Người dân huyện Châu Thành hướng về đồng bào miền Bắc

Người gửi thùng mì, gạo, mùng, mền, chiếu, gối, quần áo, chén, nồi, vật dụng, nhu yếu phẩm... người thì gửi tiền để góp vào chuyển đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đó là những tình cảm chứa bao yêu thương của người dân Sóc Trăng nói chung và huyện Châu Thành nói riêng nhằm ủng hộ, chia sẻ với đồng bào miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Trong những ngày qua, chùa Bôtum Reang Sey Tum Núp, xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) là điểm tiếp nhận quà cứu trợ để gửi đến người dân các tỉnh phía Bắc. Tôi cũng bắt gặp những hình ảnh các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp và các hội, đoàn thể… cùng nhau góp sức, vật phẩm nhằm sẻ chia để những phần đóng góp của mình đến được với đồng bào miền Bắc đang gặp nạn.

Xót xa trước những cảnh mất mát của đồng bào các tỉnh miền Bắc, bằng tấm lòng nhân ái, thường xuyên thực hiện công tác từ thiện trong những năm qua, anh Huỳnh Thanh Sang, xã An Ninh, huyện Châu Thành xúc động chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tôi đã chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội để mọi người cùng nhau chung tay ủng hộ những vật phẩm thiết yếu. Sau khi đăng tải thông tin, tôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các vị sư sãi chùa Nam tông Khmer, nhân dân trong tỉnh ủng hộ nhiều vật dụng như: mùng, mền, chiếu, gối, nồi, chén… nhằm hướng về đồng bào phía Bắc khắc phục thiệt hại, vượt qua mọi khó khăn sau bão, lũ”.

Dù chiều tối, thời tiết có mưa, chị Dư Yến Nhi, nhà hảo tâm ở xã An Ninh cũng tranh thủ thời gian chở hơn chục thùng sữa, mì đến điểm chùa Bôtum Reang Sey Tum Núp để gửi cho người dân miền Bắc. Chị Nhi bày tỏ: “Sau cơn bão số 3 gây ra, thấy hoàn cảnh của người dân ở miền Bắc xót xa quá, nên tôi đã vận động người thân trong gia đình và bạn bè cùng chung tay mỗi người đóng góp một ít để chia sẻ yêu thương đến người dân”.

Các tình nguyện viên giúp sức phân loại hàng hóa, gia dụng để kịp chuyến xe chuyển về tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: THẠCH PÍCH

Các tình nguyện viên giúp sức phân loại hàng hóa, gia dụng để kịp chuyến xe chuyển về tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: THẠCH PÍCH

Trong những ngày tiếp nhận quà ủng hộ, hơn 20 đoàn viên, thanh niên Liên chi hội Sinh viên Mỹ Tú - Châu Thành tại Cần Thơ, tình nguyện viên trong xã An Ninh đến chùa tiếp sức xuống hàng, phân loại các vật dụng, nhu yếu phẩm và đóng gói thật kỹ lưỡng. Em Nguyễn Thành Lợi, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ: “Em cảm thấy xót thương người dân miền Bắc bị lũ lụt, hoàn cảnh rất khó khăn. Chính vì vậy, em cùng các bạn trong trường đến đây giúp một số việc, như: phân loại vật phẩm, vật dụng sinh hoạt, xếp gói chén, thùng mì… Được đóng góp công sức như vậy, em cảm thấy rất vui”.

Em Lâm Minh Tài xúc động chia sẻ: “Ban đầu, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về những người dân miền Bắc, đặc biệt là các em nhỏ phải ngồi trên nóc nhà để tránh bị chìm ngập trong dòng nước lũ đã thúc giục tôi phải làm gì đó để hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ đầu, tôi cùng nhóm bạn thiện nguyện ngoài việc tiếp xếp phân loại hàng hóa ủng hộ tại chùa Tum Núp còn đến tiếp nhận quà, xuống hàng do các chùa Nam tông Khmer trong tỉnh ủng hộ, chủ yếu là mùng, mền, gối, chén, bếp gas mini, nồi… tại các chùa như: Sang Ke (huyện Long Phú), Chrôi Tưm Chắs (thành phố Sóc Trăng), Tum Pók Sók, Bâng Kok (huyện Mỹ Tú), Chroi Tưm Kandal (huyện Mỹ Xuyên), Kompongtrop, Tum Núp (huyện Châu Thành)… Không kể mưa gió, việc làm có ích cho xã hội, chúng tôi sẵn sàng đến tận nơi để nhận quà cứu trợ”.

Đồng chí Ngô Minh Phát - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Ninh bộc bạch: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, người dân, các hội đã tổ chức kêu gọi nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ người dân ở phía Bắc. Đây là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta”.

Sau chuyến hàng cứu trợ đợt 2, anh Huỳnh Thanh Sang bày tỏ: “Tôi cùng với lãnh đạo, người dân xã An Ninh đã vận chuyển gần 5 tấn hàng cứu trợ về điểm tập kết tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng để phân loại đưa về các tỉnh bị thiệt hại, đúng hàng đang cần. Trước đó đợt 1, chúng tôi cũng vận chuyển gần 5 tấn hàng cứu trợ về tập kết tại thành phố Cần Thơ để phân loại đưa về các tỉnh miền Bắc. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân những người con Sóc Trăng thân yêu, các bạn tình nguyện viên đã chung tay góp sức ủng hộ cứu trợ từ những thùng mì, chai nước suối, những thùng tập, viết, balo và viên thuốc đều xuất phát từ những tấm lòng từ ái”.

Những hành động, nghĩa cử đẹp sẽ tiếp tục lan tỏa, được người dân Sóc Trăng thể hiện theo cách riêng của mình, gọi là của ít lòng nhiều, tùy theo điều kiện của mỗi người, mỗi nhà để chung tay ủng hộ, giúp đỡ hướng về đồng bào miền Bắc với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Hy vọng nhân dân vùng bị thiên tai vững lòng, sớm vượt qua khó khăn để ổn định đời sống.

THẠCH PÍCH

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-chau-thanh/202409/nguoi-dan-huyen-chau-thanh-huong-ve-ong-bao-mien-bac-b3300ad/