Người dân khắp nơi đổ về Thủ đô mong chờ được chứng kiến những khoảnh khắc đầy tự hào

Kẹo và thư tay đã được nhóm các bạn trẻ chuẩn bị cả đêm trước, mong chờ tối nay (27/8) được giao lưu, tặng các chiến sĩ sau buổi sơ duyệt diễu binh về điểm tập kết. Niềm hân hoan, chờ đợi và tự hào không chỉ ở các bạn trẻ mà còn cả ở những cô, chú đã nghỉ hưu từ các tỉnh, TP thuê xe lên Hà Nội, mong muốn được chứng kiến những khoảnh khắc tự hào chờ đón ngày đại lễ.

Thâu đêm chuẩn bị quà tặng các chiến sĩ

Dọc đường Liễu Giai – Văn Cao từ 9h sáng nay, dù mưa nhưng người dân đã che ô, mặc áo mưa, trải bạt ngồi chờ tới tối xem các đoàn diễu binh đi qua. Cả gia đình chị Hà Thị Thúy gồm 5 người đi xe ô tô từ Hưng Yên lên Hà Nội, vào Vincom Nguyễn Chí Thanh gửi xe, đi bộ ra đường Văn Cao, gần Cung Thể thao Quần ngựa, trải bạt ngồi chờ.

“Đây là lần thứ 3 gia đình em từ Hưng Yên lên xem diễu binh, hai lần tổng hợp luyện trước nhà em cũng xếp hàng trên tuyến đường này nhưng ở khu vực khác. Vợ chồng em làm nghề tự do nên sắp xếp thời gian thoải mái. Gia đình em rất hâm mộ các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành, được xem trực tiếp thấy rất tự hào”, chị Thúy chia sẻ.

Gia đình chị Hà Thị Thúy từ Hưng Yên ra đường Liễu Giai từ 9h sáng.

Gia đình chị Hà Thị Thúy từ Hưng Yên ra đường Liễu Giai từ 9h sáng.

Cùng trải bạt ngồi từ 9h sáng ở khu vực này là tốp các bạn trẻ nhà ở chùa Láng.

“Chúng em có bạn đi lần đầu, có bạn đi xem lần hai rồi nên có kinh nghiệm, chọn khu vực gần Cung Thể thao Quần ngựa để có dịp được chụp ảnh, giao lưu với các chiến sĩ sau khi diễu binh về điểm tập kết”, một bạn nữ sinh viên cho biết.

Đặc biệt, đến đường Văn Cao từ 8h sáng nay khi Hà Nội còn mưa, chủ tiệm bánh Loves Cake (67 Tây Sơn, Hà Nội) và nhân viên của tiệm hào hứng: “Với chúng em 'mưa lớn là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa'. Tinh thần yêu nước luôn ở trong tim, mưa cũng không làm chúng em chùn bước”.

Được biết, đây là lần thứ 3 chủ và nhân viên tiệm bánh đi xem diễu binh, diễu hành. Họ chọn vị trí gần với Cung Thể thao Quần Ngựa để được bắt tay các chiến sĩ khi họ kết thúc nhiệm vụ. Đây là địa điểm tập kết cuối trước khi chiến sĩ lên xe hành quân về đơn vị, người dân có cơ hội được bắt tay với các chiến sĩ trong đoàn diễu binh.

Những món quà dễ thương được các bạn trẻ chuẩn bị cả đêm dành tặng các chiến sĩ.

Những món quà dễ thương được các bạn trẻ chuẩn bị cả đêm dành tặng các chiến sĩ.

Một nhân viên tiệm bánh còn khoe: “Cả đêm qua em không ngủ, ngồi gấp quà để hôm nay gửi tặng các chiến sĩ tham gia duyệt binh”. Quà mà nữ nhân viên này dành tặng các chiến sĩ là kẹo và thư tay.

“Người thân của em là chiến sĩ trong đoàn diễu binh của Khối nam Cảnh sát cơ động. Được xem các chiến sĩ tập luyện vất vả, gian khổ, chúng em rất thương và tự hào, cảm thấy mình càng yêu nước hơn”, nữ nhân viên này cho biết.

Nhóm bạn từ phường Vĩnh Yên đi từ sáng sớm xuống Hà Nội chờ xem sơ duyệt tối 27/8.

Nhóm bạn từ phường Vĩnh Yên đi từ sáng sớm xuống Hà Nội chờ xem sơ duyệt tối 27/8.

Nhóm 3 cô gái trẻ từ phường Vĩnh Yên (Phú Thọ) xuống Hà Nội đã lên ý tưởng cho chuyến đi xem diễu binh, diễu hành từ dịp lễ 30/4. Bạn Nguyễn Thị Ngọc cho biết, đây là cơ hội hiếm có: "Tuổi trẻ chỉ có 1 lần được tham gia A80 nên chúng em rủ nhau đi. Dù rất muốn được xuống Hà Nội vào ngày chính lễ 2/9 nhưng hôm đó chúng em phải đi làm nên đành xuống trước".

