Người dân không kìm được xúc động, bật khóc trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ngày 25/7, rất đông người dân đứng xếp hàng từ sớm, lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Tổng Bí thư trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn.

Dòng người xếp hàng đợi ở ngã tư xuống Hàn Thuyên vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn.

Dòng người xếp hàng đợi ở ngã tư xuống Hàn Thuyên vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn.

Tại phía Trần Hưng Đạo (Hà Nội), người dân xếp hàng, tuần tự vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng chức năng dựng barie để phân luồng, hướng dẫn người dân vào lần lượt, tránh xảy ra ùn tắc.

Tại phía Trần Hưng Đạo (Hà Nội), người dân xếp hàng, tuần tự vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng chức năng dựng barie để phân luồng, hướng dẫn người dân vào lần lượt, tránh xảy ra ùn tắc.

Vẫn biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên, nhưng sự ra đi của Tổng Bí thư là nỗi mất mát lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam, để lại niềm xót thương vô hạn trong lòng đồng bào, đồng chí cả nước.

Vẫn biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên, nhưng sự ra đi của Tổng Bí thư là nỗi mất mát lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam, để lại niềm xót thương vô hạn trong lòng đồng bào, đồng chí cả nước.

Người dân xúc động bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xúc động bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Lê Thị Nhung, 80 tuổi cầm tờ báo thông tin về Lễ Quốc tang, chia sẻ, bà đi từ 6h30 sáng, ngồi đợi ở vườn hoa để chờ đến giờ được vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Lê Thị Nhung, 80 tuổi cầm tờ báo thông tin về Lễ Quốc tang, chia sẻ, bà đi từ 6h30 sáng, ngồi đợi ở vườn hoa để chờ đến giờ được vào viếng Tổng Bí thư.

Người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 18h chiều nay (25/7).

Người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 18h chiều nay (25/7).

Nhiều người không cầm được nước mắt trong giờ phút vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người không cầm được nước mắt trong giờ phút vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 25/7, các tầng lớp nhân dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Mặc dù trời mưa nhưng hàng nghìn người vẫn đứng xếp hàng chờ viếng.

Chiều 25/7, các tầng lớp nhân dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Mặc dù trời mưa nhưng hàng nghìn người vẫn đứng xếp hàng chờ viếng.

Người cựu chiến binh già đã không cầm được nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Người cựu chiến binh già đã không cầm được nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Bà Tạ Thị Lê (77 tuổi, Hà Nam) đã bắt chuyến xe khách vào 6 giờ sáng, một mình lên Hà Nội để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Khi tôi trông thấy Bác, tôi có cảm giác rất gần gũi. Bác Trọng đã có công lao với nhân dân, đất nước nên tôi mang bài thơ mà tôi sáng tác theo, mong được đọc cho Bác nghe một lần”, bà Lê chia sẻ.

Bà Tạ Thị Lê (77 tuổi, Hà Nam) đã bắt chuyến xe khách vào 6 giờ sáng, một mình lên Hà Nội để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Khi tôi trông thấy Bác, tôi có cảm giác rất gần gũi. Bác Trọng đã có công lao với nhân dân, đất nước nên tôi mang bài thơ mà tôi sáng tác theo, mong được đọc cho Bác nghe một lần”, bà Lê chia sẻ.

Một cụ bà được lực lượng quân đội hỗ trợ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một cụ bà được lực lượng quân đội hỗ trợ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Một người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào xúc động.

Một người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào xúc động.

Lực lượng quân đội hỗ trợ những người cao tuổi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lực lượng quân đội hỗ trợ những người cao tuổi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân cả nước.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân cả nước.

Bên trong nhà tang lễ, các cụ già, người khuyết tật được lực lượng quân đội hỗ trợ, ưu tiên vào viếng trước.

Bên trong nhà tang lễ, các cụ già, người khuyết tật được lực lượng quân đội hỗ trợ, ưu tiên vào viếng trước.

Phố Hàn Thuyên đông kín người chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phố Hàn Thuyên đông kín người chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người vào viếng còn đem theo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương vô hạn về sự ra đi của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta.

Trên tuyến phố Hàn Thuyên (Hà Nội) dòng người mỗi lúc lại dài thêm, trang nghiêm xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người vào viếng còn đem theo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương vô hạn về sự ra đi của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nguoi-dan-khong-kim-duoc-xuc-dong-bat-khoc-trong-le-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1110239.vov