'Người dân luôn tin tưởng bộ đội'

Đó là câu nói chắc như 'đinh đóng cột' của ông Khúc Hùng Cường, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Dâu, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, khi ông làm thủ tục trao các suất quà của người dân trong thôn quyên góp để hỗ trợ bà con ở thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Cường chia sẻ, người dân thôn Dâu mấy ngày qua thực sự "đứng ngồi không yên" khi mỗi ngày nghe tin bão lũ ở miền Trung mà chưa làm được gì giúp đồng bào mình. Chi hội phụ nữ, cựu chiến binh... trong thôn đã tổ chức quyên góp hàng hóa, thực phẩm, quần áo... để gửi tặng nhân dân đang bị thiên tai.

Ông Cường cho biết: "Người dân trong thôn chúng tôi chọn Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế để nhờ các anh giúp trao quà, gồm: Gạo, bánh chưng, mì ăn liền, quần áo, nhu yếu phẩm... đến tận tay bà con vùng lũ lụt vì dân làng luôn tin tưởng cán bộ, chiến sĩ quân đội nói chung, lực lượng biên phòng nói riêng. Mọi việc cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam làm đều vì nước, vì dân, vì thế, người dân luôn tin tưởng ở các anh". Cũng theo ông Cường, ngoài chuyến xe ông chỉ huy, còn ba chuyến nữa đã xuất phát từ thôn trong ngày 24-10, tới các tỉnh miền Trung.

 Đại diện người dân thôn Dâu, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, trao quà tặng gia đình cụ Hành.

Đại diện người dân thôn Dâu, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, trao quà tặng gia đình cụ Hành.

Tranh thủ lúc người dân chưa tới nhận quà, ông Cường tự hào kể, để làm ra 1.200 chiếc bánh chưng thơm ngon, bảo quản được lâu, hàng chục chị em phụ nữ, đoàn thanh niên và các cụ trong làng đã gói bánh, rồi đun trong 12 tiếng, sau đó đưa vào nhà lạnh cho bánh khô ráo mới cho vào túi hút chân không.

Ngay sau khi xe hàng đến, cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế) nhanh chóng chuyển hàng vào nơi tập kết. Trong vòng 1 giờ, các chiến sĩ Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã dỡ xong hàng. Chúng tôi vẫn nhớ những khuôn mặt mới hôm qua đi giúp dân đóng bao cát, đóng cọc, đắp bờ chắn sóng ở bãi biển xã Phú Thuận, hôm nay họ lại thoăn thoắt dỡ hàng, công việc nặng nhọc nhưng ai cũng tận tình, hăng hái. Binh nhất Trần Phan Đức Long (nhập ngũ năm 2020) lau mồ hôi trên trán, chia sẻ: "Em mệt chút, nhưng rất vui bởi đã được đóng góp một phần công sức giúp người dân nơi đây bớt khó khăn".

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiều con đường bắt đầu dâng nước trở lại, nước đã ngập gần hết bánh xe, nhưng đoàn cứu trợ vẫn lặn lội vào trao quà tận tay các hộ khó khăn, là những người già cô đơn, gia đình có người bị bệnh ở tổ dân phố Tân Cảng, thị trấn Thuận An. Cụ Nguyễn Hành, 89 tuổi cùng người vợ 84 tuổi không ở với các con nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Ông Nguyễn Văn Giàu, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thuận An cho biết, cụ bà phải đi lượm phế liệu bán để sống qua ngày, chăm cụ ông. Nhận món quà, các cụ rưng rưng trước sự quan tâm của người dân Hưng Yên, sự tận tâm của chính quyền và Bộ đội Biên phòng.

Tới nhà bác Nguyễn Đoàn và Phan Thị Đào (60 tuổi) trao quà, chúng tôi vô cùng xúc động khi bác Đào rơi nước mắt nói lời cảm ơn tới đồng bào ở miền Bắc đã luôn nghĩ tới những cảnh ngộ khó khăn trong cơn hoạn nạn.

Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, nước lại dâng lên, đất đang dần mềm ra... Dự báo mưa bão còn phức tạp, bà con ở thị trấn Thuận An còn nhiều khó khăn, nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Do mưa lớn có thể kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất tại các khu vực núi cao, trong đó có khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở đây trong những ngày mưa lớn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, đợi thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai công việc. Trong những ngày mưa, các lực lượng tranh thủ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, máy móc.

Bài và ảnh: HÒA HIẾU-HẢI CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nguoi-dan-luon-tin-tuong-bo-doi-641984