Người dân Krông Bông oằn mình khôi phục sản xuất sau mưa lũ
Không chỉ thiệt hại về diện tích cây trồng, mưa lũ còn khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở, làm cho việc thu hoạch nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại
Sau mưa lũ, người dân xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) lại tất bật trở về nương rẫy, gắng sức khắc phục những thiệt hại nặng nề do thiên tai để lại. Dẫu vậy, hành trình khôi phục sản xuất của bà con vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn.

Nhiều vườn bắp chết trắng sau mưa lũ.
Bà Nguyễn Thị Mùi (trú tại thôn 20, xã Krông Bông) buồn bã cho biết, gia đình bà có hơn 100 cây cà phê trên 10 năm tuổi và hơn 600 cây cà phê 2 năm tuổi tại khu sản xuất Bầu Dộp. Để vườn cà phê non phát triển ổn định, thời gian qua gia đình bà đã đầu tư khoảng 50 triệu đồng cho giống, phân bón và công chăm sóc.
“Vậy mà chỉ sau một đợt mưa lũ, toàn bộ 600 cây cà phê 2 năm tuổi chết trắng. Số cây cà lâu năm cũng chết hơn một nửa. Thiệt hại này không chỉ ảnh hưởng đến vụ cà năm nay mà còn đe dọa cả sinh kế lâu dài của gia đình tôi”, bà Mùi chia sẻ.
Gia đình anh Lương Văn Khánh (trú tại thôn 20) cũng chẳng khá hơn. Trên diện tích 3 sào cà phê với khoảng 300 cây của gia đình anh, mưa lũ đã khiến hơn 70% số cây bị chết. Khi nước rút, anh Khánh cùng vợ con tranh thủ nhặt nhạnh từng trái cà còn sót lại để gỡ gạc phần nào công sức.
“Cà phê năm nay không chỉ mất mùa mà thu hoạch cũng khổ. Trái cà bị dính đầy bùn, phải bóc tách từng lớp mới hái được. Mỗi ngày, cả nhà cũng chỉ hái được khoảng 2 bao cà phê”, anh nói.

Những cây cà phê non chết khô.
Cách đó không xa, ông Nguyễn Tâm Thái (SN 1965, thôn 20) cũng đứng lặng nhìn rẫy cà phê tiêu điều sau mưa bão. Gia đình ông có 6 sào cà phê tại khu sản xuất Bầu Dộp. Mưa lớn kéo dài khiến cà phê rụng trắng gốc, bị nước cuốn trôi hàng loạt.
“Năm ngoái diện tích này cho 4 tấn cà tươi. Năm nay chắc chỉ còn khoảng 1 tấn cà phê tươi. Việc thiệt hại này khiến đời sống của người dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”, ông Thái thở dài.
Ông Đoàn Văn Mười - Trưởng thôn 20 - cho biết, không chỉ riêng thôn 20 mà người dân các thôn 17, 18, 19, 21 và 22 đều đang canh tác trên hơn 400 ha đất nông nghiệp tại khu sản xuất Bầu Dộp. Cơn bão số 13 cùng đợt mưa lũ vừa qua khiến nước dâng cao, gây thiệt hại nặng nề cho diện tích cây trồng.
“Sau khi nước rút, nhiều diện tích mía, cà phê đang chết dần. Riêng hoa màu và cà phê non thì hầu như mất trắng”, ông Mười thông tin.

Hàng loạt cây cà phê lâu năm cũng chết dần.
Gian nan thu hoạch, vận chuyển nông sản
Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về cây trồng, mưa lũ còn làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, trong đó đoạn đường từ khu dân cư thôn 20 dẫn vào khu sản xuất Bầu Dộp (xã Krông Bông) bị sạt lở nghiêm trọng.

Người dân chật vật thu hoạch, vận chuyển nông sản sau mưa lũ.
Điểm sạt lở kéo dài gần 40 m, cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất đá, khoét sâu vào mặt đường, biến tuyến giao thông vốn được xem con đường huyết mạch của người dân nơi đây thành một “dòng sông”.
“Ngay sau khi đường bị cuốn trôi, bà con phải kết bè bằng thân chuối, căng dây thừng hai bên để bám víu vượt qua. Tuy nhiên, cách này rất nguy hiểm, đã có hai người bị lật bè, té xuống vũng nước sâu, nhưng may mắn biết bơi nên không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mấy ngày nay, khi nước rút bớt, mọi người đành lội bộ qua chỗ nước cạn để vào rẫy thu hoạch, vận chuyển nông sản”, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 20 - cho hay.

Sau khi thu hái, người dân phải oằn mình vác từng bao cà phê qua điểm sạt lở.
Ghi nhận thực tế cho thấy, hàng ngày, người dân phải lội qua đoạn đường bị sạt lở mỗi khi vào rẫy chăm sóc, thu hái nông sản. Sau khi thu hoạch, bà con lại oằn mình vác từng bao cà phê vượt qua điểm sạt lở, rồi mới có thể chất lên xe máy để chở về nhà. Bùn đất dày đặc, trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên vô cùng vất vả.
Ông Đoàn Văn Mười - Trưởng thôn 20 - cho biết thêm, tuyến đường vào khu sản xuất bị sạt lở nặng, cuốn trôi toàn bộ nền đường khiến việc đi lại của người dân vô cùng vất vả. Chính quyền xã đã nhiều lần kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục tạm để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Ban tự quản thôn 20 cũng phát động bà con chung tay đóng góp để cùng với chính quyền sớm khôi phục tuyến đường.

Để vượt qua điểm sạt lở, người dân gặp rất nhiều khó khăn do bùn đất dày đặc, trơn trượt.
“Đến nay, bà con đã đóng góp được hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, theo dự báo vài ngày tới bão số 16 có thể ảnh hưởng, nên chúng tôi đang chờ thời tiết ổn định mới có thể đổ đất, mở đường tạm để bà con thuận tiện sản xuất và đi lại”, ông Mười bắn khoăn.
Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông - cho biết, xã đã đưa vị trí sạt lở trên vào danh mục các điểm cần khắc phục khẩn cấp sau mưa lũ và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để có phương án xây dựng cống và đường tràn hai bên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất.

Những dấu vết của trận mưa lũ lịch sử còn để lại.

Sau khi vượt qua đoạn đường sạt lở, người dân mới có thể dùng xe máy để vận chuyển cà phê về nhà.










