'Núi hàng' Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh lên xe hướng về vùng lũ

Lượng hàng hóa từ người dân TP Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào miền Trung đã vượt xa dự kiến, khiến điểm tập kết tại Nhà Văn hóa Thanh niên gần như 'vỡ trận' với nhu yếu phẩm, thể hiện tinh thần 'lá lành đùm lá rách' với đồng bào vùng lũ…

Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh đầy ấp hàng hóa và nhu yếu phẩm, đang chờ về miền Trung. Ảnh: Quốc Bảo

Tối muộn ngày 23/11, hàng trăm người dân TP Hồ Chí Minh vẫn đổ về Nhà Văn hóa Thanh niên, lặng lẽ mang theo lương thực, nhu yếu phẩm và quần áo, cùng chung tay gửi hơi ấm đến đồng bào miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ.

Tối muộn 23/11, vẫn còn rất đông người dân hối hả mang theo hàng hóa cứu trợ đổ về Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Bảo

Tối muộn 23/11, vẫn còn rất đông người dân hối hả mang theo hàng hóa cứu trợ đổ về Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Bảo

Dòng người ấm áp nối dài, xe cộ chất đầy đồ cứu trợ mang nhu yếu phẩm đến ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Quốc Bảo

Dòng người ấm áp nối dài, xe cộ chất đầy đồ cứu trợ mang nhu yếu phẩm đến ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Quốc Bảo

Theo ghi nhận, hơn 21 giờ tối, trước cổng Nhà Văn hóa Thanh niên vẫn đông đúc người dân kiên nhẫn đợi chờ. Không cần hô hào, họ tuần tự khiêng từng bao gạo, thùng mì, quần áo, thuốc men hay chai nước uống, xếp ngay ngắn trước sân. Đó là hình ảnh của những cụ già tóc bạc, những cô chú trung niên, và cả những gương mặt trẻ tuổi, học sinh – tất cả đều đến với chung một tấm lòng, một niềm tin sâu sắc: “khi đồng bào gặp nạn, không ai đứng ngoài cuộc”.

Mỗi thùng hàng là một hành động thiết thực, gói trọn tấm lòng sẻ chia của người dân TP Hồ Chí Minh. Anh: Trí Tân

Mỗi thùng hàng là một hành động thiết thực, gói trọn tấm lòng sẻ chia của người dân TP Hồ Chí Minh. Anh: Trí Tân

Tại kho hàng, lực lượng tình nguyện viên làm việc không ngừng nghỉ để tiếp nhận lượng hàng đổ về liên tục. Ảnh: Quốc Bảo

Tại kho hàng, lực lượng tình nguyện viên làm việc không ngừng nghỉ để tiếp nhận lượng hàng đổ về liên tục. Ảnh: Quốc Bảo

Bên trong điểm tập kết, hàng chục bạn trẻ, tình nguyện viên không ngừng nghỉ khuân vác, phân loại quần áo, đóng gói mì gói, nước uống để kịp chuyến xe nghĩa tình, mang những món quà thiết yếu đến các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ những ngày qua.

Giữa dòng người hối hả, mỗi món đồ được gửi đi đều gói trọn một câu chuyện, một tình cảm chân thành. Cô Nguyễn Thị Minh (quê ĐăkLăk) vội vã chạy đến phụ giúp. “Nhà mình ở quê không bị ảnh hưởng nhiều nhưng bạn bè, hàng xóm quen biết bị thiệt hại nặng lắm. Không góp của được nên mình góp công, cầu mong bà con sớm vượt qua khó khăn lúc này” - cô Minh chia sẻ, ánh mắt đầy trăn trở.

