Người dân Gia Lai chung tay hướng về vùng bão, lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh phía Bắc đã có hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà, tài sản bị cuốn trôi. Để chia sẻ nỗi đau ấy, người dân Gia Lai đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa với người dân bị thiên tai thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nghĩa đồng bào.

Người dân chở hàng hóa, nhu yếu phẩm đến nhà chị Dương Thị Ly Ly để chuyển ra ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Người dân chở hàng hóa, nhu yếu phẩm đến nhà chị Dương Thị Ly Ly để chuyển ra ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tất cả vì người dân vùng lũ

Đã hai ngày nay, cô gái trẻ Ngô Thị Thìn (tổ 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) cùng chồng tạm khép lại việc buôn bán xe máy để tận dụng cửa hàng của mình làm nơi tiếp nhận các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm ủng hộ người dân vùng lũ ở miền Bắc. “Khi thấy bà con trong cơn hoạn nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tôi đã bàn bạc với chồng, tạm thời dừng việc buôn bán để kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cho bà con vùng lũ. Thông qua facebook và Zalo, tôi cùng chồng kêu gọi mọi người tham gia góp sức để chia sẻ khó khăn với bà con bị thiên tai. Lúc đầu tôi tôi nghĩ khả năng mình chỉ gom được một ít lương thực, đồ dùng cá nhân rồi gửi đi ra Bắc, nhưng không ngờ bà con đến ủng hộ rất đông. Từ ngày 10-9 đến nay, tôi đã cùng mọi người gửi 2 chuyến hàng mang tấm lòng của người dân biên giới Đức Cơ ra với người dân bị thiên tai” -Chị Thìn chia sẻ.

Vợ chồng chị Ngô Thị Thìn tập kết hàng hóa để gửi ra ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Vợ chồng chị Ngô Thị Thìn tập kết hàng hóa để gửi ra ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tranh thủ thời gian đón con sau giờ tan học, Chị Trần Thị Quý ( thôn Grông, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) mang 1 thùng mì tôm và 2 thùng sữa đến nhà chị Thìn để ủng hộ người dân vùng lũ. Chị cho biết: Mấy ngày nay xem tivi lòng tôi như quặn lại khi thấy bão, lũ đã gây ra cảnh tang thương, mất mát cho đồng bào các tỉnh phía Bắc. Chính vì thế, tôi mang một chút tấm lòng của mình đến đây để mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với người dân vùng lũ”.

Anh Nguyễn Đình Trí đưa xe đến vận chuyển hàng hóa về vị trí tập kết để chuyển ra ủng hộ đồng bào bị bão, lũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh Nguyễn Đình Trí đưa xe đến vận chuyển hàng hóa về vị trí tập kết để chuyển ra ủng hộ đồng bào bị bão, lũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chiều muộn, những chuyến xe chở nhu yếu phẩm, thuốc men tấp nập ghé nhà chị Dương Thị Ly Ly (Tổ 4, thị trấn Chư Ty) để mong gửi lòng thành của mình ra với đồng bào đang trong cảnh màn trời, chiếu đất. Chị Ly cho biết: Thấy bà con mình gặp hoạn nạn, chúng tôi dù ở Tây Nguyên xa xôi nhưng vẫn cùng nhau kêu gọi mọi người chung sức, đồng lòng chia sẻ những khó khăn. Chỉ một buổi chiều thôi nhưng tôi đã nhận được hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 1 trăm triệu đồng. Bà con ủng hộ chủ yếu là gạo, sữa, quần áo mới, thuốc chữa bệnh. Trong số những người đến ủng hộ, có cả những người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng họ vẫn bớt chút chi tiêu để ủng hộ bà con bị nạn.

Chị Dương Thị Ly Ly ( áo đen) cùng bạn sắp xếp những mặt hàng của người dân biên giới Đức Cơ chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chị Dương Thị Ly Ly ( áo đen) cùng bạn sắp xếp những mặt hàng của người dân biên giới Đức Cơ chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Không chỉ huyện biên giới Đức Cơ, nhiều cá nhân tại các địa phương trong tỉnh cũng đã đứng ra kêu gọi góp sức để giúp người dân vùng lũ trong cơn hoạn nạn. Mấy ngày nay, anh Nguyễn Đình Trí (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đã gác lại việc kinh doanh vận tải của mình để tập trung chở hàng hóa, như yếu phẩm giúp bà con vùng lũ. “Hầu hết các mặt hàng ủng hộ bà con bị lũ lụt được tập kết tại huyện Chư Sê và TP. Pleiku sau đó vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Nhà tôi có hai chiếc xe tải nhỏ, tôi dùng để vận chuyển hàng hóa từ Đức Cơ, Phú Thiện, Ayun Pa về huyện Chư Sê để đưa lên xe lớn chở ra hỗ trợ bà con. Tôi làm việc này với tinh thần tự nguyện, xăng dầu mình tự bỏ ra không lấy chi phí gì, chỉ mong người dân vơi đi khó khăn.

