Người dân khổ sở vì con đường nắng bụi mưa lầy

Nắng thì bụi mù mịt, mưa nước ứ đọng thành vũng, đó là thực trạng đang diễn ra tại tuyến Tỉnh lộ 35, đoạn đường đi qua thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Tỉnh lộ 35, đoạn đường đi qua thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn xuống cấp nghiêm trọng.

Tại đoạn đường đi qua thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), vài tháng trở lại đây, đoạn đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ mặt đường bị sụt lún, hư hỏng tạo thành các ổ voi, ổ gà, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Ghi nhận của phóng viên, suốt dọc chiều dài khoảng 500 m chạy qua xã Hoa Sơn, phần nền mặt đường đã bị hư hỏng nặng, biến dạng, nhiều chỗ bị bong tróc hết lớp thảm nhựa, chỉ còn trơ lại lớp đất đá, nhiều phương tiện oằn mình đi qua, bụi tung mù mịt.

Trời nắng, lưu thông trên đoạn đường này bụi tung mù mịt.

Trời nắng, lưu thông trên đoạn đường này bụi tung mù mịt.

Đặc biệt, 2 bên lề con đường này không có rãnh thoát nước nên vào thời điểm trời mưa, sình lầy bùn đất dễ trơn trượt, nước bị ứ đọng thành vũng, không thể quan sát các điểm sụt lún, ổ voi… Người tham gia giao thông trên tuyến đường phải đối diện với nhiều nguy hiểm, mất an toàn.

Mặt đường đã bị hư hỏng, biến dạng, nhiều chỗ bị bong tróc hết lớp thảm nhựa, chỉ còn trơ lại lớp đất đá.

Mặt đường đã bị hư hỏng, biến dạng, nhiều chỗ bị bong tróc hết lớp thảm nhựa, chỉ còn trơ lại lớp đất đá.

Anh Thành, một người dân sinh sống bên cạnh con đường này, cho biết: "Nắng thì bụi bặm, mưa thì tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn xảy ra. Bản thân tôi và gia đình đã từng giúp đỡ 2 trường hợp tai nạn do đường xấu, trơn trượt họ đã ngã gây thương tích, có trường hợp hỏng xe, phải gửi lại gia đình. Đáng nói, tình trạng này kéo dài khoảng hơn 3 tháng nay mà vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý.

Các ổ voi tạo thành các vũng nước khi trời mưa.

Các ổ voi tạo thành các vũng nước khi trời mưa.

Tương tự, anh Vinh công tác tại sân bay Nội Bài than thở: "Nhà tôi ở bên Phú Cường nhưng nhà vợ lại bên Bắc Sơn nên tôi phải đi qua cung đường này thường xuyên, dù biết đường xấu và ô nhiễm. Trời nắng mình phải đi từ từ để tránh các ổ trâu, ổ gà. Trời mưa trơn trượt cũng đôi lần tôi suýt ngã, nguy hiểm quá. Mong cơ quan chức năng sớm tu sửa để giảm thiểu ô nhiễm và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông".

2 bên đường không có rãnh thoát nước nên trời mưa nước đọng thành vũng, sình lầy bùn đất dễ trơn trượt cho người và xe.

2 bên đường không có rãnh thoát nước nên trời mưa nước đọng thành vũng, sình lầy bùn đất dễ trơn trượt cho người và xe.

Ông Hoàng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, cho biết, Tỉnh lộ 35 dài khoảng hơn 10km, nối từ QL 2 và QL 3, đoạn qua địa bàn thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn bị xuống cấp, hư hỏng từ vài tháng trở lại đây và người dân cũng đã nhiều lần phản ánh, cũng đã có báo đài đưa tin về vấn đề này.

Dù chưa nghe báo cáo về sự cố tai nạn xảy ra nhưng tại đoạn đường này có nhiều phương tiện tham gia giao thông, xe rác, xe chở vật liệu, xe buýt, xe chở học sinh sinh viên, công nhân làm trong các khu công nghiệp… nên có nguy cơ TNGT.

"Nguyên nhân đường xuống cấp thì phải do cơ quan chuyên môn đánh giá nhưng theo tôi, có thể do vấn đề tải trọng, lưu lượng tham gia giao thông dày, trong khi đường chậm tu sửa nâng cấp. Đồng thời vừa rồi có mấy cơn mưa lớn, đoạn đó có rãnh nước từ eo núi tràn xuống gây sạt lở, xuống cấp nhanh…

Chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đến thời điểm này thì đường vẫn chưa được cải thiện. Mong muốn của chính quyền địa phương là các cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông", ông Hoàng Văn Chung nói thêm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng công an huyện Sóc Sơn, cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh, báo cáo của các cán bộ chiến sĩ về việc đoạn đường qua thôn Hoa Sơn bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an huyện đã có văn bản để tham mưu, gửi Chủ tịch UBND huyện phản ánh ý kiến của nhân dân về việc đoạn đường này xuống cấp và đề xuất việc sửa chữa, khắc phục. Hơn nữa, đoạn đường đó là đoạn đường cong, có khúc cua nên việc đi nhanh, đặc biệt khi trời mưa sẽ nguy hiểm. Chúng tôi đã tham mưu cho các ban ngành chuyên môn, đề xuất việc cắm biển cảnh báo nguy hiểm, giảm tốc độ.

Theo tôi được biết, UBND huyện đã có văn bản gửi thành phố và thành phố cũng đã văn bản chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Phòng Đô thị của huyện để có kế hoạch sửa chữa".

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-kho-so-vi-con-duong-nang-bui-mua-lay-169231031172023357.htm