Người dân La Phù thức xuyên đêm gói 1.000 bánh chưng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Sau 3 ngày đêm túc trực bên bếp lửa, sáng nay 12/9, 1.000 chiếc bánh chưng đã được bà con làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) hoàn thành, sẵn sàng đóng gói để vận chuyển ủng hộ đồng bào vùng lũ.

 Trong 3 ngày qua (từ 10/9), người dân tại xóm Trần Phú, làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tất bật thâu đêm suốt sáng để gói, nấu bánh chưng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố chịu thiệt hãi sau cơn bão số 3. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trong 3 ngày qua (từ 10/9), người dân tại xóm Trần Phú, làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tất bật thâu đêm suốt sáng để gói, nấu bánh chưng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố chịu thiệt hãi sau cơn bão số 3. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Bà con làng La Phù tập trung tại hộ gia đình nhà cô Bình Sơn (xóm Trần Phú) để gói bánh chưng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bà con làng La Phù tập trung tại hộ gia đình nhà cô Bình Sơn (xóm Trần Phú) để gói bánh chưng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Dân làng La Phù mỗi người một việc, người xếp lá tạo khuôn, người xếp nhân gói bánh để sớm hoàn thành công việc. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dân làng La Phù mỗi người một việc, người xếp lá tạo khuôn, người xếp nhân gói bánh để sớm hoàn thành công việc. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Sau 3 ngày tất bật, sáng nay 12/9, 1.000 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành, sẵn sàng tiếp viện cho đồng bào vùng bão lũ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau 3 ngày tất bật, sáng nay 12/9, 1.000 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành, sẵn sàng tiếp viện cho đồng bào vùng bão lũ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Người dân làng La Phù hy vọng những chiếc bánh chưng "của một đồng, công một nén" sẽ kịp thời đến tay bà con đồng bào. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Người dân làng La Phù hy vọng những chiếc bánh chưng "của một đồng, công một nén" sẽ kịp thời đến tay bà con đồng bào. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Bên cạnh bánh chưng, các hộ gia đình trong xóm cũng đóng gói thêm thịt rang và muối vừng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bên cạnh bánh chưng, các hộ gia đình trong xóm cũng đóng gói thêm thịt rang và muối vừng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Bà Đỗ Thị Loan (65 tuổi) chia sẻ: "Bản thân tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều so với đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ, vì vậy tôi muốn góp một phần nhỏ bé giúp bà con đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn." (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bà Đỗ Thị Loan (65 tuổi) chia sẻ: "Bản thân tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều so với đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ, vì vậy tôi muốn góp một phần nhỏ bé giúp bà con đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn." (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Theo chia sẻ của người dân làng La Phù, những chiếc bánh chưng sẽ được vận chuyển đến các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Phú Thọ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Theo chia sẻ của người dân làng La Phù, những chiếc bánh chưng sẽ được vận chuyển đến các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Phú Thọ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

 Dự kiến muộn nhất đến khoảng 17 giờ chiều mai 13/9, các nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được chuyển đến tay đồng bào vùng bão lũ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dự kiến muộn nhất đến khoảng 17 giờ chiều mai 13/9, các nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được chuyển đến tay đồng bào vùng bão lũ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-la-phu-thuc-xuyen-dem-goi-1000-banh-chung-ung-ho-dong-bao-bi-lu-lut-post976236.vnp