Người dân Lâm Đồng hướng về miền Trung bằng những điều chân thật nhất
Từng túi gạo, mì và nhu yếu phẩm được người dân chuẩn bị cẩn thận, mang theo tình thương, nối dài vòng tay yêu thương tới đồng bào miền Trung.
Từng túi gạo, mì và nhu yếu phẩm được người dân chuẩn bị cẩn thận, gửi gắm tình thương, nối dài vòng tay sẻ chia hướng về miền Trung những ngày mưa lũ. Tại các điểm tiếp nhận của hội nhóm thiện nguyện, những chuyến xe tải, xe đầu kéo container liên tục rời Lâm Đồng, xuôi về Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai mang theo sự đồng lòng của người dân.
Không khí cứu trợ từ sáng sớm
Sáng 24/11, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống có mặt tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (địa bàn trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Người dân nơi đây đang khẩn trương phân loại hàng, chuyền từng bao gạo, thùng mì lên xe cứu trợ. Trên mỗi phương tiện đều treo băng rôn với dòng chữ “Bà con Bình Thuận Lâm Đồng hướng về Quy Nhơn”.

Bà con Lâm Đồng hướng về miền Trung.
Không ai nói nhiều. Tiếng gọi nhau, tiếng đặt thùng hàng xuống đất, tiếng động cơ xe tải nổ máy… hòa thành một nhịp nhọc nhằn, nhưng ấm áp. Những chiếc xe nối đuôi rời Lâm Đồng, hướng về Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, như những dòng chảy của tình thương.
Anh Thành Tâm, người dân ở Lâm Đồng, có mặt từ sớm phụ đưa hàng lên xe, vợ anh phân loại nhu yếu phẩm để đóng gói. Anh nói đơn giản rằng “bà con ngoài kia còn khó hơn, giúp được gì thì giúp”.


Người dân Lâm Đồng tất bật phân loại gạo, mì và quần áo chuẩn bị gửi đến đồng bào miền Trung.
Từ sáng sớm, những phường ven biển của Lâm Đồng như thức dậy trong một nhịp khác. Bà con đến rồi đi, mang theo tin nhắn nhờ gửi chút gạo, ít mì, chai nước. Có cụ già chống gậy đến trao túi quần áo, có em nhỏ theo mẹ mang bịch bánh, vừa đặt xuống đã hỏi: “Chừng nào xe chạy hả chú?”. Hơi ấm ấy lan ra theo từng cái gật đầu, từng bàn tay chuyển hàng.
Ở các điểm tập kết của cơ quan, trường học, từng nhóm thanh niên cẩn thận đóng từng viên thuốc, từng cây nến, từng bộ áo quần. Nhiều em học sinh thú thật vẫn phải làm bài tập, nhưng “muốn góp chút gì đó cho miền Trung”.

Mì tôm, nước uống đóng chai, và các nhu yếu phẩm khác được chất lên các xe tải đi hỗ trợ đồng bào miền Trung.
Gác lại mưu sinh để chung tay
Nhiều phường vùng ven biển của Lâm Đồng sáng nay cũng ghi nhận không khí tất bật. Người dân đem đến từng túi hàng, vừa trò chuyện vừa dặn dò các đoàn xe giữ an toàn trên chặng đường dài. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, trường học, tổ chức cộng đồng huy động lực lượng đóng gói thuốc men, quần áo, nước uống. Một số học sinh chia sẻ dù bận học, nhưng vẫn muốn góp một phần nhỏ gửi đến miền Trung.

Đoàn cứu trợ Lâm Đồng tại điểm cứu trợ miền Trung.
Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp rời khỏi Lâm Đồng trong ngày, mang theo hàng hóa và cả tinh thần tương thân tương ái của người dân. Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính những cử chỉ giản dị ấy đã thắp lên hơi ấm giữa những ngày mưa lũ ở miền Trung.
Tại Quy Nhơn cũ, đoàn xe Linh Xteen vẫn miệt mài hỗ trợ bà con vùng ngập. Bà Linh, phụ trách đoàn xe cho biết, đã điều động năm phương tiện, trong đó có xe 15 tấn và 35 tấn để vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập. Bà cũng liên tục kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay gửi bữa cơm ấm đến những gia đình gặp hoạn nạn.
Tình nguyện viên phân loại gạo, mì, nước uống và quần áo tài Quy Nhơn (Bình Định cũ). Thực hiện: Bảo Giang
Chứng kiến những đoàn xe nối nhau rời điểm tập kết, tôi như thấy hình ảnh những người dân Lâm Đồng trao đi thứ quý nhất: sự tử tế.
Miền Trung vẫn còn mưa, đường còn sạt lở, nhưng những chuyến xe ấy đã mang theo một lời nhắn gửi đơn giản: “Bà con không đơn độc”.












