Người dân Hà Nội ứng phó trước giờ siêu bão số 3 đổ bộ

Một số khu vực ở Hà Nội, người dân đi mua, tích trữ thực phẩm trước giờ siêu bão số 3 đổ bộ khiến nhiều nơi 'cháy hàng' từ sáng sớm.

Trước tin siêu bão số 3 đổ bộ, chiều 5-9 và sáng 6-9, nhiều người dân ở Hà Nội đến các khu chợ dân sinh, siêu thị mua lương thực, thực phẩm để tích trữ; điều này cũng khiến một số loại cháy hàng và tăng giá.

Theo ghi nhận của phóng viên, 6 giờ ngày 6-9, tại chợ Đại Mỗ, chợ An Khánh... (quận Nam Từ Liêm), gần 15 quầy hàng bán thịt heo đều chật kín người. Không một ai trả giá hay lần tìm cho mình những miếng thịt ngon như ngày thường, họ chỉ kịp khua tay thật nhanh những miếng thịt còn sót lại trên bàn.

Chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ hầu hết các quầy bán thịt ở chợ được người dân mua hết, có quầy chỉ còn sót lại cặp chân heo, hoặc vài miếng xương vụn.

Chị Nguyễn Thị Trang, ngụ phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, cho biết khu vực chị ở cứ mưa lớn là ngập nên khi nghe dự báo bão nhiều khả năng sẽ gây mưa lớn dài ngày chị đã đi mua lương thực, thực phẩm về trữ.

Tuy nhiên, chị bất ngờ khi mới 6 giờ sáng chợ Đại Mỗ đã nêm kín người, đặc biệt là các cửa hàng thịt. “Tôi may mắn mua được 5 kg thịt heo. Còn các mặt hàng rau củ dễ mua hơn nhưng vẫn bị đẩy giá khoảng 10% so với ngày thường” - chị Trang cho hay.

 Chưa tới 9 giờ nhưng tất cả cửa hàng thịt ở chợ Đại Mỗ đã được bán hết. Ảnh: V.LONG

Chưa tới 9 giờ nhưng tất cả cửa hàng thịt ở chợ Đại Mỗ đã được bán hết. Ảnh: V.LONG

Không may mắn như chị Trang, chị Phạm Thị Hiền, cũng ngụ ở phường Đại Mỗ, phải đưa con đi học xong mới ra chợ. Khi đến nơi chị thấy các chủ quầy hàng thịt đã lau dọn cửa hàng sạch sẽ và nghỉ bán vì hết hàng.

Sau đó, chị Hiền di chuyển sang các khu chợ xung quanh khu vực phường Tây Mỗ để mua nhưng chỉ thấy những chiếc quầy trống không.

“Cuối cùng tôi phải vào siêu thị lớn nhất khu vực phía Tây Hà Nội là Aeon Hà Đông, mới mua được thịt nhưng cũng phải xếp hàng mới mua được” - chị Hiền nói.

 Nhiều khu chợ khu vực quận Nam Từ Liêm cũng chung cảnh bán hết mặt hàng thịt. Ảnh: V.LONG

Nhiều khu chợ khu vực quận Nam Từ Liêm cũng chung cảnh bán hết mặt hàng thịt. Ảnh: V.LONG

Là người thông báo hết thịt sớm nhất chợ Đại Mỗ, chị Nguyễn Thị Đào chia sẻ chưa có lúc nào bán thịt lại “sướng” như hôm nay, 6 giờ mang thịt ra, gần 9 giờ đã hết hàng.

“Bình thường phải đến 11, thậm chí 13 giờ mới hết một con heo khoảng 80 kg nhưng hôm nay 7 giờ đã bán hết một con. Thấy người dân mua đông, tôi gọi về nhà nói chồng bắt thêm con heo nữa làm và bán hết trong buổi sáng” - chị Đào kể.

Còn chị Trần Thị Hương cho biết vừa đến cơ quan mở máy thì liền thấy Facebook tràn ngập thông tin về khan hiếm hàng từ chợ dân sinh cho đến siêu thị. Thấy vậy, chị nhanh chóng ra siêu thị Aeon Hà Đông để mua hàng.

“Trên mạng xã hội loan tin chợ và siêu thị hết sạch thịt khiến tôi hoang mang. Tuy nhiên khi đến siêu thị thấy thịt, rau, quả vẫn còn nhiều tôi mới yên tâm” - chị Hương nói và cho biết chỉ mua lương thực đủ dùng trong ba ngày.

 Mới 9 giờ sáng nhưng lượng người mua thịt ở siêu Aeon Hà Đông rất đông. Ảnh: V.LONG

Mới 9 giờ sáng nhưng lượng người mua thịt ở siêu Aeon Hà Đông rất đông. Ảnh: V.LONG

Còn tại chợ Láng Hạ và Thành Công, quận Ba Đình, theo ghi nhận của phóng viên lượng người mua hàng sáng 6-9 vẫn như ngày thường.

Theo tiểu thương, các mặt hàng ở chợ không có sự biến động, giá cả vẫn như cũ. Tuy nhiên, chiều 5-9, người dân ra chợ mua lương thực về giữ trữ rất đông, một số thực phẩm thiết yếu như thịt heo “cháy hàng”.

 Trên mạng xã hội nhiều người thông tin về việc nhiều thực phẩm cháy hàng. Ảnh: P.HONG

Trên mạng xã hội nhiều người thông tin về việc nhiều thực phẩm cháy hàng. Ảnh: P.HONG

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 6-9, vị trí tâm bão nằm ở khoảng 19.7 độ Vĩ Bắc, 111.4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 45 km, cách Quảng Ninh khoảng 485 km.

Sức gió mạnh nhất ở cấp 16 (184-20km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

VIẾT LONG - NGỌC DIỆP

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-ha-noi-ung-pho-truoc-gio-sieu-bao-so-3-do-bo-post808746.html