ra bom đạn, gia đình phải tìm nơi khác để chôn cất người chết.

Việc phá hủy các ngôi mộ diễn ra khi người Palestine phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu, nước, thuốc men và bệnh viện đang hoạt động. Các nhà trung gian từ Qatar, Mỹ và Ai Cập đã không đạt được lệnh ngừng bắn, vì vậy số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Qahwaji cho biết Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác nên giúp đưa thi thể những người được chôn cất tại nghĩa trang này về.

Nhưng hiện tại, người Palestine phải tự mình xử lý đống đổ nát ở các nghĩa trang, khi những thành viên của Phòng vệ dân sự Khan Younis đóng túi đựng thi thể trên mặt đất và mang lên xe tải.

Nguyễn Khánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-gaza-dau-kho-tim-kiem-thi-the-va-mo-phan-cua-nguoi-than-post306485.html