Háo hức chứng kiến khoảnh khắc đầy tự hào

Cô Lê Thị Hoàng Anh (54 tuổi), cùng hàng trăm người dân kê ghế ngồi khá sớm ngay trước cửa khu vực cửa hàng Kem Tràng Tiền chia sẻ, nhà cô ở Thủy Nguyên - Hải Phòng, từ 3h sáng hôm nay, cô đã cùng 11 người bạn thuê xe ô tô lên Hà Nội chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh diễu hành.
Từ nhiều hôm trước, cô đã nghiên cứu kỹ tuyến đường đoàn duyệt binh đi qua, và thấy rằng, đoạn đường Tràng Tiền xem thuận lợi nên cô đã rủ bạn bè đi sớm.

“Không chỉ thuê xe, từ cả một tháng trước chúng tôi đã đặt thuê khách sạn ở Tràng Tiền, với mức giá khá hợp lý, 500k người/đêm. Tối nay xem diễu binh, diễu hành xong chúng tôi sẽ ngủ lại để ngày mai đi thăm quan một vòng quanh Hà Nội”, cô Hoàng Anh háo hức nói.

Bác Oanh và các bạn tự hào được tham gia xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Bác Oanh và các bạn tự hào được tham gia xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Trên tàu điện đi từ Hà Đông ra Cát Linh, cựu chiến binh Lưu Quốc Bảo, 70 tuổi, đến từ Cao Bằng, xúc động chia sẻ: “Là một người lính từng đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, hôm nay, trong niềm vui chung của cả nước, tôi từ Cao Bằng về Hà Nội để hòa mình vào dòng người nô nức đi xem buổi sơ duyệt diễu binh. Vui và tự hào lắm!”.

Đôi mắt người cựu chiến binh già ánh lên niềm xúc động khi nhắc về người anh trai – liệt sĩ đã hy sinh năm 1968: “Tôi tin rằng anh trai tôi và những đồng đội nằm lại nơi chiến trường xưa, nếu có thể nhìn thấy, chắc cũng sẽ vui lắm. Ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào của người sống, mà còn là niềm an ủi với những người đã khuất”.

“Bao nhiêu năm rồi, đất nước mới lại có một ngày trọng đại, thiêng liêng và hào hùng đến thế. Được chứng kiến khoảnh khắc này là một hạnh phúc lớn trong cuộc đời tôi”, ông Bảo nói. Khắp các con phố, từ sáng sớm tinh mơ, từng dòng người từ già tới trẻ đều hối hả, háo hức đổ về khu vực trung tâm. Không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này – một ngày hội của lòng yêu nước, của ký ức và tự hào dân tộc. Ông Bảo mong muốn mình sẽ kịp có được chỗ đứng thuận tiện để được sống lại không khí hào hùng trong tiếng bước chân của đội ngũ diễu binh, diễu hành.

Các bạn học sinh, sinh viên háo hức chờ đợi từ sáng trên đường Nguyễn Đình Thi, Hồ Tây để hòa cùng dòng người chờ đón đoàn diễu binh diễu hành

Các bạn học sinh, sinh viên háo hức chờ đợi từ sáng trên đường Nguyễn Đình Thi, Hồ Tây để hòa cùng dòng người chờ đón đoàn diễu binh diễu hành

Ngay phía trước cửa Rạp Công nhân, từ 12h30 đã có hàng trăm người dân ngồi chờ sẵn. Một trong số đó là gia đình 4 người của chị Hoàng Thị Quỳnh Trang ở Thanh Oai, Hà Nội. Nói về việc ra xếp hàng sớm, chị Trang hồ hởi: “Mấy hôm trước gia đình tôi ra muộn nên không xem được, hôm nay quyết đi từ sớm. Vì làm nghề kinh doanh tự do nên sáng nay chúng tôi đã đóng cửa hàng, 10h bắt tàu điện trên cao, ra đến ga Cát Linh, bắt taxi lên Bờ Hồ đúng vừa kịp giờ cấm đường".

Phấn khởi, hào hứng, chị Trang và gia đình đang chờ mong được xem trực tiếp các chiến sĩ diễu binh đi qua tuyến đường này.

Phấn khởi, hào hứng, chị Trang và gia đình đang chờ mong được xem trực tiếp các chiến sĩ diễu binh đi qua tuyến đường này.

Do nhà có cháu nhỏ nên gia đình chị đã chuẩn bị cả đồ ăn thức uống, ô, áo mưa giấy mang theo. Chị Trang cho biết sẽ sẵn sàng ở đây cho đến hết diễu binh diễu hành vì 80 năm mới có một lần, có vất vả chút cả nhà vẫn vui vẻ hào hứng...

Nhóm PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nguoi-dan-khap-noi-do-ve-thu-do-mong-cho-duoc-chung-kien-nhung-khoanh-khac-day-tu-hao-i779483/