Người dân Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xem diễu binh

Sau buổi tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nhiều người đã rút ra cho mình những 'bí quyết' và chia sẻ kinh nghiệm đi xem diễu binh, diễu hành.

Từ tối 23-8, đông đảo người dân đổ về Quảng trường Ba Đình để hòa vào không khí vui tươi dịp lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Có mặt tại đây từ chiều, chị Triệu Thị Ngân (Nam Phù, Hà Nội) cho biết đã cùng con trai tham quan khắp các tuyến phố để hòa chung vào không khí rộn ràng của cả nước.

"Mình cảm thấy rất tự hào trong những ngày như thế này, xung quanh mọi người cũng vậy, ai ai cũng hào hứng, đón chờ ngày lễ lớn của dân tộc. Với mong muốn lan tỏa tinh thần dân tộc, nhà mình đã chuẩn bị đầy đủ trang phục, cờ Tổ quốc", chị Ngân nói.

 Chị Ngân cùng con trai và bạn có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình tối 23-8. Ảnh: TT

Chị Ngân cùng con trai và bạn có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình tối 23-8. Ảnh: TT

Ngày 21-8 vừa qua, 4 người trong gia đình chị Ngân đã đi xem lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại khu vực đường Lê Duẩn.

Với kinh nghiệm cá nhân, chị Ngân chia sẻ một vài lưu ý tới mọi người nếu dự định tham gia buổi sơ duyệt, tổng duyệt sắp tới để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.

"Cần nghiên cứu kỹ tuyến đường mà các khối, khí tài sẽ đi qua, đặc biệt phải đi thật sớm để chọn được một chỗ ngồi đủ tốt để có thể nhìn thật rõ, toàn cảnh. Nếu được, đêm nay mình muốn ngủ lại đây luôn để có thể xem luôn", chị Ngân cười nói.

Gia đình chị Ngân dự định sáng nay 24-8, sau khi ăn sáng, cả nhà sẽ di chuyển đến đường Hùng Vương, tham quan khu vực gần đó, sau đó từ đầu chiều sẽ có mặt tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo.

"Mình nghĩ đó là địa điểm có tầm quan sát tốt nhất để xem được tất cả khối diễu binh, diễu hành đi qua", chị Ngân nói.

 Đông đảo người dân đến Lăng Bác trong những ngày này để lưu lại kỷ niệm. Ảnh: TT

Đông đảo người dân đến Lăng Bác trong những ngày này để lưu lại kỷ niệm. Ảnh: TT

Bên cạnh đó, chị Ngân chia sẻ một vài món đồ cần thiết nên mang theo, gồm: Quạt, sạc pin dự phòng, mũ/nón, ô, đồ ăn nhẹ (bánh mì, bánh ngọt, xúc xích...) và nước uống để duy trì năng lượng, giấy ướt/giấy khô và một tấm trải nhỏ để ngồi xuống đường.

"Trên các tuyến phố cũng đều có điểm phát nước miễn phí nên mọi người cũng không cần mang quá nhiều nước để tránh cầm nặng và hạn chế xả rác ra môi trường", chị Ngân chia sẻ.

Về trang phục, theo chị Ngân, nên mặc trang phục nhẹ, thoải mái nhất và đặc biệt nên đi giầy thể thao, giầy bệt để tránh bị đau nhức khi đứng hàng giờ hoặc bị giẫm lên chân khi chen lấn trong đám đông.

Tương tự, anh Nguyễn Viết Hải (Hà Nội) cũng đưa gia đình đến trung tâm Thủ đô để hòa mình vào không khí của ngày lễ lớn.

"Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mình nghĩ rằng trong những ngày này, là người Hà Nội hay không, ai ai cũng đều cảm thấy như mình, vô cùng tự hào, gắn kết", anh Hải chia sẻ.

 Gia đình anh Hải cùng nhau mặc đồng phục áo đỏ sao vàng với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước. Ảnh: TT

Gia đình anh Hải cùng nhau mặc đồng phục áo đỏ sao vàng với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước. Ảnh: TT

Khi được hỏi về mong muốn gửi gắm cho thế hệ sau thông qua nhiều hoạt động trong những ngày này, anh Hải bày tỏ: "80 năm, một chặng đường rất dài. Mình mong rằng đất nước mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, cũng mong rằng con trai mình có thật nhiều trải nghiệm trong những ngày lịch sử như thế này để khi lớn lên, con càng tự hào hơn nữa, và con cần hiểu rằng để có được những ngày quý giá, thiêng liêng này cho con, thể hệ đi trước đã phải đánh đổi rất nhiều xương máu".

Không thể tham dự lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hôm 21-8, gia đình anh Hải dự định sáng nay 24-8 sẽ có mặt từ sớm tại khu vực Liễu Giai - Ba Đình.

"Mình đã chuẩn bị đầy đủ trang phục cho cả nhà: áo cờ đỏ sao vàng và quạt, nón đều in hình cờ Tổ quốc", anh Hải nói thêm.

 Khu vực Lăng Bác đang trong quá trình được chỉnh trang, hoàn thiện để phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TT

Khu vực Lăng Bác đang trong quá trình được chỉnh trang, hoàn thiện để phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TT

Hà Linh, học sinh lớp 6 trường THCS Kim Giang, cũng cùng gia đình hòa chung vào không khí của Thủ đô. "Em muốn ra đây để chiêm ngưỡng được phần nào những thành quả của đất nước mình, để hiểu thêm về hòa bình mà những người đi trước để bảo vệ, gìn giữ cho thế hệ chúng em", Linh nói.

Linh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đi xem buổi tổng hợp luyện lần 1 do bị ốm. "Đến giờ em vẫn tiếc, nên sáng mai em sẽ đến thật sớm để được sống trong không khí thật đặc biệt ấy. Em cũng đã rủ thêm bạn bè, nhóm tụi em hơn 5 người, cùng gia đình của nhau, sẽ cùng đi", Linh chia sẻ.

Tối nay 24-8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lần 2 lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9. Thành phần tham gia tổng hợp luyện gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

T.THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nguoi-dan-ha-noi-chia-se-kinh-nghiem-xem-dieu-binh-post867166.html