Người dân Iran tập trung tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao
Iran chìm trong không khí tang thương và phẫn nộ sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong một vụ tấn công do Israel và Mỹ tiến hành.

Người dân tập trung tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao tại Tehran, Iran ngày 1/3/2026. Ảnh: WANA
Theo hãng thông tấn WANA của Iran, từ rạng sáng 1/3, các cuộc tuần hành bắt đầu một cách tự phát tại nhiều thành phố ở các quảng trường lớn, địa điểm tôn giáo và trung tâm đô thị trên khắp cả nước, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Tại thủ đô Tehran, hàng nghìn người tập trung trước cổng Đại học Tehran từ sáng sớm, sau đó diễu hành về quảng trường Enghelab. Hình ảnh được công bố cho thấy dòng người tràn ngập các tuyến phố, mang theo cờ đen, quốc kỳ Iran, chân dung Lãnh tụ Tối cao và kinh Koran.
Những khẩu hiệu được hô vang liên tục, trong đó nổi bật là “Chúng tôi chiến đấu, chúng tôi hy sinh, không chấp nhận thỏa hiệp”, “Chúng tôi là người đi theo Lãnh tụ, không thể bỏ qua máu của ông”, “Không thỏa hiệp, không đầu hàng - chiến đấu với nước Mỹ”, “Báo thù, báo thù”, cùng các khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.
Cụm từ “Không thỏa hiệp, không đầu hàng” nhanh chóng trở thành thông điệp trung tâm của các cuộc tuần hành, được nhiều người tham gia diễn giải như một tuyên bố chính trị phản đối mọi khả năng đàm phán hay nhượng bộ sau vụ tấn công.
Không chỉ ở Tehran, các cuộc tụ tập được ghi nhận tại hầu hết trung tâm các tỉnh và nhiều thành phố lớn nhỏ khác. Tại Isfahan, hàng nghìn người tập trung ở quảng trường Imam Khomeini. Ở Qom, đám đông tập hợp tại đền thờ Fatima Masumeh, nơi một lá cờ đen được kéo lên trên mái vòm như biểu tượng của quốc tang. Ở Mashhad, hàng nghìn người tập trung tại đền thờ Imam Reza, nhiều người bật khóc và ngất lịm vì xúc động.
Tại Tabriz, người dân đang di chuyển về phía khu Mosalla của Imam Khomeini. Shiraz, Ahvaz, Zahedan, Gorgan và nhiều địa phương khác cũng chứng kiến các cuộc tuần hành tương tự. Ở nhiều nơi, cửa hàng đóng cửa, cờ tang được treo dọc các tuyến phố.
Trước đó, chính phủ Iran tuyên bố 40 ngày quốc tang và bảy ngày đóng cửa trên toàn quốc. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc ngày 28/2, khi đang thực hiện các nhiệm vụ. Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Lãnh tụ Khamenei.













