Ông Trump, bà Harris 'tranh giành' cử tri da màu ở bang 'phải thắng'

Theo thừa nhận của chính cựu Tổng thống Donald Trump, Georgia đã trở thành một tiểu bang phải thắng, nơi ông từng cho rằng nắm chắc phần thắng cho đến khi bà Kamala Harris trở thành đối thủ.

Việc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tham gia đường đua đã khơi dậy sự nhiệt tình của công chúng, và các cuộc thăm dò ý kiến ở Georgia cho thấy các ứng cử viên đang bám đuổi nhau, một sự thay đổi lớn so với đầu tháng 7 khi các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden tới 6 điểm phần trăm.

Theo thừa nhận của chính cựu Tổng thống Donald Trump, Georgia đã trở thành một tiểu bang phải thắng, nơi ông cho là nắm chắc cho đến khi bà Kamala Harris trở thành đối thủ từ đảng Dân chủ.

Nathaniel Gray, một tình nguyện viên tại gian vận động của đảng Dân chủ Cobb tại lễ hội Pigs and Peaches ở Kennesaw, Georgia, ngày 17/8. Ảnh: Reuters

Nathaniel Gray, một tình nguyện viên tại gian vận động của đảng Dân chủ Cobb tại lễ hội Pigs and Peaches ở Kennesaw, Georgia, ngày 17/8. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, một cuộc dữ dội đang diễn ra đối với các cử tri da màu chiếm hơn 30% dân số của tiểu bang, tỷ lệ cử tri da màu lớn nhất trong số bảy tiểu bang chiến trường sẽ quyết định cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11.

Tuy nhiên, nỗ lực của ông Trump nhằm thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri da màu đang trở nên phức tạp do lòng trung thành truyền thống của họ đối với Đảng Dân chủ, cùng với đó là những phát biểu phân biệt chủng tộc trong quá khứ của ông.

Vivian Childs, một cử tri da màu - ủng hộ ông Donald Trump thừa nhận rằng việc đề cử bà Harris ban đầu đã thay đổi cuộc đua ở Georgia. "Hoàn toàn có rất nhiều sự phấn khích", bà cho biết. "Bà ấy là người da màu và là phụ nữ", tuy nhiên những lợi thế ban đầu này cũng đang dần lung lay trong lòng cử tri.

Theo Reuters dẫn nguồn một quan chức cấp cao trong chiến dịch của ông Trump, cho biết nhóm này thấy triển vọng đặc biệt trong việc thu hút những thanh niên da màu trẻ tuổi bất mãn với đảng Dân chủ vì tình hình lạm phát.

Trong các nhà thờ và hội chợ quận, trên các phương tiện truyền thông xã hội hay sóng phát thanh, cả hai chiến dịch đều đang nỗ lực thuyết phục cộng đồng cử tri da màu, vốn theo truyền thống bỏ phiếu nghiêng về đảng Dân chủ.

"Tình hình ở Georgia thực sự căng thẳng", Essence Johnson, một phụ nữ da đen giữ vị trí chủ tịch Đảng Dân chủ tại Quận Cobb cho biết.

Thật vậy, tại lễ hội thịt nướng Pig and Peaches ở Quận Cobb, các ranh giới chiến đấu đã được vạch ra.

Gian vận động của Đảng Dân chủ đã thu hút cử tri da màu bằng các thông tin về xóa nợ cho sinh viên, hỗ trợ cho các trường đại học lịch sử của người da đen và giảm giá thuốc.

Gian vận động của Đảng Cộng hòa, cách đó vài trăm mét, đầy rẫy các tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha và tài liệu tập trung vào lạm phát, quyền phá thai, cơ hội kinh tế và tôn giáo.

"Rất nhiều người Mỹ gốc Phi, người châu Á và người gốc Tây Ban Nha có những giá trị chung này", Salleigh Grubbs, chủ tịch Đảng Cộng hòa của quận, cho biết.

Georgia từ một tiểu bang Cộng hòa đáng tin cậy thành một chiến trường.

Quận này từng là nơi có đa số người da trắng theo Đảng Cộng hòa, nhưng giờ đây có 30% người da màu, 14% người gốc Tây Ban Nha và 6% người châu Á, một khu vực đã giúp ông Biden giành chiến thắng tại Georgia vào năm 2020.

Johnson, chủ tịch đảng Dân chủ của Quận Cobb, cho biết sự tham gia của Harris trong cuộc đua đã thay đổi mọi thứ một cách đáng kể.

Trước khi ông Biden rút khỏi cuộc đua, chiến dịch của ông Trump rất tự tin vào chiến thắng ở Georgia đến nỗi chi chưa đến 3 triệu USD cho việc quảng bá. Kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua, chiến dịch và một nhóm liên kết đã phản ứng bằng cách chi hơn 30 triệu USD vào quảng cáo.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-trump-ba-harris-tranh-gianh-cu-tri-da-mau-o-bang-phai-thang.html