Người dân Israel tại Bờ Tây học võ thuật, phòng tránh kịch bản bị bắt cóc

Luôn cảm thấy lo lắng sự kiện 7/10/2023 có thể lặp lại, người dân Israel sinh sống tại Bờ Tây đang tìm đến các lớp học võ thuật truyền thống để có thể tự vệ trước những kẻ tấn công.

Võ sư Moshe Katz dạy các học viên bộ môn võ thuật đối kháng Krav Maga. Ảnh: AFP

Võ sư Moshe Katz dạy các học viên bộ môn võ thuật đối kháng Krav Maga. Ảnh: AFP

Bên trong các khu định cư ở Bờ Tây – khu vực bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, võ sư Moshe Katz đang quan sát các học viên luyện tập thay phiên trong một kịch bản tương tự vụ tập kích của Hamas vào hôm 7/10/2023. Ông đang dạy họ cách tước súng trong một kịch bản đối mặt với những kẻ bắt cóc.

“Tôi sẽ giả làm người bắt cóc bạn, sau đó bạn sẽ phản kháng lại”, võ sư Moshe nói với một học viên, trong tay cầm khẩu súng cao su Kalashnikov.

Đây là một buổi học của bộ môn Krav Maga – một bộ môn chiến đấu của Israel. Ông Moshe (63 tuổi) đã chuyển đổi tầng hầm dưới ngôi nhà của mình thành một lớp học dạy Krav Maga cho người dân có nhu cầu.

Bộ môn võ thuật tự vệ này bao gồm các chiêu thức tấn công vào các điểm yếu như cổ họng và háng, là sự kết hợp của nhiều loại võ thuật, quyền anh và đấu vật được dạy trong quân đội Israel trong nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh nhiều người Israel luôn cảm thấy bất an kể từ sự kiện 7/10, Moshe nhìn thấy cơ hội để truyền bá kiến thức về bộ môn chiến đấu đối kháng.

Học viên Mordechai Sachs (56 tuổi) - lái xe suốt một giờ từ phía Tây Jerusalem đến lớp học, cho biết: “Tôi nghĩ lịch sử hàng nghìn năm của chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta cần biết cách tự vệ”.

Theo thống kê của AFP dựa trên số liệu của Israel, cuộc tấn công do Hamas thực hiện vào cuối năm ngoái đã khiến 1.195 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Hamas cũng bắt giữ 251 con tin, 116 người trong số đó vẫn đang ở Gaza và có thể 42 người đã thiệt mạng.

Trong khi đó, theo số liệu từ Cơ quan Y tế ở Gaza do Hamas điều hành, chiến dịch quân sự đáp trả của Israel đã giết chết ít nhất 38.848 người Palestine và cũng phần lớn trong số đó là dân thường.

Những bài học của Moshe bao gồm nhiều tình huống, bao gồm đối phó trước một cuộc tấn công bằng dao bằng bát đĩa nhà bếp và tước vũ khí của một tay súng.

Bờ Tây chứng kiến bạo lực gia tăng trong hơn một năm, đặc biệt kể từ khi xung đột giữa Hamas - Israel nổ ra hơn 8 tháng trước.

Các quan chức Palestine cho biết ít nhất 576 người Palestine ở đó đã bị quân đội Israel hoặc người định cư sát hại kể từ ngày 7/10. Trong cùng khoảng thời gian, 16 người Israel, bao gồm cả binh sĩ, đã thiệt mạng trong các cuộc bạo lực với người Palestine.

Số lượng học viên tại các lớp học hai tuần một lần của Moshe giảm một nửa, xuống dưới 10 học sinh kể từ khi chiến tranh nổ ra. Mọi người muốn phòng bị bằng súng.

Chính phủ đã nới lỏng các hạn chế về quyền sở hữu súng tư nhân vào tháng 3 và doanh số bán súng đã tăng vọt kể từ đó. Ông Moshe nói: “Mọi người đang mua nhiều súng hơn”.

Học viên Esther Cohen đến lớp với một khẩu súng mới mua nhét trong cạp quần. “Tình hình khá bạo lực đang diễn ra. Tôi không muốn bất lực trong hoàn cảnh đó”, Cohen nói. Tuy nhiên, theo ông Moshe, khoảng thời gian để rút súng kịp thời có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Đối với Moshe, người Israel nào cũng sẽ cần học cách tự vệ. "Chúng tôi là tuyến phòng thủ đầu tiên và cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng”, vị võ sư già kết luận.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo AFP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-dan-israel-tai-bo-tay-hoc-vo-thuat-phong-tranh-kich-ban-bi-bat-coc-20240721153509956.htm