Người dân Lebanon vật lộn với nỗi sợ hãi về chiến tranh

Hàng triệu thường dân Lebanon đang phải vật lộn với những quyết định sống còn trong bối cảnh đất nước của họ đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc chiến toàn diện với Israel.

Ngày 27/7, Loubna El-Amine, 40 tuổi, đang chờ lên chuyến bay đến thủ đô Beirut của Lebanon từ nhà gia đình cô ở Vương quốc Anh. Vừa lên máy bay, El-Amine hay tin một quả đạn pháo đã giết chết 12 trẻ em và thanh thiếu niên Druze ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Israel cho biết nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã gây ra vụ việc, song nhóm này phủ nhận liên quan.

Lo sợ về phản ứng của Israel, El-Amine đã thảo luận với chồng xem có nên cho 3 đứa con đi cùng hay không. Một lát sau, họ lên máy bay.

Ngay sau khi họ đến Beirut, Israel đã ám sát một trong những chỉ huy hàng đầu của Hezbollah, Fuad Shukr, bằng cuộc không kích vào tòa nhà dân cư ở quận Dahiyeh phía nam Beirut. Sau đó, họ giết chết thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran của Iran trong lễ nhậm chức của Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Cả hai vụ ám sát đều đẩy khu vực này đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Iran và Hezbollah đều đã thề sẽ trả đũa Israel, có thể thông qua một cuộc tấn công phối hợp cùng với các nhóm vũ trang đồng minh với Iran khác trong khu vực.

Nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh lớn đã buộc El-Amine và chồng phải rút ngắn chuyến đi và đặt chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/8, trong lúc một số chuyến bay thương mại vẫn còn chỗ.

"Ngay cả khi không có nguy hiểm trực tiếp, chúng tôi cũng phải suy nghĩ xem liệu chúng tôi có thực sự muốn để con mình chịu mức độ căng thẳng này hay không", El-Amine chia sẻ.

 Beirut đang lo ngại về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra, nhưng nhiều người cho biết họ không có kế hoạch rời khỏi Lebanon. Ảnh: AFP

Beirut đang lo ngại về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra, nhưng nhiều người cho biết họ không có kế hoạch rời khỏi Lebanon. Ảnh: AFP

Căng thẳng và sợ hãi

El-Amine là một trong số hàng triệu thường dân Lebanon đang phải vật lộn với những quyết định sống còn trong khi lo lắng về khả năng một cuộc xung đột lớn với Israel có thể nuốt chửng đất nước họ, nơi có chưa đầy 6 triệu dân và nằm ở phía bắc Israel.

Nhiều người đang cố gắng sống qua ngày trong nỗi lo sợ về một cuộc xung đột lớn hơn sắp xảy ra, nhưng vẫn hy vọng mong manh rằng căng thẳng khu vực sẽ không bùng phát.

"Căng thẳng lần này có vẻ khác. Nhưng một phần trong tôi hy vọng rằng có thể sẽ có lệnh ngừng bắn vào ngày mai, bằng cách nào đó", El-Amine nói.

Trước tình hình căng thẳng, nhiều thường dân Lebanon coi việc phương Tây tiếp tục ủng hộ Israel là một thất bại về mặt đạo đức, và họ cũng không muốn trốn sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Majd Akaar, một kỹ sư phần mềm 36 tuổi ở Beirut cho biết. "Tôi cảm thấy rất sai trái nếu rời đi ngay bây giờ, như thể tôi đang bỏ rơi Lebanon và người dân của mình vậy".

Akaar thừa nhận anh có đôi chút lo lắng về những gì có thể xảy ra với Lebanon trong một cuộc chiến tranh khu vực. Anh kể lại, có lần khi đang gọi video với một người bạn ở miền nam Lebanon, đột nhiên anh thấy trên màn hình xuất hiện một quả đạn pháo rơi gần nhà người bạn và đột nhiên phát nổ.

"Tôi nhớ mình chỉ nghe thấy tiếng cô ấy hét lên. Tôi hoảng sợ cho đến khi cô ấy gọi lại cho tôi 10 phút sau đó", Akaar nhớ lại.

 Hành khách có chuyến bay bị hủy đang chờ tại nhà ga khởi hành của Sân bay quốc tế Rafic Hariri, tại Beirut, Lebanon, ngày 5/8. Ảnh: AP

Hành khách có chuyến bay bị hủy đang chờ tại nhà ga khởi hành của Sân bay quốc tế Rafic Hariri, tại Beirut, Lebanon, ngày 5/8. Ảnh: AP

Những người chọn ở lại

Tại một cửa hàng bán đồ giường và đồ nội thất nhỏ ở góc phố Hamra thuộc thủ đô Beirut, Sirine Sinou cho biết gia đình cô không thể rời khỏi Lebanon bởi nếu vậy họ sẽ mất việc kinh doanh.

Cô nói thêm rằng chồng và hai con cô không thực hiện các biện pháp phòng ngừa lớn, chẳng hạn như mua thực phẩm hoặc đồ dùng gia đình với số lượng lớn, trong trường hợp một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra. "Chúng tôi đã làm điều đó trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 và sau đó chúng tôi đã vứt đi rất nhiều thứ", cô nói.

Trong trường hợp Israel bắt đầu ném bom các khu dân cư và công trình dân sự ở Beirut, một chiến lược mà Israel gọi là "học thuyết Dahiya" ám chỉ khu dân cư Dahiyeh/Dahiya, và đã được sử dụng trong cuộc chiến năm 2006 chống lại Hezbollah, thì Sinou và gia đình cô có thể đến ngôi làng nhỏ của tổ tiên họ ở phía bắc Lebanon, cách xa thủ đô.

Assad Georges, 21 tuổi, cũng cho biết anh sẽ ở lại quê hương Zahle của mình, cách Beirut khoảng 55 km, nếu một cuộc xung đột lớn nổ ra. "Hiện tại không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra ở Zahle, nhưng chúng tôi thường nghe thấy tiếng bom và tiếng nổ siêu thanh ở các thị trấn phía tây của chúng tôi", anh cho biết.

Georges nói rằng người dân Lebanon đã chịu áp lực trong nhiều tháng do những căng thẳng cứ gia tăng rồi lại lắng xuống. Tuy nhiên, anh tin một cuộc xung đột lớn hơn hiện đang bao trùm Lebanon.

"Với việc Mỹ và Anh gửi tàu chiến đến bờ biển Israel, có vẻ như họ đang chuẩn bị cho điều gì đó sắp xảy ra. Bây giờ Israel đã gần hoàn tất việc ở Gaza, tôi nghĩ kế hoạch tiếp theo của họ là cố gắng loại bỏ Hezbollah", anh nói.

Hoài Phương (theo Al Jazeera)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-lebanon-vat-lon-voi-noi-so-hai-ve-chien-tranh-post306543.html