Người dân miền Nam tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dòng người vẫn xếp hàng trước khuôn viên Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước lúc Lễ truy điệu diễn ra.

Bà Nguyễn Thị Tuyết đọc thơ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng giống như người dân cả nước, người dân Nam Bộ dành cho Tổng Bí thư những tình cảm rất đặc biệt. Sáng sớm 26/7, dòng người vẫn xếp hàng vào Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng giống như người dân cả nước, người dân Nam Bộ dành cho Tổng Bí thư những tình cảm rất đặc biệt. Sáng sớm 26/7, dòng người vẫn xếp hàng vào Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước di ảnh của Tổng Bí thư, nhiều người không giấu được cảm xúc, bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt của sự tôn kính, tiếc thương, là tình cảm dành cho vị lãnh đạo hết lòng vì Đất nước, vì Nhân dân.

Trước di ảnh của Tổng Bí thư, nhiều người không giấu được cảm xúc, bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt của sự tôn kính, tiếc thương, là tình cảm dành cho vị lãnh đạo hết lòng vì Đất nước, vì Nhân dân.

Sáng nay, chị Cẩm Tú khoác lên người chiếc áo đen, đến Hội trường Thống Nhất hòa cùng hàng nghìn người đang hướng đến vị Tổng Bí thư đáng kính. Không nói được lời nào, chị Cẩm Tú cứ khóc. Khi được hỏi, chị Cẩm Tú nghẹn ngào: “Em thương bác lắm, xem tin bác Tổng Bí thư mất qua báo đài mà em cứ khóc mãi thôi”.

Sáng nay, chị Cẩm Tú khoác lên người chiếc áo đen, đến Hội trường Thống Nhất hòa cùng hàng nghìn người đang hướng đến vị Tổng Bí thư đáng kính. Không nói được lời nào, chị Cẩm Tú cứ khóc. Khi được hỏi, chị Cẩm Tú nghẹn ngào: “Em thương bác lắm, xem tin bác Tổng Bí thư mất qua báo đài mà em cứ khóc mãi thôi”.

Cầm căn cước công dân trên tay, bà Cơ (86 tuổi) buồn bã nói, đã thức đến sáng để chờ con cháu đưa đến Hội trường Thống Nhất. “Chỉ còn hôm nay để thắp nén hương đưa tiễn Tổng Bí thư thôi. Cả đời Tổng Bí thư đã cống hiến cho đất nước, giờ phút sau cùng này, bằng giá nào tôi cũng phải đến viếng”.

Cầm căn cước công dân trên tay, bà Cơ (86 tuổi) buồn bã nói, đã thức đến sáng để chờ con cháu đưa đến Hội trường Thống Nhất. “Chỉ còn hôm nay để thắp nén hương đưa tiễn Tổng Bí thư thôi. Cả đời Tổng Bí thư đã cống hiến cho đất nước, giờ phút sau cùng này, bằng giá nào tôi cũng phải đến viếng”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi, ngụ Bình Dương) không khỏi xúc động khi cầm trên tay bài thơ tự sáng tác đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà cho hay, do nhà xa, nên bà đã tự đi xe máy từ 3 giờ sáng để lên đây xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi, ngụ Bình Dương) không khỏi xúc động khi cầm trên tay bài thơ tự sáng tác đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà cho hay, do nhà xa, nên bà đã tự đi xe máy từ 3 giờ sáng để lên đây xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Trần Thị Ngọc Lan cho biết, hôm nay bà đến viếng cùng những cựu sinh viên từng học ở Liên Xô. Trong ký ức của bà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương truyền động lực để các cựu sinh viên từng du học như bà luôn nỗ lực học tập, làm việc, cống hiến cho đất nước. “Từ khi hay tin Tổng Bí thư mất, tôi cứ hụt hẫng và đau xót. Giữa khung cảnh này, dù đông người nhưng vẫn cảm thấy trống trải lắm, tôi có cảm giác như mất đi điều gì đó vô cùng quý giá. Cứ nhắc đến Tổng Bí thư là tôi lại khóc. Ngoài kia, nhiều người cũng có tâm trạng giống tôi”.

Bà Trần Thị Ngọc Lan cho biết, hôm nay bà đến viếng cùng những cựu sinh viên từng học ở Liên Xô. Trong ký ức của bà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương truyền động lực để các cựu sinh viên từng du học như bà luôn nỗ lực học tập, làm việc, cống hiến cho đất nước. “Từ khi hay tin Tổng Bí thư mất, tôi cứ hụt hẫng và đau xót. Giữa khung cảnh này, dù đông người nhưng vẫn cảm thấy trống trải lắm, tôi có cảm giác như mất đi điều gì đó vô cùng quý giá. Cứ nhắc đến Tổng Bí thư là tôi lại khóc. Ngoài kia, nhiều người cũng có tâm trạng giống tôi”.

Em Trương Thiên Ân và Trương Thiên Vỹ nắm tay nhau đứng trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên tay các em là những tờ giấy khai sinh. Vì chưa có CCCD nên để được qua cổng, các em đã mang giấy khai sinh đến. Các em đi cùng người thân, mặc đồng phục học sinh với chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai.

Em Trương Thiên Ân và Trương Thiên Vỹ nắm tay nhau đứng trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên tay các em là những tờ giấy khai sinh. Vì chưa có CCCD nên để được qua cổng, các em đã mang giấy khai sinh đến. Các em đi cùng người thân, mặc đồng phục học sinh với chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai.

Theo chương trình Tang lễ, người dân tiếp tục được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 7h và kết thúc lúc 12h30 hôm nay 26/7.

Theo chương trình Tang lễ, người dân tiếp tục được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 7h và kết thúc lúc 12h30 hôm nay 26/7.

Các đơn vị, cơ quan, người dân cùng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất sáng 26/7. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7, lễ an táng hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Các đơn vị, cơ quan, người dân cùng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất sáng 26/7. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7, lễ an táng hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-mien-nam-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ar885643.html