Không khí làm việc hối hả, khẩn trương, với mong muốn hàng cứu trợ sớm đến tay bà con vùng lũ. Ảnh: Quốc Bảo

Không khí làm việc hối hả, khẩn trương, với mong muốn hàng cứu trợ sớm đến tay bà con vùng lũ. Ảnh: Quốc Bảo

Những thùng mì, nước uống, quần áo được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng lên đường về miền Trung. Ảnh: Quốc Bảo

Những thùng mì, nước uống, quần áo được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng lên đường về miền Trung. Ảnh: Quốc Bảo

Bạn Nguyễn Quỳnh Như (sinh viên năm nhất, Trường Đại học Văn Hiến) khi biết thông tin đã chủ động tìm đến. Như hăng hái phụ phân loại, đóng gói với mong muốn chuyến xe cứu trợ sớm nhất có thể lăn bánh.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi (cư dân chung cư) mang theo túi quần áo cùng một số nhu yếu phẩm. Bà bộc bạch: "Tôi có nhiều bạn bè ở miền Trung nên nghe tin là vận động con cháu trong nhà góp liền. Thôi thì mỗi người một chút gom góp lại sẽ thành nhiều giúp đồng bào mình chứ thương quá”.

Tình người TP Hồ Chí Minh không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung. Ảnh: Quốc Bảo

Tình người TP Hồ Chí Minh không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, cùng chung tay hướng về đồng bào miền Trung. Ảnh: Quốc Bảo

Tình nguyện viên cẩn thận kiểm tra danh mục, đảm bảo số lượng hàng hóa trước giờ xe lăn bánh. Ảnh: Trí Tân

Tình nguyện viên cẩn thận kiểm tra danh mục, đảm bảo số lượng hàng hóa trước giờ xe lăn bánh. Ảnh: Trí Tân

Đặc biệt xúc động là câu chuyện của ông Lê Văn Tám, một tài xế xe ôm công nghệ (Grab driver), đi cùng người thân trên chiếc xe máy đã cũ. Dù mưu sinh bằng nghề chạy xe, cuộc sống không dư dả, nhưng ông vẫn cố gom góp những bộ quần áo còn tốt đến với đồng bào: “Xem hình ảnh lũ lụt trên mạng mà xót quá. Nhà chẳng dư dả nhưng ai cũng có quyền sẻ chia. Ít nhưng chân thành, mong bà con vùng lũ cố vượt qua” ông Tám nói.

Mọi người ai ai cũng hăng hái góp sức nâng, chuyển từng thùng hàng nặng lên xe container. Ảnh: Trí Tân

Mọi người ai ai cũng hăng hái góp sức nâng, chuyển từng thùng hàng nặng lên xe container. Ảnh: Trí Tân

Tình người dạt dào khiến điểm tập kết "ngập" hàng gửi miền Trung. Ảnh: Trí Tân

Tình người dạt dào khiến điểm tập kết "ngập" hàng gửi miền Trung. Ảnh: Trí Tân

Đại diện Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng người dân đến ủng hộ đông hơn dự kiến, nhiều lúc điểm tập kết gần như quá tải. "Có bạn mang đồ đến rồi ở lại giúp phân loại luôn, ai cũng muốn góp chút gì đó cho bà con miền Trung ruột thịt lúc này", vị đại diện chia sẻ, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.

Theo dự kiến, khoảng 5 xe container 40 feet đã sẵn sàng và sẽ khởi hành trong đêm nay. Ảnh: Quốc Bảo

Theo dự kiến, khoảng 5 xe container 40 feet đã sẵn sàng và sẽ khởi hành trong đêm nay. Ảnh: Quốc Bảo

Xe container đầy ắp nghĩa tình, sẵn sàng lăn bánh mang hơi ấm đến miền Trung. Ảnh: Quốc Bảo

Xe container đầy ắp nghĩa tình, sẵn sàng lăn bánh mang hơi ấm đến miền Trung. Ảnh: Quốc Bảo

Những hình ảnh ấm áp này một lần nữa khẳng định truyền thống "lá lành đùm lá rách" sâu sắc trong văn hóa Việt Nam, đặc biệt khi người dân TP Hồ Chí Minh và cả nước cùng hướng về miền Trung thân yêu, chung tay vượt qua khó khăn…

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nui-hang-nha-van-hoa-thanh-nien-tp-ho-chi-minh-len-xe-huong-ve-vung-lu.916503.html