Người dân mang gạo đến điểm tập kết để chuyển ra ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Người dân mang gạo đến điểm tập kết để chuyển ra ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thiêng liêng hai tiếng đồng bào

Tối muộn, tại căn nhà số 90, đường Tô Vĩnh Diện (tổ 3, Phường Hoa Lư, TP. Pleiku) của chị Nguyễn Thị Kim Anh đang có hàng chục người ngồi gói bánh chưng, bánh tét để nhanh chóng gửi ra chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh phía Bắc. Ở đây, phụ nữ thì gói bánh, đàn ông lo chẻ lạt, chuẩn bị củi để nấu bánh, tất cả đang hối hả chạy đua với thời gian.

Nhiều người dân TP. Pleiku tập trung gói bánh tại tổ 3, phường Hoa Lư. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhiều người dân TP. Pleiku tập trung gói bánh tại tổ 3, phường Hoa Lư. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đưa tay gạt giọt nước mắt lăn trên má, chị Trần Thị Hoàng Anh (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) ngậm ngùi: Mấy ngày nay xem tivi, thấy người dân ở nhiều tỉnh phía Bắc gánh chịu nhiều đau thương mất mát, lòng tôi như quặn lại. Đặc biệt là vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ngày 9-10 làm chết 34 người, bị thương 17 người và 61 người đang mất tích. Nghe thông tin mà tôi không thể cầm được nước mắt. Dẫu biết rằng thiên tai là điều khó lường trước, nhưng chúng tôi cũng rất đau xót. Chính vì thế, khi nghe lời kêu gọi của bạn bè, tôi đã đến đây để gói bánh chưng, làm bánh mì gửi ra chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Những người không biết gói bánh chưng thì hỗ trợ chẻ lạt, gom củi. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Những người không biết gói bánh chưng thì hỗ trợ chẻ lạt, gom củi. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cách đó không xa, nhiều người dân cũng đang tập trung tại nhà của chị Phan Thị Hồng Thu (Tổ 3, phường Hoa Lư) để nấu những nồi bánh chưng, bánh tét để kịp gửi ra miền Bắc. Đêm Pleiku se lạnh, nhưng hơi ấm từ ngọn lửa hồng và từ ngọn lửa của những trái tim nhân ái của những người dân phố núi hướng về đồng bào đang gặp hoạn nạn làm chúng tôi thêm ấm lòng. Chị Hồng cho biết: Để kịp thời gửi nhu yếu phẩm ra vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc, chúng tôi bàn nhau nấu bánh chưng, bánh tét, làm bánh mì, sau đó hút chân không để gửi ra chia sẻ khó khăn với bà con. Chúng tôi muốn gửi tấm lòng nhỏ bé của mình từ Tây Nguyên ra Tây Bắc xa xôi, nơi đang chịu nhiều khổ cực, mong bà con vơi đi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân tập trung nấu bánh chưng, bánh tét để gửi ra ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Người dân tập trung nấu bánh chưng, bánh tét để gửi ra ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Những ngày này, nếu lướt trên những trang báo, trang mạng xã hội thì ngoài những thông tin về những mất mát, đau thương do ảnh hưởng của bão số 3 thì những dòng tin như hai em nhỏ ở Gia Lai đập heo đất gửi ủng hộ đồng bào bị bão lụt, hay những chuyến xe không đồng chở nhu yếu phẩm ra Bắc…cũng sẽ làm bạn thêm ấm lòng.

Người dân đến các điểm tập kết để gửi hàng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Người dân đến các điểm tập kết để gửi hàng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Và những người dân Gia Lai dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vẫn luôn ủng hộ vật chất, tinh thần hướng về vùng thiên tai. Rồi đây, những tổ liên gia, những khu phố, những hội nhóm sẽ đỏ lửa xuyên đêm nấu bánh chưng, bánh tét, gói quà gửi ra hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Thi thoảng di chuyển trên đường sẽ gặp những chuyến xe dán câu khẩu hiệu “Hướng về đồng bào miền Bắc thân yêu” ta sẽ hiểu được thiêng liêng hai chữ đồng bào.

VĨNH HOÀNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nguoi-dan-gia-lai-chung-tay-huong-ve-vung-bao-lu-post292701.html