Người dân miền Trung tin tưởng công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư phát động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc và gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở miền Trung bày tỏ thương tiếc và dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ nhiều năm nay, bà Văn Hồng Vân ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế luôn đặt niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo bà Vân, Tổng Bí thư đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân tỉnh Quảng Trị bày tỏ niềm tiếc thương.

Ông Nguyễn Văn Hữu, người dân ở Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận xét, trong mọi hoàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường. Tổng Bí thư luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với với làm, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin tưởng, quý trọng, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Trong cuộc sống đời thường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Ông Nguyễn Văn Hữu bày tỏ: “Đồng chí là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên chúng ta học tập, noi theo. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời thì rất xúc động, không nói được nên lời. Bởi vì trong thâm tâm tôi thấy rất quý mến Bác Trọng, rất hiếm người như bác, rất hiếm đấy”.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trường Mầm Hoa Sen, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về “cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư”. Đồng chí Tổng Bí thư là người có phong cách rất giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, gần gũi với mọi người.

“Khi nghe tin bác Trọng từ trần tôi thấy buồn vô cùng. Đây là sự mất mát lớn không chỉ riêng bản thân tôi mà những người con của đất nước Việt Nam đều cảm thấy hụt hẫng như mất mát điều gì đó rất to lớn. Bởi ở bác Trọng có cả một phẩm chất đạo đức trong sáng. Bác Trọng đã cống hiến và đem lại Việt Nam sự phát triển”, cô giáo Nguyệt nói.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vinh, Hội viên Cựu chiến binh phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn, đất nước Việt Nam mất đi một người cộng sản kiên trung: “Khi nghe tin bác Trọng qua đời thì tôi thấy là Đảng, Nhà nước mất mát một chiến sĩ cách mạng kiên cường trong quá trình hoạt động xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới”.

Ông Hoàng Đăng Quang, đảng viên 34 tuổi Đảng ở Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà nói: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là một tổn thất rất lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất trung kiên mong muốn cho đất nước, cho nhân dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc. Ông cũng đã tăng cường những biện pháp để bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, đem lại những ấn tượng rất tốt đối với nhân dân trong nước”.

Bạn Nguyễn Thị Thơm, một đoàn viên thanh niên ở Khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà nguyện học tập tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Khi em hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, bản thân em là một đoàn viên thanh niên khi nghe tin này em rất là buồn. Bản thân em luôn cố gắng học tập và cố gắng làm việc, luôn đi theo những đường lối chính sách mà Đảng sẽ đưa ra khi mà bác Trọng không còn nữa”.

Nhóm PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nguoi-dan-mien-trung-tin-tuong-cong-cuoc-chong-tham-nhung-do-tong-bi-thu-phat-dong-post1109096.vov