Người dân Hội quán đất Sen hồng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kiên trung, mẫu mực, gần gũi, chân thành là những ấn tượng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân Đồng Tháp.

Hôm nay 25/7, ngồi theo dõi những hình ảnh tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, ông Đặng Văn Những, Chủ nhiệm Tâm Quê Hội quán vẫn nhớ như in những hình ảnh Tổng Bí thư trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Tháp hơn 6 năm trước - ngày 13/4/2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nông dân Tâm Quê Hội quán và Thuận Tân Hội quán, trên địa bàn xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Khi ấy, Tổng Bí thư đánh giá cao sáng kiến tập hợp nông dân mang tính chuyên ngành, theo mô hình Hội quán nông dân của tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với nông dân Tâm Quê Hội quán

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với nông dân Tâm Quê Hội quán

Ông Đặng Văn Những chia sẻ, một vị lãnh đạo đứng đầu đất nước đến bắt tay, thăm hỏi với từng nông dân “chân lấm tay bùn”. Sự thân tình, gần gũi ấy đã in sâu và trở thành kỷ niệm không bao giờ quên với bà con Hội quán; chính cái bắt tay gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xóa hết mọi khoảng cách, khiến ông tự tin chia sẻ như với người thân thuộc của mình. Một vị lãnh đạo tài trí, mẫu mực nhưng vô cùng bình dị là ấn tượng về Tổng Bí thư trong lòng ông Những cũng như tất cả thành viên Hội quán.

Chính sự chân phương, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho chuyến thăm năm ấy trở thành dấu ấn, niềm tự hào với Đảng bộ, Chính quyền và nông dân tại xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh. Những lời chia sẻ của Tổng Bí thư trở thành kim chỉ nam, động lực cho mỗi người hoàn thiện hơn, nhất là tổ chức Hội quán ngày càng lan tỏa hơn. Đó cũng là điều mà ông Lê Phước Tánh - Chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán tưởng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Là một người nói chuyện rất tình cảm, hòa mình với nông dân, khuyến khích mình nên sống là một người dân tử tế, rồi mình sản xuất những sản phẩm làm sao để cho an toàn”.

Hình ảnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưng bày trong khuôn viên Tâm Quê Hội Quán

Hình ảnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưng bày trong khuôn viên Tâm Quê Hội Quán

Cũng trong chuyến công tác ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình ông Bùi Hoàng Vũ, là thương binh hạng 4/4, ở ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Nhớ về lần gặp gỡ đặc biệt với người lãnh đạo cao nhất của Đảng, thương binh Bùi Hoàng Vũ bùi ngùi kể lại: “Bác Trọng ghé nhà thăm thì hỏi thăm sức khỏe rồi con cháu, gia đình. Thấy gần gũi lắm”.

Trong chuyến thăm cách đây 6 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ với các thành viên Hội quán: “Hội quán nông dân là sáng kiến mới của Đồng Tháp. Mong tỉnh tiếp tục thực hiện, mở rộng dần và có tổng kết, đánh giá để có thể trở thành chủ trương chung cả nước”.

Câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực, niềm tin cho nông dân các Hội quán Đồng Tháp

Câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là động lực, niềm tin cho nông dân các Hội quán Đồng Tháp

Từ những lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 6 năm, giờ đây, toàn tỉnh Đồng Tháp đã phát triển tăng trên 130 hội quán với nhiều tên gọi khác nhau và có gần 7.000 thành viên tham gia.

Giờ đây, tiếc thương Tổng Bí thư, người dân Hội quán đất Sen hồng quyết tâm nỗ lực biến đau thương thành hành động cụ thể; tham gia chuyển đổi nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững, tạo bứt phá kinh tế của địa phương, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư.

Thanh Tùng, CTV Mỹ Duyên/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-hoi-quan-dat-sen-hong-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1110163.vov