Người dân Israel lo cho con tin còn bị Hamas giam giữ

Không khí tại Tel Aviv chẳng hề vui vẻ như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lúc tuyên bố vừa 'tung đòn giáng mạnh' vào 3 nhóm Hamas, Houthis, Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Thành phố ven biển vốn náo nhiệt nay lại khá yên tĩnh, dường như do tâm lý lo ngại Iran trả đũa loạt vụ sát hại nhân vật cấp cao của 3 nhóm trong thời gian gần đây. Quân đội Israel (IDF) đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhiều siêu thị ghi nhận hiện tượng người dân gom nhu yếu phẩm để tích trữ.

Hai tháng qua IDF liên tiếp tấn công mục tiêu Houthi tại Yemen, đồng thời sát hại chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif và chỉ huy quân sự Hezbollah Fu'ad Shukr. Hamas cũng cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh ngay tại Tehran.

Thông tin chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif (phải) và thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại được đăng trên một bảng quảng cáo ở Tel Aviv - Ảnh: CNN

Thông tin chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif (phải) và thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại được đăng trên một bảng quảng cáo ở Tel Aviv - Ảnh: CNN

Giọng điệu vui mừng của Thủ tướng Netanyahu trái ngược với tâm trạng chung của người dân Tel Aviv, trong đó có gia đình của con tin còn bị Hamas giam giữ.

Israel xác định còn 111 con tin ở Dải Gaza. Tháng 11 năm ngoái, Hamas công bố đoạn phim con tin Yarden Bibas cáo buộc đợt không kích mà IDF thực hiện giết chết vợ con mình.

Yifat Zailer (có 4 người thân là con tin) bày tỏ thất vọng: “Tôi cảm thấy chính phủ không nghe thấy người dân đang gào thét yêu cầu ưu tiên đưa con tin trở về”.

Nhiều thăm dò đã chỉ ra đa số người dân Israel ưu tiên giải cứu con tin hơn tiếp tục chiến tranh. Thăm dò gần đây của Viện Nghiên cứu dân chủ Israel (IDI) cho kết quả 56% người được hỏi ủng hộ đạt thỏa thuận thả tất cả con tin và chấm dứt chiến tranh. Phần lớn phe cánh tả cùng phe trung dung xem thỏa thuận là ưu tiên số 1 trong khi phe cánh hữu mong muốn duy trì chiến dịch quân sự ở thị trấn Rafah.

Hy vọng về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin cứ được nhóm lên rồi lại bị dập tắt. Nỗi lo cho số phận của họ càng tăng cao khi căng thẳng vừa leo thang. Zailer sợ một ngày nào đó thức dậy nghe tin tất cả con tin đều bị giết vì Hamas thấy họ chẳng còn giá trị gì nữa.

Bên cạnh nỗi lo cho con tin còn có nỗi lo Iran sắp trả đũa mạnh mẽ. Itay Oved sống tại Tel Aviv nói với CNN: “Chúng tôi đang chờ sự tấn công xảy ra. Chúng tôi quá mệt mỏi rồi. Tiêu diệt thành công nhân vật cấp cao các nhóm vũ trang là chuyện tốt nhưng hãy kết thúc chiến tranh đi”.

Thủ tướng Netanyahu hứng chịu cáo buộc ưu tiên tính toán chính trị nên không muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn nhằm đạt mục tiêu giải cứu con tin được đề ra lúc phát động chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Một khi chiến tranh kết thúc, Israel có thể tổ chức bầu cử và đương kim lãnh đạo chắc chắn mất ghế.

Zailer lo lắng khi chiến tranh kéo dài khiến thương vong dân sự ngày một tăng cao, thế giới càng cho rằng mục tiêu giải cứu con tin không chính đáng nữa. Israel dần mất đi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bà cũng lo cả trẻ em Israel lẫn trẻ em Palestine sau này phải chịu vết thương chiến tranh dai dẳng.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nguoi-dan-israel-lo-cho-con-tin-con-bi-hamas-giam-giu-222337.html