Người dân làng nghề quất Tứ Liên lo lắng 'mất Tết' vì ngập lụt

Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa thu hoạch, phục vụ người dân Thủ đô chơi Tết, thế nhưng mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm nhiều vườn quất cảnh ngoài bãi sông Hồng, thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước sông Hồng dâng cao đột biến, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cây trồng, vật nuôi của các hộ dân sinh sống khu vực ven sông.

Cơn bão số 3 đi qua đã gây ra thiệt hại cả về tinh thần và vật chất, đặc biệt là đối với những hộ dân trồng quất thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, nơi được coi là thủ phủ quất cảnh tại Thủ đô.

Cơn bão số 3 nhấn chìm nhiều công sức của người dân trồng quất ven sông Hồng.

Cơn bão số 3 nhấn chìm nhiều công sức của người dân trồng quất ven sông Hồng.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề trồng cây quất cảnh, đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Văn Tú (Nhà vườn Trọng Thư) phải gánh chịu thiệt hại lớn do cơn bão số 3 gây ra.

Khoảng 2000 gốc quất được anh và mọi người trong nhà vườn chăm bón, cắt tỉa tỉ mỉ chỉ chờ ngày thu hoạch thế nhưng đến nay chỉ còn lại một nửa. Mất mát quá nhiều, có lẽ đây là trận lũ mà anh khó có thể quên.

Anh Tú cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà vườn đang bị thiệt hại lên tới 80% so với mọi năm. Mưa bão cây đổ, nhà anh Tú đã phải huy động mọi người dựng lại, nhưng cây chưa kịp hồi thì lại sang đợt lũ này. Theo chủ vườn, giống quất này cứ nước ngập đến đâu là hỏng đến đấy. Năm nay số lượng cây để bán ra thị trường đợt Tết sắp tới còn rất là ít, chỉ khoảng 30%.

“Nước mà xuống nhanh thì còn vớt vát được tí nào hay tý đó, chứ nước mà xuống chậm thì còn hỏng nhiều nữa. Chúng tôi làm vườn thì một năm thu hoạch một lần, không như các giống cây trồng khác, công sức bỏ ra từ đầu năm giờ rất là nhiều, cứ mỗi tuần phun thuốc mất cả tiền triệu chưa nói tới phân bón…Năm nay chuyện thu hồi vốn là gần như không có”, anh Tú chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tú đang chăm sóc những cây quất còn sót lại sau đợt ngập lụt vừa qua.

Anh Nguyễn Văn Tú đang chăm sóc những cây quất còn sót lại sau đợt ngập lụt vừa qua.

Buồn bã, chán nản...cũng là tâm trạng của ông Dương Văn Minh (Nhà vườn Minh Giếng) khi đã mất trắng toàn bộ số gốc quất do ngập lụt.

“Tình hình quất năm nay ngoài vùng 7 là ngập hết rồi, chết hết rồi, có nhà nghìn hơn nghìn, có nhà thì ít cũng 4 - 500. Nhà tôi có 250 thì không còn cây nào. Trong nhà tủ lạnh, ngập hết, hỏng hết không còn cái gì nữa. Giờ đợi nước rút để rửa nhà, rửa cửa, trong này thì vớt vát được ít vì nó cao, ngoài kia của tôi, có nhà hơn nghìn cây, không chạy được, không có nhân lực, chạy đi đâu. Mà bây giờ nói thật lòng mì tôm chẳng có mà ăn”, ông Minh buồn bã.

Ông Minh chỉ cho PV nơi vườn nhà mình đang bị ngập trong nước.

Ông Minh chỉ cho PV nơi vườn nhà mình đang bị ngập trong nước.

Ghi nhận thực tế của PV vào sáng nay 12/9, mặc dù nước đã rút nhưng tương đối chậm, nơi ngập ít nhất dao động từ 20 – 40cm, khu vực ngoài bãi gần sông có nơi phải sâu đến trên dưới 2 mét.

Theo chủ một số nhà vườn trồng quất tại đây, với trận lũ lịch sử này, hầu như vườn nào cũng thiệt hại rất lớn. Trước mắt là mất vụ Tết sắp tới, xa hơn còn là cây giống cho những năm sau không bảo đảm chất lượng do các vùng trồng cây giống cũng ngập. Nếu không khắc phục nhanh thì sang năm lượng cây cũng sẽ ít đi. Một năm sẽ ảnh hưởng kéo dài thêm nhiều năm nữa.

Lúc này, người dân Tứ Liên chỉ mong muốn trời hửng nắng, nước rút nhanh để có thể vớt vát lại ít vốn mà họ cố gắng nhiều năm mới tích góp được. Hy vọng rằng vào năm sau thời tiết sẽ ủng hộ hơn, để người dân nơi đây có thể bù được thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Duy Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-lang-nghe-quat-tu-lien-lo-lang-mat-tet-vi-ngap-lut-164411.html