Người dân háo hức tại Công viên Thống Nhất theo dõi diễu binh A80

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Hà Nội đã tập trung về Công viên Thống Nhất để chờ đón màn diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm Quốc khánh.

Ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin ngay từ sớm, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã tập trung về Công viên Thống Nhất để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành A80 chào mừng Quốc khánh. Không khí rộn ràng, tự hào bao trùm khắp các tuyến phố xung quanh khu vực công viên.

Hàng vạn người dân tập trung về trung tâm Công viên Thống Nhất để chờ đón những giây phút thiêng thiêng trong ngày Đại lễ của dân tộc, sáng 2/9.

Hàng vạn người dân tập trung về trung tâm Công viên Thống Nhất để chờ đón những giây phút thiêng thiêng trong ngày Đại lễ của dân tộc, sáng 2/9.

Người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, mũ nón in hình sao vàng để cổ vũ lực lượng diễu binh.

Người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, mũ nón in hình sao vàng để cổ vũ lực lượng diễu binh.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi từ sớm để kịp tìm chỗ ngồi đẹp.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi từ sớm để kịp tìm chỗ ngồi đẹp.

Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến diễu binh, trở thành kỷ niệm khó quên.

Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến diễu binh, trở thành kỷ niệm khó quên.

Trong ánh mắt người lớn lẫn trẻ nhỏ đều ánh lên niềm hân hoan, vui mừng. Khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho niềm vui và sự bình yên hôm nay, khi người lớn và trẻ nhỏ cùng chung một nhịp đập tự hào hướng về Tổ quốc.

Trong ánh mắt người lớn lẫn trẻ nhỏ đều ánh lên niềm hân hoan, vui mừng. Khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho niềm vui và sự bình yên hôm nay, khi người lớn và trẻ nhỏ cùng chung một nhịp đập tự hào hướng về Tổ quốc.

Mọi người tranh thủ dùng điện thoại, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

Mọi người tranh thủ dùng điện thoại, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

Không khí ngày hội rộn ràng, sắc màu rực rỡ của hòa bình xuất hiện khắp nơi, trong từng ngõ ngách, từng con phố của Thủ đô, từ cuộc sống thực đến không gian mạng. Màu sắc ấy chứa đựng bầu không khí của tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, sự tri ân… của thế hệ ngày nay với lớp cha ông đi trước.

Không khí ngày hội rộn ràng, sắc màu rực rỡ của hòa bình xuất hiện khắp nơi, trong từng ngõ ngách, từng con phố của Thủ đô, từ cuộc sống thực đến không gian mạng. Màu sắc ấy chứa đựng bầu không khí của tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, sự tri ân… của thế hệ ngày nay với lớp cha ông đi trước.

Lực lượng tình nguyện viên cùng cơ quan chức năng tận tình hướng dẫn, phục vụ người dân.

Lực lượng tình nguyện viên cùng cơ quan chức năng tận tình hướng dẫn, phục vụ người dân.

Công tác đảm bảo an ninh luôn được đặt lên hàng đầu. Lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Công tác đảm bảo an ninh luôn được đặt lên hàng đầu. Lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Một cựu chiến binh rưng rưng chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến cảnh khói lửa chiến tranh, nay lại được thấy đoàn quân tiến bước trong thời bình, lòng tôi không khỏi xúc động. Tôi mong thế hệ con cháu sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, giữ gìn và phát huy nền độc lập mà biết bao máu xương phải đổi lấy."

Một cựu chiến binh rưng rưng chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến cảnh khói lửa chiến tranh, nay lại được thấy đoàn quân tiến bước trong thời bình, lòng tôi không khỏi xúc động. Tôi mong thế hệ con cháu sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, giữ gìn và phát huy nền độc lập mà biết bao máu xương phải đổi lấy."

Những ngày này, không khí tưng bừng, tự hào hướng về Tổ quốc như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, gắn bó hơn. Những trái tim lan tỏa dòng máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy. Trong nhịp đập của mỗi con tim đều có bóng hình Tổ quốc thân yêu.

Những ngày này, không khí tưng bừng, tự hào hướng về Tổ quốc như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, gắn bó hơn. Những trái tim lan tỏa dòng máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy. Trong nhịp đập của mỗi con tim đều có bóng hình Tổ quốc thân yêu.

Vũ Ngọc Tân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-hao-huc-tai-cong-vien-thong-nhat-theo-doi-dieu-binh-a80-20425090207342834.htm