Người dân Hà Tĩnh chung tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng chung tay hướng về tâm lũ với tinh thần 'tương thân tương ái', hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… chìm trong ngập lụt, hàng chục nghìn hộ dân bị cô lập. Riêng tại Đắk Lắk, nhiều địa bàn bị chia cắt, người dân thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm, tình hình hết sức khó khăn.



Đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh đi vào vùng lũ cứu hộ, cứu trợ người dân Đắk Lắk.
Trước thực tế đó, ngay trong đêm 19/11, Đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh, do anh Đậu Văn Mân (xã Mai Phụ) làm đội trưởng đã tức tốc lên đường cứu trợ với 4 ca nô hạng nặng và 8 thành viên mang theo lượng lớn hàng hóa thiết yếu.
Chia sẻ ngắt quãng khi đang đi đến những vùng ngập sâu, anh Mân cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn nhất là tiếp cận thật nhanh những khu vực đang bị cô lập. Vất vả của đội không đáng kể so với nỗi khổ của bà con. Nhiều điểm nước lên rất nhanh, người dân mắc kẹt nhiều ngày nên chúng tôi phải tranh thủ từng giờ.”


SOS Mân côi Hà Tĩnh mua nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ.
Cùng với công tác cứu hộ, Đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh còn kêu gọi được hơn 30 triệu đồng để mua thêm nước sạch, sữa, lương khô… trao tận tay các hộ dân đang mắc kẹt trong mưa lũ.
Cũng kịp thời xông pha vào vùng tâm lũ, từ hơn 4 ngày nay, Đội SOS 38 Hà Tĩnh do anh Trần Xuân Vũ (phường Thành Sen) làm đội trưởng cũng đã có mặt tại Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ). Các thành viên của đội tích cực hỗ trợ cứu hộ, vận chuyển hàng hóa và tiếp tế cho người dân đang bị chia cắt.


Đội SOS 38 Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ cứu hộ, vận chuyển hàng hóa và tiếp tế cho người dân đang bị chia cắt.
Anh Trần Xuân Vũ - Đội trưởng Đội SOS 38 Hà Tĩnh cho hay: "Khi đến vùng lũ, điều khó khăn nhất là đường vào hầu hết các thôn bị chia cắt, nước lên rất nhanh, nhiều hộ bị mắc kẹt trên mái nhà hoặc giữa sông nước. Đội phải dùng ca nô và phối hợp với lực lượng tại chỗ để cứu người, đồng thời kịp thời phân phát nhu yếu phẩm. Nhìn bà con nhận được hàng cứu trợ, ánh mắt họ rạng lên niềm vui, chúng tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.”


Đội SOS 38 Hà Tĩnh tiếp tế lương thực cho người dân.
Tại Hà Tĩnh, “hậu phương” là các nhóm thiện nguyện cũng đang cùng chung tay khẩn trương chuẩn bị hàng nghìn suất bánh chưng, nhu yếu phẩm để đưa đến vùng lũ Đắk Lắk. Từ 2 ngày nay, nhóm Kết nối yêu thương Hương Sơn đã tổ chức gói và nấu gần 1.000 bánh chưng để gửi vào vùng lũ.


Nhóm Kết nối yêu thương Hương Sơn đã tổ chức gói và nấu gần 1.000 bánh chưng để gửi vào vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đại diện nhóm cho biết: “Từ sáng hôm qua, cả nhóm đã huy động người, bếp và nguyên liệu để gói bánh suốt đêm. Một phần kinh phí do nhóm tự đóng góp, phần còn lại kêu gọi thêm từ bà con và mạnh thường quân. Đến nay, chúng tôi đã vận động được hơn 40 triệu đồng để chuẩn bị hàng cứu trợ gửi vào Phú Yên cũ và Đắk Lắk.”

Các đội thiện nguyện kết nối thành một mạng lưới thiện nguyện chung, gửi trọn tấm lòng, tình cảm của người Hà Tĩnh đến đồng bào vùng lũ.
Bên cạnh đó, nhiều đội thiện nguyện khác trên địa bàn như đội hậu cần SOS Mân Côi Hà Tĩnh, nhóm thiện nguyện Thạch Hà, nhóm thiện nguyện thành phố Hà Tĩnh, Nồi cháo tình thương Hà Tĩnh… đều tất bật kêu gọi kinh phí, mua bánh ngọt, nước uống, lương khô, mì tôm, sữa… để kịp thời chuyển vào vùng lũ. Không phân chia theo từng nhóm riêng lẻ, các đơn vị đã kết nối thành một mạng lưới thiện nguyện chung, gửi trọn tấm lòng, tình cảm của người Hà Tĩnh đến đồng bào đang gặp khó khăn, cùng nhau vượt qua hoạn nạn.


Hai điểm tập kết và tiếp nhận nhu yếu phẩm tại số 93 Lê Duẩn, phường Thành Sen và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạch Hà.
Tinh thần chia sẻ cũng lan tỏa rộng rãi đến đông đảo người dân trên địa bàn Hà Tĩnh. Tại các điểm tập kết do các đội thiện nguyện thành lập, rất nhiều người dân mang nhu yếu phẩm, quần áo đến cùng quyên góp cho người dân vùng lũ. Không chỉ vậy, nhiều người còn đến cùng tham gia đóng gói nhu yếu phẩm, hỗ trợ vận chuyển để các phần quà hỗ trợ nhanh chóng được đến tay người dân đang cần.



Nhiều người dân mang tặng nhu yếu phẩm và tiền tiếp sức bà con vùng lũ tại các điểm tập kết.
Anh Trần Văn Quang - thành viên Đội hậu cần thuộc Đội SOS Mân côi Hà Tĩnh cho biết: “Các nhóm thiện nguyện chúng tôi thống nhất lập 2 điểm tập kết và tiếp nhận nhu yếu phẩm tại số 93 Lê Duẩn, phường Thành Sen và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạch Hà. Khi nghe tin xe hàng sắp vào vùng lũ, người dân vùng lân cận người góp bánh, góp nước, người mang quần áo, mang tiền đến với mong muốn góp chút tấm lòng cho bà con vùng lũ”.

Khoảng 6-7h tối nay, các nhóm thiện nguyện sẽ xuất phát từ Hà Tĩnh đi vào vùng lũ.
Được biết, việc tập kết, quyên góp hàng kéo dài đến chiều tối 22/11, để kịp xuất phát lên đường mang nhu yếu phẩm đến cho bà con vùng lũ. “Khoảng 6-7h tối nay, các nhóm thiện nguyện sẽ xuất phát với 1.000 két nước, 900 thùng mì tôm, bánh mì tươi, sữa, lương khô và khoảng 2 tấn quần áo, chăn màn… Nếu giao thông thuận lợi, đầu giờ chiều mai, chúng tôi sẽ tiếp cận được những khu vực đang bị cô lập sâu để trao hàng tận tay người dân”.

Nhiều người dân cùng đến hỗ trợ đóng gói nhu yếu phẩm, thuốc men gửi vào vùng lũ.
Những chuyến ca nô, chuyến xe nghĩa tình nối dài từ Hà Tĩnh hướng về Đắk Lắk trong những ngày này là hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia của con người miền Trung. Trong gian khó, nghĩa cử nhân ái của người Hà Tĩnh càng thêm lan tỏa, góp phần giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.













